Cô gái mang 23 người đi ăn cùng để thử thái độ bạn trai và cái kết
"Là người chỉn chu nên tôi chuẩn bị kỹ càng cho cuộc gặp này lắm. Nhưng khi tới nhà hàng, tôi ngỡ ngàng lúc cô ấy xuất hiện", người đàn ông chia sẻ.
Đúng là chẳng hiểu được suy nghĩ của những cặp đôi yêu nhau. Họ thử nghiệm theo cách khó hiểu để rồi nhận về hậu quả đắng chát.
Mới đây, câu chuyện của một chàng trai đăng tải gây chú ý trên mạng xã hội. Chuyện như sau:
"Mời được bạn gái đi ăn nhưng em ấy mang theo 23 người trong nhà đi cùng, mọi người có tưởng tượng được không. Thôi thì từ nay yêu đương thế nào cũng phải xem xét kỹ lưỡng. Tôi không phải người hẹp hòi gì nhưng hành động của em và gia đình em tỏ rõ sự không tôn trọng tôi.
Tôi và em ấy quen nhau được hơn 1 tháng do đồng nghiệp giới thiệu. Em ấy cũng xinh xắn, đáng yêu và có vẻ hiền lành tử tế. Vì tôi bận rộn với chuyến công tác nên phải sau một tháng quen nhau mới quyết định hẹn hò gặp mặt", chàng trai kể.
Bài viết được đăng tải.
Đây là câu chuyện của hai người bằng tuổi nhau. Họ đều 29 tuổi và muốn tìm kiếm đối tượng để kết hôn. Bình thường, một mối quan hệ sẽ đi từ giai đoạn làm quen, có cảm tình rồi tiến đến yêu và bắt đầu cưới.
Bởi vậy, ai cũng muốn tìm hiểu về đối phương sâu sắc hơn. Tuy nhiên, cô gái trong câu chuyện lại có cách thức khiến ai nấy khó hiểu vô cùng.
"Hai đứa quyết định hẹn nhau ở một nhà hàng trong thành phố. Em đồng ý và không nói gì thêm. Buổi chiều ngày diễn ra cuộc hẹn, tôi nhắn tin thông báo đã đặt bàn và thời gian. Lúc sắp đi tôi cũng nhắn tin. Bản thân tôi là một người đúng hẹn. Cô ấy vẫn vâng dạ, ok không có bất cứ điều gì bất thường.
Bản thân là một người chỉn chu nên tôi chuẩn bị kỹ càng cho cuộc gặp này lắm. Nhưng khi tới nhà hàng tôi ngỡ ngàng lúc cô ấy xuất hiện.
Cô nàng mang theo tổng cộng 23 người trong gia đình theo. Mọi người đến chia nhau ra ngồi vào các bàn xung quanh và thoải mái chào hỏi, gọi đồ, nói chuyện rôm rả.
Tôi khá bất ngờ, không hiểu vì sao cô ấy lại mang theo cả đại gia đình mình đi theo như vậy. Tôi khó chịu nhưng cố làm bản thân thoải mái, tiếp tục cuộc trò chuyện.
Sau khi ăn uống xong xuôi đến phần thanh toán, gia đình ấy mặc định tôi trả tiền cho toàn bộ 25 người. Hóa đơn hơn 10 triệu khiến tôi tức giận.
Sau đó tôi thẳng thắn nói rằng không đồng ý trả tiền cho 23 người trong nhà cô ấy, chỉ trả đúng phần đồ ăn của mình và về luôn", người đàn ông chán nản chia sẻ.
Được biết, sau khi về anh ra về, cô gái nhắn tin trách móc anh rất nhiều. Cô ta cho rằng mình không hề có ý xấu, đây là một cách thử trong tình yêu để xem đối phương có hào phóng, ra tay thoải mái hay không mà thôi.
"Tên vô liêm sỉ, anh như thế mà coi được à, anh làm bẽ mặt tôi trước mặt bố mẹ gia đình tôi. Biết anh keo kiệt như thế tôi đã không thèm đến buổi hẹn hôm nay, khốn nạn", cô gái nói và gửi hình ảnh mâm bát ăn uống xong xuôi sang.
Người đàn ông ôn tồn cho rằng mình không nghĩ đông người đến như thế và quyết định chấm dứt mối quan hệ vừa chớm nở.
"Cớ gì mà em đưa cả nhà đi đến như thế, thằng này đâu phải cái mỏ để đào đâu. Ngay cả trước lúc anh ra khỏi nhà em cũng không nói là dẫn người đi cùng.
Thôi dừng lại mọi chuyện ở đây đi. Người như cô tôi cũng không dám qua lại. Buổi hẹn đầu đã kéo cả nhà đến ăn uống", chàng trai đáp trả.
Hình ảnh tin nhắn của cặp đôi.
Cô gái vẫn chưa hề từ bỏ ý định, gửi cả ảnh hóa đơn thanh toán ra với hi vọng người đàn ông nghĩ lại. Sau đó, cô còn tuyên bố sẽ bóc phốt lên mạng để xem ai đúng, ai sai.
Đọc xong câu chuyện mà người ta thở dài. Một cuộc hẹn riêng giữa hai người biến thành liên hoan tập thể của gia đình nhà gái. Đến cuối cùng, mối quan hệ này cũng chẳng thể nào duy trì được.
Rõ ràng, nếu như ngay từ đầu cô gái nói trước chuyện đưa người nhà đi thì có thể mọi việc vẫn trong tầm kiểm soát. Dù như thế nào đi chăng nữa, việc phải thanh toán một hóa đơn nhiều tiền cũng thật khó để người ta giữ được bình tĩnh.
Theo Pháp luật và Bạn đọc
-
5 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
7 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
13 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
18 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
3 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
3 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
Tin tức mới nhất
-
3 giờ trước
-
5 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước