Cô gái sẵn sàng chi tiền khi bạn trai quên ví khiến hội anh em ao ước
Một số người cho rằng anh chàng đang "phóng đại hóa" người yêu vì con gái như vậy ở ngoài cũng có đầy.
Với nhiều người, lần đầu hẹn hò là dịp vô cùng quan trọng. Lúc này, ai ai cũng đều cố gắng hết sức để gây ấn tượng tốt trong mắt người kia. Tuy nhiên, vì hồi hộp trong lần đầu hẹn hò, nhiều bạn trai đã mắc lỗi nghiêm trọng.
Mới đây trên hội nhóm rất đông người theo dõi, một anh chàng chia sẻ câu chuyện của mình trong lần hẹn hò đầu tiên.
Bài chia sẻ (Ảnh chụp màn hình)
Được biết, anh chàng mới quen bạn gái 3 tuần và đã quyết định mời cô nàng đi ăn đồ Tây. Tuy nhiên, đúng đến lúc thanh toán thì anh mới bàng hoàng phát hiện ra mình đã quên mang ví.
Không ngờ, cô "bạn gái trong truyền thuyết" đã sẵn sàng trả tiền bữa ăn mà không nề hà gì. Điều này khiến chàng trai này hết sức xúc động và hạnh phúc vì tìm được một người bạn gái tuyệt vời như vậy.
"Tán được 3 tuần, hôm kia mới mời được em đi ăn bít tết có điều hơi quê, mình quên mang ví. Lúc ăn xong gọi tính tiền sờ vào túi thì không thấy ví đâu, xuống xe mở cốp xe ra cũng không thấy ví. Ban đầu, mình tưởng mất, gọi cho thằng bạn thì nó bảo:
- Mày quên ví ở nhà này, mải chạy đi tán gái không mang ví à?
Thì đứng hình, mình có app nhưng trong thẻ hết tiền rồi tháng nào rút ra tiêu tháng ấy hết sạch, trong thẻ còn có 400k. Em thấy mình có vẻ loay hoay thì em hỏi:
- Anh quên ví ạ?
- Ừa lúc nãy vội quá, anh sợ đón em muộn nên anh…
- Không sao ạ, có gì anh cứ nói với em thôi, không phải ngại, bữa này em mời nhé, bữa sau anh mời cũng được mà
- Thôi, tí về anh gửi tiền em.
- Không cần đâu ạ, cũng không tiện đường, anh phải đưa em về trước khi qua chỗ anh mà, anh không phải ngại đâu, em cũng thi thoảng quên ví mà bạn trả cho mà.
- Ngại quá.
- Ôi anh không phải ngại đâu, chuyện ấy ai muốn đâu, càng có cơ hội anh được đưa em đi ăn mà.
Xong em cười, em rút trong ví ra tiền mặt rồi trả, lúc ra em còn nhìn mình cười lần nữa:
- Anh không phải ngại đâu, khổ lắm, có mỗi chuyện ấy thôi mà.
Xong 2 đứa còn đi lượn lờ đi uống nước, đi chơi dạo phố thêm tí, em vẫn là người trả, cứ trả xong là 'Anh không phải ngại đâu!'…
Rồi mình đưa em về, mình cũng về, đến phòng thì mình nhắn:
- Hay em gửi số tài khoản anh chuyển khoản cho.
- Dạ em nói là không cần mà, anh cứ chuẩn bị tinh thần cho bữa sau đi là vừa, bữa sau em ăn nhiều lắm đấy, chỉ sợ anh không lo cho miệng ăn của em được thôi.
Tự dưng thấy vui. Đây có phải cô gái trong truyền thuyết mình tìm kiếm bấy lâu nay không nhỉ. Bình thường nhiều bạn lên bóc phốt kiểu đi chơi không mang tiền, rồi giả vờ quên ví…
Em lại không như vậy, luôn tươi cười rồi nói 'Anh không phải ngại'…xong còn khăng khăng muốn đi chơi với mình, bữa sau mình mời lại cũng được… giờ tìm đâu ra. Phải tán bằng được mới được".
Dòng tâm sự của bạn trai này đã thu hút đông đảo sự quan tâm, chú ý từ cộng đồng mạng. Nhiều người khen anh chàng thật tốt duyên khi tìm được người bạn gái "trong truyền thuyết".
Một số người cho rằng anh chàng đang "phóng đại hóa" người yêu vì con gái như vậy ở ngoài cũng có đầy.
Bình luận của dân mạng (Ảnh chụp màn hình)
Trước đó trên mạng xã hội từng gây xôn xao đoạn clip một cô gái khi được hỏi về chuyện bạn trai quên mang ví trong buổi hẹn đầu tiên, cô bạn gái đã thẳng thừng tuyên bố sẽ "biến mất luôn và ngay".
Cô gái cho rằng, mình sẽ biến ngay và luôn nếu bạn trai quên mang ví
Nhiều bạn nam cho rằng cô gái trong video hơi thực dụng khi chỉ nhìn vào ví tiền của con trai để đánh giá. Nhỡ chẳng may người bạn trai mang ví là chuyện không ai muốn thì nên thông cảm cho nhau. Quan trọng là cách anh ấy đối xử với bạn như thế nào. Không thể "nhìn ví mà bắt hình dong được"..
NQ
Theo VietNamnet
-
4 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
8 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
18 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
23 giờ trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
3 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
Tin tức mới nhất
-
22 phút trước
-
24 phút trước
-
54 phút trước
-
1 giờ trước
-
2 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước