Cô gái Trung Quốc 'nhặt' chồng ngoài phố nhờ bó hoa bị từ chối
Nhìn thấy bóng dáng đau khổ của chàng trai bị từ chối trong ngày Valentine, cô gái tiến đến an ủi, không ngờ điều này sẽ thay đổi cuộc sống của cả hai.
Ngày Valentine hai năm trước, một bóng lưng đau khổ và cô đơn lang thang trên đường phố của một quận thuộc tỉnh Hà Nam (miền Trung Trung Quốc). Chàng trai cầm một bó hoa trên tay, nhưng món quà tình yêu này bị cô gái trong mộng từ chối.
Ngay khi nghĩ rằng sẽ không bao giờ yêu thêm người khác, anh nghe thấy một giọng nữ phía sau: "Này anh chàng đẹp trai, nếu cô ấy không nhận bó hoa thì anh có thể đưa cho tôi!".
Vẫn chưa hết bàng hoàng sau lời từ chối của "crush", nam thanh niên trao bó hoa hồng đỏ và hộp quà có chiếc nhẫn bên trong cho cô gái trẻ tên Zhou, rồi cả hai tạm biệt.
Từ hai người hoàn toàn xa lạ, họ tìm thấy nhau sau một cuộc gặp gỡ tình cờ trên đường phố cách đây hai năm. (Ảnh: SCMP tổng hợp).
Zhou đã quay lại khoảnh khắc này và đăng tải lên nền tảng mạng xã hội Douyin. Cô gái sau đó liên tục nhận được những tin nhắn hối thúc tìm kiếm chàng trai thất tình đã tặng hoa cho mình.
Ba ngày sau, Zhou đăng tải một video khác, nói đang tìm kiếm chàng trai trên toàn Internet. "Tôi đã nhận được nhẫn và hoa của anh nhưng chưa biết tên anh. Nếu anh chưa lập gia đình, tôi cũng chưa. Vậy tại sao chúng ta không dũng cảm đến bên nhau?", cô cho hay.
Một lần nữa, mạng xã hội chung tay cùng Zhou tìm kiếm chàng trai. Cư dân mạng phát hiện ra chàng trai họ Meng, làm nghề nuôi cá, trồng khoai lang và bán nông sản trong quận.
Cuối cùng, Zhou và Meng gặp lại nhau. Họ yêu nhau ngay sau đó và cô gái thường chia sẻ chuyện tình của cả hai. Họ trở thành "biểu tượng tình yêu" trên Douyin.
Ngày 14/2 năm nay, cả hai đã đăng ký kết hôn. Thông tin này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội.
Sau hai năm, cặp đôi đã đăng ký kết hôn và sẽ tìm thời điểm thích hợp để tổ chức đám cưới. (Ảnh: Weibo).
Trong đoạn video, Zhou hạnh phúc nói: "Tôi thực sự không nghĩ nhiều vào thời điểm đó. Tôi chỉ nhìn thấy bóng dáng cô đơn của anh ấy và thản nhiên hét lên, không nhận ra rằng điều đó sẽ thay đổi cuộc sống của chúng tôi".
Zhou là một bà mẹ đơn thân, sống cùng con gái và mở một cửa hàng nhỏ trong quận. Meng nuôi cá và trồng khoai lang. Hai người không liên quan đã đến với nhau.
"Tôi cảm ơn mọi người đã cổ vũ. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng có thể thực sự tìm thấy anh ấy qua các video của mình. Bây giờ chúng tôi đã đăng ký kết hôn và sẽ tìm thời điểm thích hợp để tổ chức đám cưới", cô nói thêm.
Đến nay, video gốc Zhou đăng tải 2 năm trước đã thu hút 38.000 bình luận.
"Giờ thì cả thế giới đều biết bạn 'nhặt' được chồng ngoài đường", một người bình luận.
"Tôi đã theo dõi bạn ngay từ đầu. Chúc cho tình yêu của bạn được trọn vẹn! Và chúc cuộc sống của bạn luôn tươi đẹp!", một người khác viết.
Theo Dân Trí
-
4 giờ trướcKế hoạch đi du lịch của gia đình đành gác lại vì chuyến đi của chồng với công ty.
-
15 giờ trướcTôi ghét nghỉ lễ dài vì từ khi lấy chồng đến nay, hễ nghỉ quá 2 ngày là phải về nhà nội, phục vụ cỗ bàn suốt ngày đêm, nhìn bạn bè du lịch sống ảo mà tủi, mà ao ước.
-
20 giờ trướcCả nhà tôi về quê không báo trước mới biết bố mẹ ở nhà ăn uống kham khổ. Ấy thế, mỗi lần con cháu về, ông bà thiết đãi đủ thứ, từ gà vịt đến tôm cua.
-
1 ngày trướcPhạm Tăng là họa sĩ nổi tiếng tại Trung Quốc. Tuy nhiên, ông cũng gây tranh cãi với đời tư ồn ào, yêu vợ bạn hay kết hôn với người kém 50 tuổi.
-
1 ngày trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
1 ngày trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
1 ngày trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
2 ngày trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
2 ngày trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
2 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
2 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
2 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
2 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
2 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
3 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
3 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
3 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
3 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
Tin tức mới nhất
-
3 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
11 ngày trước