Cô gái xấu xí bị người yêu bỏ, 2 năm sau gặp lại và cái kết bất ngờ
Tôi lặng người đi, rồi lẳng lặng đi ra khỏi quán cafe đó. Cảnh vật nhòe đi vì nước mắt, tôi đi trên đường như một người mất hồn, bao nhiêu tình cảm bấy lâu bỗng tan biến trong tôi.
Đọc những tin hay bài confession về những cô gái đào mỏ và bỏ người yêu để đến với người có điều kiện hơn tôi chỉ biết cười chua chát. Tôi thấy hình ảnh của mình ở trong những câu chuyện đó. Nhưng tôi không phải là cô gái đào mỏ đó mà chính là người tội nghiệp bị bỏ lại.
Tôi và anh yêu nhau từ ngày là học sinh cấp 3, anh hơn tôi 1 tuổi. Chúng tôi gặp nhau trong một buổi tình nguyện của đoàn thanh niên. Rồi anh đỗ vào một trường đại học, anh luôn động viên tôi học tập và tôi cuối cùng cũng đã đỗ vào cùng trường với anh. Tôi đã từng tin tình yêu của mình là thứ đẹp đẽ nhất trên đời.
Đến năm thứ 3 đại học, gia đình anh gặp khó khăn, mẹ anh bị bệnh và phải tốn kém rất nhiều để chạy chữa. Anh định bỏ học để đi làm nhưng tôi cản anh lại, chúng tôi quyết định cả 2 cùng đi làm thêm để có thêm chút thu nhập giúp gia đình. Thương anh nên tôi lao vào làm việc, bất kỳ việc gì, dù là vất vả đến mấy miễn là người ta chịu nhận sinh viên làm việc là tôi nhận hết.
Tôi vốn sống an nhàn và tiểu thư từ bé nhưng thời gian đó tôi đã không còn là tôi nữa. Mỗi ngày bắt đầu vào 5 giờ sáng đi giao hàng cho một nhà hàng, đi học, phục vụ quán cà phê, phát tờ rơi, gia sư. Cuối ngày tôi kịp nằm lên giường và ngủ thiếp đi lúc nào không biết.
Tôi làm được bao nhiêu tiền đều dành dụm gửi hết cho anh, bao nhiêu tiền ở quê gửi lên cũng tiết kiệm gửi anh để giúp anh mua thuốc chữa bệnh cho mẹ. Tôi và anh dù ít có thời gian ở cạnh nhau nhưng vẫn luôn động viên nhau để vượt qua quãng thời gian đó.
Bây giờ nhìn lại tôi không ngờ mình lại đủ sức sống qua những ngày khó khăn đó. Cuối cùng thì cuộc sống của chúng tôi và anh cũng ổn hơn, ra trường anh tìm được một công việc tốt, bệnh tình của mẹ anh cũng đã ổn. Tôi nhìn vào gương và không nhận ra mình nữa, từ một cô gái ưa nhìn bây giờ trông tôi như một cô U30, gầy, đen đúa và đầy mụn.
Cuộc sống của chúng tôi bây giờ đã ổn hơn, nhưng chúng tôi vẫn ít khi gặp nhau. Chúng tôi lại hối hả vào guồng quay mới, tôi phải trả nợ môn, cố gắng hoàn thành chương trình học. Còn anh, bắt đầu công việc mới nên cũng rất bận rộn. Những cuộc gọi, lần gặp mặt của chúng tôi thưa dần. Dù trước kia, quãng thời gian khó khăn đó chúng tôi cũng ít gặp nhau, nhưng lần này thì khác, mỗi lần gặp nhau tôi cảm nhận được sự xa cách của anh.
Rồi cuối cùng ngày đó cũng đến, anh nói lời chia tay với tôi. Anh chỉ nói một câu đơn giản: anh có người mới rồi, chúng ta chia tay đi. Sau đó trên facebook đầy những hình ảnh hạnh phúc của anh và cô gái đó, cô ấy chính là con gái của xếp anh. Thời gian đó tôi rơi vào trầm cảm.
Người tôi gầy rộc đi, da mặt tái nhợt, sần sùi đầy mụn. Tôi đi xin việc rất nhiều nơi nhưng người ta đều không nhận vì quá xấu xí. Suốt ngày tôi chỉ ngồi trong phòng nhìn ảnh anh và khóc, tôi không muốn gặp một ai. Và ngày hôm đó có lẽ là ngày tồi tệ nhất cuộc đời tôi. Tôi vô tình thấy anh trong quán café với đám bạn.
Đám bạn khen cô người yêu mới của anh: ôi bạn gái mới của mày khá nhá, mày khôn ghê đấy!
Anh tiếp lời: Nhìn mặt mụn bé người yêu cũ của tao không thể yêu nổi bọn mày ạ. Không hiểu sao tao yêu được nó lâu thế.
Tôi lặng người đi, rồi lẳng lặng đi ra khỏi quán cafe đó. Cảnh vật nhòe đi vì nước mắt, tôi đi trên đường như một người mất hồn, bao nhiêu tình cảm bấy lâu bỗng tan biến trong tôi.
Nếu không có cô bạn thân thì giờ tôi không biết tôi sẽ như thế nào. Cậu ấy chuyển đến sống với tôi, giúp tôi vực dậy tinh thần. Tôi quyết tâm trị mụn và lấy lại sức khỏe. Một người bà con của tôi là bác sĩ gia liễu, cô cho tôi một liệu trình chi tiết để trị mụn.
Dần dần, sức khỏe và làn da tôi cải thiện thấy rõ. Không những mụn giảm đi nhiều mà da còn mịn màng, hồng hào và sức khỏe tôi tốt lên rất nhiều. Tôi học cách chiều chuộng bản thân, mỗi ngày đều chăm chỉ sử dụng bộ sản phẩm ấy, ăn uống và ngủ điều độ. Sau 2 tháng tôi thấy mình như một người hoàn toàn khác, da trắng hồng mịn màng và tươi tắn hơn rất nhiều. Tự tin và xinh đẹp hơn những cơ hội công việc tốt dần rộng mở với tôi.
Hôm nay, sau 2 năm kể từ quãng thời gian đó tôi gặp lại anh ta. Anh ta đến phỏng vấn công ty của tôi, hỏi chuyện tôi mới biết, công ty cũ đã sa thải anh ta và hiện giờ đang đi tìm việc mới. Nói chuyện với tôi, anh ta xin lỗi tôi rất nhiều nhưng với tôi mọi chuyện đã chẳng còn ý nghĩa nữa. Hiện nay, tôi đã có một gia đình nhỏ ấm cúng và hạnh phúc. Sau tất cả tôi nghĩ phụ nữ chúng ta nên biết yêu bản thân, bởi chỉ khi yêu bản thân bạn mới yêu thương người khác được.
Theo Báo đất việt
-
3 giờ trướcPhạm Tăng là họa sĩ nổi tiếng tại Trung Quốc. Tuy nhiên, ông cũng gây tranh cãi với đời tư ồn ào, yêu vợ bạn hay kết hôn với người kém 50 tuổi.
-
6 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
17 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
19 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
1 ngày trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
1 ngày trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
2 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
2 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
2 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
3 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
Tin tức mới nhất
-
2 giờ trước
-
2 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước