Cô Thiên giải thích rằng, do cô cưng bé T. quá nên mới “nựng” bé như vậy, không ngờ để lại dấu vết khiến phụ huynh hiểu nhầm.
Sau khi nhận được thông tin phản ánh vụ việc, cơ quan chức năng đã nhanh chóng vào cuộc.
Theo đơn tường trình của cô Phạm Thị Ái Thiên (SN 1985, trú TP Kon Tum, Kon Tum) - chủ nhóm trẻ Thiên Thần Nhỏ nằm trên đường Trần Hưng Đạo, TP Kon Tum, khoảng 16g ngày 6/3, sau khi cho các cháu trong lớp uống sữa xong để chuẩn bị trả trẻ cho phụ huynh, trong thời gian chờ phụ huynh đến đón con, cô Thiên đã chơi với cháu P.N.T.T (4 tuổi, trú TP Kon Tum) rồi cắn hai cái vào hai bên mông của cháu T, khiến mông cháu bầm tím.
Hình ảnh mong cháu T bầm tím được chia sẻ trên mạng xã hội
Sau khi về nhà, gia đình cháu T. đã phát hiện mông con mình bị bầm và có dấu vết giống như răng người cắn. Sáng hôm sau, gia đình cháu T. đưa con đến nhóm trẻ của cô Thiên gửi và thắc mắc về 2 vết cắn ở mông.
Lúc này, cô Thiên thừa nhận chính cô là người đã cắn vào mông cháu. Cô giải thích là do cháu… lì quá nên cô mới làm vậy.
Nhóm trẻ Thiên Thần Nhỏ, nơi xảy ra vụ việc
Trao đổi với báo chí, cô Thiên giải thích rằng do cô cưng bé T. quá nên “nựng” bé như vậy ,không ngờ để lại dấu vết khiến phụ huynh hiểu nhầm.
Bà Lê Thị Vân, Hiệu trưởng Trường mầm non Thủy Tiên cho biết, bà chỉ quản lý nhóm trẻ của cô Thiên. Về mặt chuyên môn, và sự việc trên xảy ra thì bà không có ý kiến gì.
Trao đổi về vấn đề trên, một lãnh đạo Phòng GD&ĐT thành phố Kon Tum cho hay, nhóm trẻ này trước nay hoạt động bình thường, đã được cấp phép hoạt động. Sau khi xảy ra sự việc, cô Thiên đã tới gia đình cháu bé xin lỗi, mong được gia đình bé bỏ qua.
Được biết, Nhóm trẻ Thiên Thần Nhỏ hiện có 18 cháu được chăm sóc bởi 1 cô giáo, 1 bảo mẫu và 1 cấp dưỡng. Một nguồn tin khác cho biết, sau hi sự việc xảy ra, cô Thiên đã xin ngừng hoạt động nhóm trẻ này.
Áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông có thể mạnh lên thành bão số 6, di chuyển nhanh về phía Trung Bộ. Từ chiều tối và đêm 29-31/8, trung du, đồng bằng Bắc Bộ đến Đà Nẵng mưa lớn, trọng tâm từ Thanh Hóa đến TP Huế.
Chủ đầu tư dự án Bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống Kinh thành Huế vừa phát thông cáo báo chí, gửi lời xin lỗi người dân về việc đóng cọc lên hàng loạt ngôi mộ để giải phóng mặt bằng.
Mặc dù từng lớn tiếng thách thức lực lượng chức năng tại chốt bảo vệ A80, song khi làm việc với cơ quan công an, thanh niên ở Hà Nội bày tỏ mong muốn được tạo điều kiện để sửa chữa.
Sáng 28/8, người dân Thủ đô thích thú khi được tận mắt theo dõi trực thăng và tiêm kích Su-30MK2 luyện tập bay trên bầu trời Hà Nội, chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.
Sáng nay (28/8), giá vàng trong nước đồng loạt tăng lên mức kỷ lục mới. Theo đó, giá vàng miếng SJC lên mốc 128 triệu đồng/lượng còn vàng nhẫn cao nhất 123 triệu đồng/lượng.
Các tỉnh miền Bắc sẽ có hai ngày thời tiết ít mưa, nắng gián đoạn trước khi đón mưa lớn từ đêm 29/8. Khu vực miền Trung hôm nay có mưa rải rác vào chiều tối và đêm, cục bộ có mưa to. Dự báo từ đêm 29/8, Bắc Trung Bộ đón mưa lớn diện rộng.
Công an Đà Nẵng đã bắt giữ nghi phạm người Mỹ thực hiện vụ cướp tại tiệm vàng PNJ, chiếm đoạt 20 món trang sức trị giá gần 833 triệu đồng, chỉ sau chưa đầy 15 giờ truy xét.
Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM nhận định, đây là vụ án có tính chất rất phức tạp, liên quan đến nhiều cá nhân và tài sản liên quan có giá trị rất lớn đến 40 tỷ đồng.
Chiều 27/8, hàng nghìn người dân đổ về Quảng trường Ba Đình xem sơ duyệt diễu binh, trong khi các lực lượng an ninh, đặc biệt là trinh sát đặc nhiệm che kín mặt, âm thầm làm nhiệm vụ bảo đảm an toàn tuyệt đối cho sự kiện.