Cô nàng khoe được chồng hôn chân mỗi ngày và quan điểm khiến chị em 'gật gù' tâm đắc
Nếu không thể thay đổi được người đàn ông của mình, ta hãy tự thay đổi để nhận được yêu thương xứng đáng. Phụ nữ không tự nâng niu mình, không yêu chiều giới tính mình thì còn chờ ai? Phụ nữ không tự coi mình là công chúa, sao đòi được đối xử như nữ hoàng?
Cô vợ khoe được chồng hôn chân mỗi ngày, chị em người ghen tị, người dèm pha
Dù có sống chung với mẹ chồng hay không, bất cứ cô nàng nào cũng muốn được chồng yêu chiều, nâng niu hết mực, thể hiện tình cảm cho "cả thế giới" biết. Có người thì nhẹ nhàng giản dị bằng cách tặng hoa cho vợ, chăm con giúp vợ mỗi ngày, cũng có người khiến cả thế giới phát hờn khi đưa vợ đi du lịch khắp thế giới và quỳ gối cầu hôn tại mỗi nước họ đi qua. Thế nhưng, thể hiện tình cảm bằng cách hôn chân vợ mỗi ngày thì quả là độc đáo.
Sau khi bộ phim Sống chung với mẹ chồng lên sóng, trong hội chị em ngày nào cũng rôm rả bàn luận, người lên án bà mẹ chồng trong phim, "tố" mẹ chồng mình tai quái, người lại bảo cô con dâu chẳng ngoan hiền gì, nếu mẹ chồng không "rắn" thì có ngày loạn nhà. Giữa hai luồng khen - chê đó, một cô nàng đã thản nhiên khoe clip chồng Tây... hôn chân vợ, để mọi người biết rằng, đàn ông Việt mới bênh vực vợ thôi mà đã bị coi là "đội vợ lên đầu" thì anh chồng của cô không biết còn bị gọi là gì nữa! Clip màn thể hiện tình cảm ấy lập tức gây nên cơn bão tranh cãi dữ dội trong hội chị em, hot không kém những post bàn luận chuyện phim.
Cô vợ "khoe" được chồng... hôn chân khiến 500 chị em choáng váng tò mò.
Bên cạnh những lời khen tặng, ngưỡng mộ dành cho cô vợ trẻ có chồng Tây, những ước vọng được chồng yêu chiều như bà hoàng công chúa, rất nhiều người tỏ ra kinh ngạc, thậm chí phản đối với hành động hôn chân của anh chồng, cho rằng anh chàng này... sợ vợ, vợ làm thế là coi thường chồng.
"Ôi nhìn thì thích thật đấy, nhưng ở Việt Nam mà dám bảo chồng làm thế này thì chắc chưa được hôn đã bị đánh cho vài trận". Một cô gái nhận xét. Đồng tình với ý kiến trên, các mẹ bỉm cũng chẹp miệng than: "Làm thế này chồng chửi mình là láo, người khác trông thấy lại bảo vợ bắt nạt chồng".
Phái mạnh thì cho rằng, anh chồng này quá kém, để cô vợ chìa chân lên mặt thế kia, bao nhiêu chỗ tử tế không hôn, lại chọn... chân.
Trong mắt số đông cư dân mạng, đó cũng là hành vi thể hiện tình cảm quá táo bạo, kể cả có thích hay muốn thì cũng không phù hợp lắm, đã vậy còn đem... khoe.
Cặp vợ chồng gây xôn xao với màn thể hiện tình cảm táo bạo.
"Tác giả" của màn ghi hình khiến chị em xôn xao này là một cô gái 8X mang trong mình 3 dòng máu Pháp - Việt - Ý, tên là Jennifer Pinato, đã kết hôn và đang sống cùng chồng là anh Mathews tại Sydney (Australia). Jennifer từng là một người mẫu, tuy nhiên, nhiều biến cố xảy ra khiến cuộc sống của cô thay đổi.
Cô nàng khoe, qua tất cả, chỉ có duy nhất một thứ không thay đổi đó là tình cảm mà chồng dành cho cô. Chồng Jennifer là một người thành đạt, song ở nhà, anh luôn coi vợ là số 1. Và có một điều đặc biệt, suốt 7 năm qua, ngày nào anh cũng hôn chân vợ.
"Chồng mình làm việc đó mỗi ngày, sáng đi làm chui xuống mền hôn khẽ chân vợ rồi mới ra khỏi nhà, tối trước khi ngủ cũng âu yếm làm y như thế. 7 năm nay không có gì thay đổi. Không chỉ có chân, anh ấy còn hôn lên má, môi, mắt, rất nhẹ nhàng tình cảm". Jennifer thấy bức xúc khi nhiều người bình luận rằng chị "đè đầu cưỡi cổ" chồng.
Jennifer tiết lộ sự thật về màn "đội vợ lên đầu" của chồng: đó là việc làm quen thuộc suốt 7 năm qua.
Đàn ông Việt kém cỏi vì đàn bà Việt cam chịu
Trước phản ứng của cư dân mạng về chuyện chồng Jennifer "đội vợ lên đầu", người phụ nữ cá tính đã đáp trả bằng quan điểm riêng khá sắc sảo, độc đáo và có phần hơi khác biệt. "Mình thấy nó là hành động hoàn toàn bình thường. Chồng mình từng làm nhiều thứ đặc biệt hơn thế nữa. Khi trò chuyện với nhiều phụ nữ đang sống ở Việt Nam, mình ngạc nhiên vì nhiều người nghĩ rằng chồng hôn chân vợ là điều gì đó thật "ghê".
Mình tự hỏi, với đàn ông, vợ là gì của các anh mà lại không coi trọng vợ, không "đội vợ lên đầu" thì chẳng lẽ đội mấy cô ngoài đường hoặc mấy cô bồ nhí à?
Mà cứ hôn chân vợ thì là "đội vợ lên đầu" sao, nếu nhỡ chồng đau lưng mình cúi mặt ngồi xuống đeo tất cho chồng, nếu quay clip lại giống như hôn chân thì các anh nhận xét thế nào? Hay lại thấy bình thường vì đó là việc phụ nữ phải làm, là đàn bà, là vợ thì phải thế?".
Chồng Jennifer là người thành đạt nhưng rất cưng chiều vợ.
Chị thẳng thắn bày tỏ quan điểm: "Mình cho rằng, vợ là người mấy anh chọn để làm bạn đời, làm mẹ cho các con anh, là người thân, là chỗ dựa, là người đầu gối tay ấp, cười khi chồng vui, khóc khi chồng buồn. Vậy làm chồng mà không thể hiện tình cảm với vợ, không làm họ hạnh phúc, thì các anh là kẻ thất bại. Đâu phải cứ giơ chân lên mặt là vợ không tôn trọng chồng?
Trước những lời nhận xét khiếm nhã, mình chỉ muốn khẳng định là với riêng mình, chồng là tất cả, anh luôn ở một vị trí không ai có thể thay thế, không tiền nào mua được. Mình đưa chân lên mặt chồng đấy, chồng hôn chân mình đấy, nhưng chồng vẫn là người đàn ông mà cả đời mình muốn được chăm sóc, không có bất kỳ sự coi thường hay bắt nạt nào hết".
"Hôn chân chỉ là hành động bình thường mỗi ngày, chồng mình còn làm nhiều thứ đặc biệt hơn".
Sống ở nước ngoài lâu năm, bản thân cũng có tư tưởng hiện đại, tiến bộ, nên Jennifer khá băn khoăn khi được chị em chia sẻ ngoài lề mọi chuyện xoay quanh gia đình. Jennifer và chồng đang có cuộc sống rất tốt, đủ đầy, không mong đợi gì hơn ngoài việc ở bên nhau hạnh phúc mỗi ngày.
Cô gái Việt đang sống ở nước ngoài này có tư tưởng khá thoáng, và cho rằng, chính quan điểm của phụ nữ đang khiến nhiều người đau khổ, chứ không hoàn toàn do chồng hay gia đình nhà chồng, như bộ phim đang "làm mưa làm gió" xây dựng nên.
"Phụ nữ Việt thường cứ nghĩ, có con thì phải lo cho con, phải là vợ hiền vợ giỏi, mấy anh chồng thì nghĩ lấy cô nào ngoan hiền lo cho cha mẹ và con cái là OK, nhưng nếu vợ chồng không có sự đồng tình, không hoà hợp, không có hứng với nhau thì liệu cuộc sống có thể tốt được như kỳ vọng không? Thể hiện tình cảm với nhau, dù chỉ một hành động nhỏ thôi cũng đủ vun đắp gia đình tốt hơn, bền vững hơn".
Jennifer cũng bày tỏ quan điểm, nếu phụ nữ Việt cứ cam chịu những quan niệm cũ, tự ti cho rằng chồng cưng nựng mình là "đội vợ lên đầu" và dạy con cái mình những điều tương tự, đàn ông Việt sẽ luôn bị so sánh, bị lép vế hơn Tây. Chính phụ nữ còn không tự tin yêu thương mình, không coi trọng mình, không đòi hỏi được yêu chiều hết mực, và cũng đáp trả đàn ông bằng sự trân trọng tương tự, thì làm sao có bình đẳng được?
"Nếu không thể thay đổi được người đàn ông của mình, ta hãy tự thay đổi để nhận được yêu thương xứng đáng. Phụ nữ không tự nâng niu mình, không yêu chiều giới tính mình thì còn chờ ai? Bạn muốn được yêu chiều như một nữ hoàng? Hãy tự coi mình là công chúa trước đã!".
Không cần đàn ông đội mình lên đầu, cũng không đội đàn ông lên đầu, mà cùng nhau sống sao cho hạnh phúc, thoải mái nhất, đó mới là thứ phụ nữ Việt cần nghĩ đến, chứ không phải soi vào hạnh phúc của người khác để dèm pha - cô nàng Việt kiều nhắn nhủ.
(Bài viết đã được thay đổi tiêu đề)
Theo Trí thức trẻ
-
40 phút trướcTôi ghét nghỉ lễ dài vì từ khi lấy chồng đến nay, hễ nghỉ quá 2 ngày là phải về nhà nội, phục vụ cỗ bàn suốt ngày đêm, nhìn bạn bè du lịch sống ảo mà tủi, mà ao ước.
-
5 giờ trướcCả nhà tôi về quê không báo trước mới biết bố mẹ ở nhà ăn uống kham khổ. Ấy thế, mỗi lần con cháu về, ông bà thiết đãi đủ thứ, từ gà vịt đến tôm cua.
-
10 giờ trướcPhạm Tăng là họa sĩ nổi tiếng tại Trung Quốc. Tuy nhiên, ông cũng gây tranh cãi với đời tư ồn ào, yêu vợ bạn hay kết hôn với người kém 50 tuổi.
-
13 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
1 ngày trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
1 ngày trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
1 ngày trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
1 ngày trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
2 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
2 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
2 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
2 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
2 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
2 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
3 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
3 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
3 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
Tin tức mới nhất
-
4 giờ trước
-
5 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
11 ngày trước