Cổ nhân tiết lộ 3 loại người không được làm bạn, tránh càng xa càng tốt
Người có thói quen nói dối, ban đầu chỉ là những chuyện nhỏ, nhưng được nước làm tới, sau này sẽ dối lừa cả chuyện lớn.
Nếu như kết bạn là một nhu cầu thiết yếu của cuộc sống thì chọn bạn lại được xem là một loại năng lực và trí tuệ.
Chất lượng của các mối quan hệ xã hội ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống của chúng ta, thậm chí còn thay đổi cả một đời nếu quá trình diễn ra lâu dài.
Vậy nên, con người cần phải biết cách chọn bạn mà chơi, tránh xa những kiểu bạn xấu chỉ gây thương tổn mà không hề mang lại lợi lộc.
Để làm được điều này, trước hết, chúng ta phải biết cách phân biệt loại người tốt và xấu. “Thuật nhìn người” của cổ nhân rất chính xác và tinh túy. Theo đó, người xưa dạy chúng ta cảnh giác với 3 loại người, cả đời cũng không được quên bài học này.
1. Người thích nói dối, cuộc đời không thể sở hữu hạnh phúc
Nhiều người nói dối thành quen, thế nhưng biểu hiện trong cuộc sống thường ngày của họ chỉ là những lời nói dối nhỏ nhặt, nên cho dù chúng ta biết thói quen này không tốt nhưng cũng không dám dứt khoát đoạn tuyệt quan hệ với họ. Tuy nhiên, điều này chứng tỏ bạn đã suy xét chưa đến nơi đến chốn.
Người có thói quen nói dối, ban đầu chỉ là những chuyện nhỏ, nhưng được nước làm tới, sau này sẽ dối lừa cả chuyện lớn.
Hơn nữa, họ còn có thể ngựa quen đường cũ dám nói ra những lời làm tổn thương đến người xung quanh. Trong lòng họ, chỉ cần đạt được mục đích “dối trên lừa dưới” thì căn bản không hề để tâm đến tình nghĩa bạn bè, thậm chí còn bắt đầu ức hiếp bạn, khiến bạn phải chịu thiệt thòi đắng cay.
Loại người như họ về sau sẽ không có kết cục tốt đẹp, bị bạn bè xa lánh, cuộc đời khó khăn trăm bề. Làm bạn với người hay nói dối thì bắt buộc chúng ta lúc nào cũng phải đề cao cảnh giác, phòng bị từ trong ra ngoài.
2. Người vong ơn bội nghĩa, không thể thành công và thành danh
Cuộc sống của chúng ta luôn xuất hiện một số người, khi nhận được giúp đỡ thì vui vẻ ra mặt, nhưng khi người khác phạm lỗi lầm hay động chạm đến lợi ích thì lại trở mặt ghi thù, hoàn toàn quên đi ân nghĩa mà người khác đã cho.
Loại người này nói trắng ra chính là kẻ ăn cháo đá bát. Trong mắt họ, bản thân được lợi là mục tiêu số một, chịu thiệt một chút cũng là chuyện không thể.
Bình thường bạn đối xử tốt với họ thì không sao, nhưng một khi làm ra chuyện gì bất lợi thì họ sẽ đâm bạn nhát dao không thể ngờ. Kiểu người này vừa có nhân phẩm tồi tệ vừa sống không biết điều, mãi mãi chẳng thể làm nên đại sự, cuộc đời lụi tàn trong phút chốc.
Chính vì vậy, chúng ta nên tránh càng xa càng tốt người vong ơn bội nghĩa. Làm bạn với họ chỉ khiến chúng ta vừa lãng phí thời gian vừa phí hoài tình cảm, thậm chí còn bị họ kéo xuống đáy xã hội. Chỉ khi tránh xa loại người này, chúng ta mới có cơ hội để tỏa sáng, đường đời thuận lợi, bớt thị phi.
3. Người thích bòn rút lợi lộc, tài sản của người khác thì chắc chắn nghèo khổ cả đời
Trên đời có kiểu người thế này, tài sản của bản thân thì giữ khư khư, nhưng lại không biết trân quý tài sản của người khác, thậm chí còn có tư tưởng phá hoại mà không hề ý thức được hành động của bản thân là sai trái.
Nội tâm của loại người này vô cùng đen tối, giảo hoạt và hiểm độc. Họ chỉ biết nhận, mà không hề biết cho đi, chỉ muốn người khác cống hiến cho mình nhưng lại chi li từng chút một.
Đối với họ, các mối quan hệ xung quanh là cơ hội để trục lợi, tình cảm chỉ là công cụ để đạt được mục đích mà thôi.
Vì thế, nếu bạn không muốn bị chịu thiệt thì đừng nên kết thân với kẻ tiểu nhân này. Cảnh giác vẫn chưa đủ, tránh xa mới là biện pháp an toàn nhất.
(Nguồn: 163)
Theo Pháp luật và bạn đọc
-
2 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
6 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
16 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
21 giờ trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
22 giờ trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
2 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
Tin tức mới nhất
-
9 phút trước
-
44 phút trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước