Có tiền có nhà nhưng vẫn ế, soái ca cầu xin được 'phát vợ'
Một chàng trai ở Vũ Hán đã vào trang mạng của chính quyền địa phương cầu cứu, mong họ “phân phối đối tượng kết hôn cho mình”.
Cuộc sống bận rộn khiến nhiều người không có thời gian yêu đương, gặp gỡ ai đó. Vì vậy không ít người chọn cách làm quen qua mạng hoặc tìm tới các trung tâm môi giới hôn nhân nhờ giúp đỡ.
Tuy nhiên, chàng trai Trung Quốc này lại mạnh dạn viết trên trang mạng của chính quyền địa phương đề nghị họ “phân phối đối tượng kết hôn cho mình”.
Vì không kiếm được vợ nên anh chàng xin chính quyền "phát vợ" cho mình. Ảnh minh họa
Chàng trai này viết: “Tôi năm nay 27 tuổi, cao 1m74, quê ở thành phố Vũ Hán (tỉnh Hồ Bắc), có bằng cử nhân đại học. 3 năm nay tôi tới Thượng Hải làm việc và tiết kiệm được 250.000 tệ (khoảng 890 triệu đồng). Năm nay tôi muốn về quê làm việc và muốn kết hôn, nhưng không ai giới thiệu đối tượng cho tôi khiến gia đình rất lo lắng.
Tôi cũng đang tìm kiếm nhưng khó khăn quá. Vì vậy tôi muốn xin chính quyền phân phối cho tôi một đối tượng để kết hôn. Gia đình tôi cũng đã chuẩn bị sẵn một phòng tân hôn mới với nội thất đầy đủ. Tôi hy vọng có thể tìm được một cô gái hiền lành, tốt bụng”.
Dưới bài viết, anh chàng còn đính kèm một bức ảnh của mình. Bức ảnh cho thấy chàng trai này có một mái tóc màu nâu, ngũ quan cân đối.
Anh chàng xin chính quyền "phát vợ" cho mình.
Trước yêu cầu công khai của chàng trai, chính quyền địa phương đã trả lời anh ta: “Luật pháp quy định quyền tự do kết hôn và cấm hôn nhân sắp đặt. Anh nên tiếp xúc với người khác giới nhiều hơn, mạnh dạn theo đuổi hoặc thiết lập buổi hẹn hò thông qua trung tâm mai mối”.
Tin tức này nhanh chóng lan rộng trên khắp các trang mạng xã hội. Khi tìm hiểu, phóng viên biết được anh chàng này họ Tống, đã để lại lời nhắn "cầu cứu" trên "Bảng tin thành phố Vũ Hán" của trang web truyền thông chính thức của chính quyền địa phương vào hôm 20/2 vừa qua.
Chia sẻ với phóng viên, anh chàng họ Tống cho biết anh tốt nghiệp đại học với bằng kỹ sư xây dựng. Tại Thượng Hải, anh thường làm các dự án xây dựng dân dụng.
Anh chàng nói rằng do môi trường công việc nên anh không có nhiều cơ hội tiếp xúc với người khác giới.
Khi về quê vào Tết Nguyên Đán năm nay, gia đình bắt đầu thúc giục anh lấy vợ và sắp xếp cho anh 2 buổi gặp mặt, thậm chí còn sửa sang lại nhà cửa để anh kết hôn. Tuy nhiên, cả hai buổi gặp mặt đều thất bại. "Cô thì không hợp với tôi, cô thì tôi không hợp”, anh Tống nói.
Bên cạnh đó, chàng trai cũng nói rằng do môi trường công việc xung quanh toàn là đàn ông nên anh hiếm khi có cơ hội tiếp xúc với người khác giới. Công đoàn của công ty cũng tìm mọi cách giúp những người độc thân lớn tuổi thoát khỏi cảnh “chăn đơn gối chiếc”, nhưng anh lại không nằm trong phạm vi ưu tiên.
Anh Tống cùng từng có ý định tìm bạn đời qua mạng nhưng sợ bị lừa gạt nên anh đã gạt bay ý định đó. “Tôi muốn thử lên mạng để tìm người làm quen, nhưng tôi đọc thấy quá nhiều tin tức về lừa đảo hôn nhân trên mạng nên tôi không dám”, chàng trai 27 tuổi nói.
Sự việc sau đó đã thu hút đông đảo sự chú ý của dư luận với nhiều luồng ý kiến khác nhau. Một số người bình luận:
“Tôi nghĩ anh ta quá kén chọn. Anh ta không xấu xí, muốn tìm một đại mỹ nhân để lấy thì khó chứ tìm một cô gái có dung mạo bình thường chắc chắn không có vấn đề gì”.
“Anh ta coi phụ nữ là gì vậy? Là hàng hóa à mà phân phát được”.
“Nhìn tướng mạo cũng đàng hoàng mà sao anh ta lại coi phụ nữ như hàng hóa để phân phối. Lẽ nào phụ nữ không phải là người, lấy ai, ở với ai cũng được sao?”.
“Giờ thì cả nước đều biết anh đang ế, có điều kiện như thế nào, thế này thì anh khỏi lo phải đi tìm đối tượng rồi nhé”.
Theo Saostar
-
1 giờ trướcSáng hôm sau, khi mẹ chồng tới, tôi mới biết đêm qua anh chạy về nhà ngủ. Mẹ chồng trách móc tôi vì đã đánh chồng. Bà bảo may cho tôi, con trai bà là người hiền lành.
-
9 giờ trướcNgày nào không nhắn tin cho cô em đồng nghiệp cũ là tôi cảm thấy như thiếu đi thứ gì đó rất quan trọng; tôi giấu vợ mối quan hệ này dù không hề có chuyện dan díu.
-
18 giờ trướcVới tâm lý của người mẹ, có quá nhiều điều khiến tôi lo lắng. Tôi phải làm thế nào để tất cả chúng tôi đều cảm thấy nhẹ nhõm với sự lựa chọn của mình?
-
21 giờ trướcSự thật phũ phàng được hé mở vào một đêm, khi chồng tôi say xỉn và lỡ lời. Nghe những lời lẩm bẩm của chồng, tôi như chết lặng. Nỗi đau, sự phẫn nộ cùng sự hoang mang bao trùm lấy tôi.
-
23 giờ trướcCuối cùng, chúng tôi chọn cách ly hôn, tôi nhường chồng cho bạn thân của mình. Chồng tôi không bao giờ muốn ly hôn, nhưng cũng không nỡ cướp đi cơ hội làm mẹ cuối cùng của M.A.
-
1 ngày trướcNgày mua được nhà mới, tôi lập bàn thờ bố nhưng không ngờ lại bị mẹ vợ nói những lời cay đắng.
-
1 ngày trướcMỗi khi ai đó hỏi về chuyện cả đời của con gái, tôi thấy bất lực và xấu hổ; con tôi giỏi giang, có nhà, có xe, có công ty riêng nhưng đã 35 tuổi vẫn chưa kết hôn.
-
1 ngày trướcCho đến ngày Trang vô tình mở chiếc máy tính cũ của Phong cho con gái chơi, gã đàn ông đốn mạt mới lộ nguyên hình là một con cáo già.
-
1 ngày trướcNhưng nếu bố mẹ tôi biết chuyện thì chắc chắn trong nhà sẽ không thể yên ổn. Tôi phải làm sao đây?
-
1 ngày trướcCả tuần nay, tôi nhắn tin, gọi điện cho bạn trai đều không được. Hôm qua, anh nhắn lại: "Chia tay đi! Bọn mình thực sự không hợp đâu, anh hết chịu nổi rồi".
-
2 ngày trướcKhi bị tôi vạch trần tội lỗi, chẳng những anh ta không hối hận mà còn bảo rằng mình yêu nhân tình thật lòng.
-
2 ngày trướcCó lẽ, không có chàng trai nào khổ sở như tôi. Sau khi biết bạn gái mang thai, tôi suốt ngày chạy theo thuyết phục, năn nỉ cô ấy làm đám cưới nhưng vẫn không được.
-
2 ngày trướcChỉ là hiểu nhầm một chút thôi nhưng mẹ chồng quá bảo thủ khiến tôi phát mệt.
-
2 ngày trướcThời điểm nhìn thấy bố ngoại tình cùng bạn thân của mẹ, tôi hoàn toàn suy sụp, tôi muốn chạy về nhà nói với mẹ ngay chuyện này nhưng lại sợ bà tổn thương.
-
2 ngày trướcCấy bi vào dương vật nhưng thấy đau rát khi ân ái nên người đàn ông (56 tuổi, Hà Nội) quyết định tháo bi. Tuy nhiên, sau đó ông bị nhiễm trùng vùng này, dự kiến việc điều trị mất nhiều thời gian.
-
2 ngày trướcTôi ly hôn vợ ngoại tình, để lại ngôi nhà cho cô ấy rồi bỏ việc, vác ba lô đến thành phố khác ở trọ, nhận làm những việc nhỏ nhất, dù bị bố mẹ mắng chửi là ngu ngốc.
-
2 ngày trướcNụ cười chưa kịp tắt khi chào nhau, 3 người phụ nữ trong buổi gặp đều sững sờ, có chút hốt hoảng. Bởi mẹ con tôi và mẹ anh đều nhận ra đối phương là ai...
Tin tức mới nhất
-
23 phút trước
-
31 phút trước
-
1 giờ trước