Combo quà cưới gồm nồi niêu, xoong chảo, chày cối của cô dâu, chú rể Nam Định
Những món quà cưới thiết thực hệt thập niên 90 của hội bạn thân này sẽ rất cần thiết cho cuộc sống gia đình của đôi vợ chồng trẻ.
Thời gian vừa qua, hàng loạt những món quà cưới độc đáo từ lũ bạn thân lầy lội được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội. Từng có trường hợp cô dâu, chú rể ôm cả hộp tiền lẻ, rồi cả đêm cặm cụi đếm tiền, lại có hội bạn tặng cả thẻ đồ ăn, hàng khuyến mại "sale off", cũng có người tặng thẻ cào khiến "khổ chủ" phải miệt mài "cào lấy cào để"…
Dạo gần đây, nhiều nhóm bạn thân lại nghĩ ra những món quà độc đáo khác. Đó chính là tặng nồi niêu, xoong chảo, phích ấm thậm chí cả chày cối…, những đồ vật cần thiết trong cuộc sống hàng ngày của cặp vợ chồng son. Chỉ nhìn thôi cũng thấy cả sự chân tình và chăm lo đến tận "chân tơ kẽ tóc" của lũ bạn.
Hội bạn thân lầy lội của chú rể.
Tuy nhiên, không biết là "troll" hay không khi những vật dụng này 100% bằng nhôm bóng loáng, nhìn thôi đã thấy toàn những món quà giống với thập niên 90 rồi. Nếu như vào 20 năm trở về trước thì nó thật quý giá nhưng với thời đại 2018 vẫn tặng nhau ấm nhôm, chậu nhôm… lại là một vấn đề "nan giải".
Dân mạng đã đưa ra nhiều bình luận khác nhau sau khi xem được các tấm hình trên. Nhiều người cho rằng đây lại là một trò đùa của đám bạn cô dâu, chú rể vì muốn thật đặc biệt và ý nghĩa trong ngày cưới nên đã gửi tặng những món quà này.
Toàn bộ món quà "giá trị" và thiết thực này.
Được biết, chú rể Đức Anh (SN 1994) còn cô dâu là Hà Mỹ (SN 1998). Đám cưới vừa diễn ra ngày hôm qua (10/10) tại nhà chú rể ở Trực Đại - Trực Ninh - Nam Định.
Cô dâu, chú rể cười tươi khi nhận được quà cưới.
Theo lời kể của Xuân Đỗ - anh trai chú rể, những người tặng quà là nhóm bạn thân chơi với nhau từ thuở lọt lòng với em trai mình. Quà tặng là một bộ nồi bếp bằng nhôm gồm 1 cối, 1 chày, 1 ấm và 3 xoong lớn nhỏ.
"Tặng quà như vậy với mong muốn cô dâu, chú rể gắn bó hạnh phúc cuộc sống no đủ, không phải lo lắng điều gì vì tất cả đã có anh em bạn bè. Ngoài ra, họ cũng mong đem lại nụ cười hạnh phúc trong ngày trọng đại cho cặp đôi", Xuân Đỗ cho hay.
Theo Baodatviet.vn
-
10 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
13 giờ trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
15 giờ trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
16 giờ trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
19 giờ trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
23 giờ trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
1 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
1 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
1 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
1 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
2 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
-
2 ngày trướcKhi ông bà nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì hoảng hồn không nói nên lời, tôi và chồng thì đỏ mặt cuối đầu.
-
2 ngày trướcSau 5 năm ly thân nhưng vẫn ăn cùng mâm, ngủ cùng phòng, chồng tôi muốn ngừng diễn cảnh gia đình hạnh phúc, anh muốn có người phụ nữ khác để chia sẻ tâm tư.
-
2 ngày trướcTừ nay cô và con sẽ không cần người đàn ông bạc tình bạc nghĩa đó nữa…
-
3 ngày trướcNhà tôi chưa từng đụng chạm tới dì, vậy mà dì lại dựng chuyện gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự của tôi và dượng.
Tin tức mới nhất
-
8 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước