Con dâu báo tin ly hôn khiến mẹ chồng sốc, bà bất ngờ tiết lộ sự thật
Hạnh phúc của vợ chồng chị Tuyết được tròn đầy như hôm nay là nhờ sự vun vén, hỗ trợ hết mình của mẹ chồng.
Chương trình Mẹ chồng nàng dâu số mới nhất chứng kiến câu chuyện đặc biệt xúc động của bà Loan và chị Tuyết. Cặp mẹ chồng - nàng dâu sống chung suốt 13 năm qua với những buồn vui và cả những giai đoạn thăng trầm.
Chị Tuyết và và Loan hợp nhau như 2 người bạn thân thiết. Hai mẹ con thường xuyên chia sẻ những câu chuyện của phụ nữ, duy chỉ có việc dạy con, chăm cháu là không cùng quan điểm.
Chị Tuyết từng bàn với chồng để độc lập trong chuyện chăm con nhưng lần sinh thứ 2 lại mang song thai. Bà nội không giúp thì vợ chồng chị cũng... chịu.
Khi được hỏi về kỉ niệm làm mẹ chồng buồn, chị Tuyết bất ngờ thú nhận tin sốc.
"Nhân tiện hôm nay con cũng nói luôn. Thời gian từ năm 2013 đến giữa năm 2014, em với ông xã có nhiều mâu thuẫn và quyết định ly hôn. Anh nói với mẹ anh, em nói với mẹ em. Em nghĩ đó việc em làm nội rất buồn.
Nhưng khi 2 đứa ngồi nói chuyện nghiêm túc, thì em không muốn chia 3 đứa con. Thực tế là một người không chăm được 3 đứa nên em bảo ông xã thôi, cả 2 nên coi lại nguyên nhân gốc là gì.
Mỗi đứa giảm cái tôi xuống, tập trung lo cho con, khoan bàn chuyện ly dị. Khi lo cho con, tụi em quên luôn chuyện cũ, mà không ai nói với mẹ là tụi con sống tiếp hay như thế nào", chị Tuyết nhớ lại.
Bí mật mà con dâu tiết lộ trên sóng truyền hình khiến bà Loan giật mình. Thực tế, vào thời điểm các con căng thẳng, bà cũng tinh ý nhận ra những bất thường. Có lần, bà ngồi phân tích, khuyên nhủ con trai mà khóc không dừng.
"Cô để ý lắm nha, xem vợ chồng nó có đi về chung không, ăn cơm buồn vui như nào. Vì tụi này giả lả, hay giỡn lắm. Sau vài tháng, cô thấy tụi nó im ru, cô mừng mà không dám nhắc lại luôn", bà Loan chia sẻ.
Cũng qua chương trình, chị Tuyết cảm ơn mẹ chồng và mẹ ruột vì không làm câu chuyện năm xưa trở nên khó xử. Cuộc hôn nhân của vợ chồng chị êm ấm như ngày hôm nay có công vun đắp, chăm lo rất lớn của bà mẹ chồng.
Theo Baodatviet
-
3 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
14 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
17 giờ trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
19 giờ trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
20 giờ trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
23 giờ trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
1 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
1 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
1 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
2 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
2 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
-
2 ngày trướcKhi ông bà nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì hoảng hồn không nói nên lời, tôi và chồng thì đỏ mặt cuối đầu.
-
2 ngày trướcSau 5 năm ly thân nhưng vẫn ăn cùng mâm, ngủ cùng phòng, chồng tôi muốn ngừng diễn cảnh gia đình hạnh phúc, anh muốn có người phụ nữ khác để chia sẻ tâm tư.
-
3 ngày trướcTừ nay cô và con sẽ không cần người đàn ông bạc tình bạc nghĩa đó nữa…
Tin tức mới nhất
-
11 giờ trước
-
12 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước