Con dâu nghiện bia, thích ăn cổ cánh gà, ngủ gác mẹ chồng lại được lòng mẹ chồng hết mực
Tập 39 "Mẹ chồng nàng dâu" tuần này, khán giả được nghe chia sẻ khá hài hước của cặp mẹ chồng nàng dâu đến từ Thái Bình.
Video thuộc bản quyền HTV7 (nguồn kênh Youtube)
Mẹ chồng là Đinh Thị Cành, 54 tuổi, đến từ Thái Bình. Con dâu là Nguyễn Thị Thùy, 27 tuổi, hiện làm dâu mẹ chồng được 2 năm. Ngày đầu về ra mắt nhà chồng, mẹ chồng rất ấn tượng với con dâu vì nhìn Thùy dễ thương. Chỉ mỗi cái là gầy quá nên bố mẹ chồng tương lai lo lắng chuyện sinh để về sau sẽ khó khăn.
Con dâu Thùy lại rất khôn khéo. Dù chưa về ra mắt nhà chồng nhưng đã chủ động gọi mẹ là mẹ chồng và lấy lòng người thân trong gia đình chồng. Câu chuyện của Thùy khá hài hước khi kể chuyện mẹ chồng dặn con trai uông ít bia mà con dâu đã lo lắng. Lo lắng là vì sợ về nhà chồng không được uống bia vì bản thân Thùy rất thích uống bia.
Thùy kể lần cưới nhau về ở nhà trọ, mẹ chồng lên chơi ngủ chung cả. Quá khó ngủ, Thùy vốn quen gác chân lên con cá heo khi ngủ, nên Thùy đánh liều quay ra ôm và gác chân lên mẹ chồng. Lúc đó, mẹ chồng đã chủ động cho gối đầu tay, cho gác, cho ôm. Đó là lần vô cùng ấn tượng của Thùy dành cho mẹ chồng.
Cũng chính từ đó, Thùy được mẹ chồng chiều như con gái. Có lúc nằm ghế xem phim, mẹ còn đưa chân ra cho con dâu gối lên đùi ngủ. Tình cảm của Thùy và mẹ chồng giống như mẹ đẻ và con gái vậy. Câu chuyện của Thùy thực sự khiến mọi người cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ.
Thùy và mẹ chồng khá hợp nhau về khẩu vị ăn. Thùy ca ngợi mẹ chồng rất tốt và coi mình như con đẻ, rất chiều con dâu.
Ngoài việc ăn uống, Thùy và mẹ chồng khá hợp nhau về khoản nói chuyển, cả hai cùng nói nhiều và thích xem phim Ấn Độ.
Thùy kể về mẹ chồng với giọng hài hước vui vẻ. Những điểm hợp nhau thì nhiều, nhưng cũng có những điểm không hợp nhau. Mẹ chồng không thích nhậu, còn con dâu lại hay đi nhậu nhẹt. Mẹ chồng nàng dâu một thời gian dài chung sống nhưng gần như chưa từng có xích mích gì. Câu chuyện của bà Cành và con dâu Thùy đến từ Thái Bình thực sự khiến nhiều người cảm thấy ngưỡng mộ.
Từ chuyện của cặp mẹ chồng nàng dâu này, nhiều người mong mỏi sẽ có nhiều cặp mẹ chồng nàng dâu hạnh phúc, vui vẻ hơn thế nữa, để mẹ con hiểu nhau hơn, cuộc sống vui vẻ, thuận hòa.
Thanh Thanh (ghi theo HTV7)
Theo Vietnamnet
-
3 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
6 giờ trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
8 giờ trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
9 giờ trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
12 giờ trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
16 giờ trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
1 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
1 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
1 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
1 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
2 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
-
2 ngày trướcKhi ông bà nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì hoảng hồn không nói nên lời, tôi và chồng thì đỏ mặt cuối đầu.
-
2 ngày trướcSau 5 năm ly thân nhưng vẫn ăn cùng mâm, ngủ cùng phòng, chồng tôi muốn ngừng diễn cảnh gia đình hạnh phúc, anh muốn có người phụ nữ khác để chia sẻ tâm tư.
-
2 ngày trướcTừ nay cô và con sẽ không cần người đàn ông bạc tình bạc nghĩa đó nữa…
-
3 ngày trướcNhà tôi chưa từng đụng chạm tới dì, vậy mà dì lại dựng chuyện gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự của tôi và dượng.
Tin tức mới nhất
-
32 phút trước
-
35 phút trước
-
1 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước