Con dâu ngưỡng mộ 'thư tình' bố chồng gửi mẹ chồng
Những người dạy chúng ta cách yêu và tin vào tình yêu một cách thực tế nhất đó là bố mẹ.
Mọi người thường đọc truyện hay xem những bộ phim ngôn tình để có thể thấy được những câu chuyện tình yêu đẹp khiến người khác phải ngưỡng mộ. Tuy nhiên, nhiều người không nhận ra rằng, những câu chuyện tình yêu đẹp vẫn luôn có thật và ở xung quanh chúng ta.
Mới đây, một cô gái 21 tuổi đã chia sẻ về may mắn của bản thân khi được học hỏi những điều vô cùng quý giá để giữ hạnh phúc từ bố mẹ chồng.
Bài chia sẻ (Ảnh chụp màn hình)
"Đây là bức thư của ba chồng mình gửi cho mẹ chồng mình ngày trời mưa ngập chợ. Mọi người sẽ thắc mắc tại sao không gọi hay nhắn tin mà ba mẹ lại viết thư tay?
Đơn giản vì ba sợ tiếng tin nhắn của ba hay chuông điện thoại sẽ làm mẹ thức giấc và mất giấc. Ba mẹ tôn trọng từng giấc ngủ của nhau.
Ba mẹ chồng mình không phải kiểu lãng mạn (như bọn trẻ tụi mình) nhưng mình thấy ở đó là sự tôn trọng và sự trân trọng nhau. Mẹ thường hay nói với vợ chồng mình rằng:
Để sống với nhau cả đời không phải chỉ có tình yêu mà nhiều yếu tố khác nữa đặc biệt là sự tôn trọng. Gia đình ai rồi cũng sẽ có lúc cơm không lành canh không ngọt. Vậy mình phải cư xử thế nào để sau khi nóng giận bọn con vẫn còn là gia đình. Đừng để những cơn giận, câu từ không hợp lẽ nuốt chửng chúng ta”.
Cùng với câu chuyện là hình ảnh mẩu giấy ghi lại lời nhắn đầy tình cảm của bố chồng dành cho mẹ chồng cô gái:
“Trời mưa lớn, trên đường nước nhiều lắm. Không đi chợ được nha Em. Gửi Nguyệt!”. Những ai tinh ý hơn còn nhận ra rằng ngoài giọng điệu vô cùng dịu dàng, chữ “Em” cũng được bác trai viết hoa một cách đầy trân trọng.
Những hành động tưởng chừng rất đơn giản, nhỏ nhặt như vậy lại chính là bí quyết để hôn nhân của các bậc bố mẹ vẫn luôn bền vững suốt hàng chục năm.
Bản thân "chủ thớt" kết hôn sớm khi mới 21 tuổi, nhưng lại cảm thấy may mắn khi học hỏi được nhiều thứ từ bố mẹ chồng.
Câu chuyện sau khi chia sẻ đã nhận được sự chú ý của cư dân mạng, đặc biệt là các cô gái. Ai nấy đều mong muốn mình sẽ tìm được một người chồng tâm lý, dịu dàng như bác trai trong câu chuyện.
"Ngưỡng mộ 2 bác quá, chỉ mong sẽ có được một người chồng dịu dàng như vậy"
"Cho cháu xin vía hạnh phúc 2 bác ơi"
"Công nhận là bố mẹ mà sống hạnh phúc, con cái nhìn vào cũng cảm thấy hạnh phúc theo"
NQ
Theo VietNamnet
-
5 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
7 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
13 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
18 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
3 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
3 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
Tin tức mới nhất
-
3 giờ trước
-
5 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước