Con dâu ốm không làm được việc nhà, mẹ chồng cho tiền bắt ly hôn
Thấy con dâu ốm mệt, mẹ chồng không thương cảm chia sẻ việc nhà mà còn mắng chửi liên tục, yêu cầu cô nhận số tiền ít ỏi và chủ động ly hôn.
Trong đợt bùng phát dịch COVID-19 gần đây ở Trung Quốc, cô Tiểu Mỹ ở thành phố Trùng Khánh không may mắc bệnh. Virus COVID-19 khiến cô sốt cao và kiệt sức, không thể trông con hay làm việc nhà.
Thấy nàng dâu không thể trời khỏi giường để lo việc nội trợ, chăm sóc con cái, trông con, bố mẹ chồng Tiểu Mỹ thay nhau mắng chửi. Mẹ chồng cô thậm chí còn lớn tiếng yêu cầu con dâu chủ động ly hôn với con trai mình, nếu đồng ý thì bà sẽ cho 50 nghìn nhân dân tệ (khoảng 169 triệu đồng). Toàn bộ cảnh tượng trên được ghi lại bởi camera lắp đặt trong gia đình.
Trong đoạn video được lan truyền trên mạng, bà mẹ chồng (mặc áo khoác màu cam) chống nạnh, hung hăng chỉ vào đống bát đĩa trên bàn ăn và liên tục mắng con dâu. Bố chồng mặc áo đen cũng không ngừng chỉ trỏ vào hai vợ chồng mà chửi bới. Trong suốt quá trình đó, chồng của Tiểu Mỹ chỉ biết ôm con ngồi trên ghế, không nói lời nào, mặc cho bố mẹ mắng mỏ vợ mình.
Tiểu Mỹ cũng tiết lộ thêm, mẹ chồng cô rất khắt khe, còn chồng thì nhất nhất nghe lời mẹ, dù bị mắng cũng không dám hó hé nửa lời. Hiện tại cô phát bệnh, phải nghỉ ngơi, nhưng cả gia đình không hề thông cảm. Mẹ chồng còn tuyên bố nếu cô đồng ý ly hôn sẽ cho 50 nghìn nhân dân tệ, khiến cô rất thất vọng.
Sự việc này sau khi được lan truyền đã khiến cư dân mạng "dậy sóng" với hàng nghìn bình luận chỉ trích thái độ khắc nghiệt của bố mẹ chồng Tiểu Mỹ. Cũng có ý kiến cho rằng, có lẽ vợ chồng Tiểu Mỹ không đi làm kiếm tiền nên bố mẹ chồng mới hống hách như vậy. Nhiều người khuyên Tiểu Mỹ nên chia tay nếu chồng không thể bảo vệ hoặc đưa cô ra sống riêng; đau ngắn không bằng đau dài, sống chung kiểu này sớm muộn cũng không chịu nổi.
Theo VTC New
-
42 phút trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
2 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
3 giờ trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
4 giờ trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
8 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
19 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
23 giờ trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
1 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
1 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
2 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
2 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
2 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
3 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
Tin tức mới nhất
-
12 phút trước
-
42 phút trước
-
1 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước