Con đi làm thủ tục nhập học, mẹ hài hước đùa xin mã thẻ sinh viên chơi trò may rủi

Khi nhận được đuôi mã số sinh viên của con trai báo là "070", bà mẹ đùa vui: "Chơi trò may rủi biết đâu lại thắng lớn con nhỉ?".

Đỗ vào đại học không chỉ là niềm vui của con trẻ mà còn là niềm hạnh phúc và tự hào vô bờ bến của các bậc cha mẹ. Đa số các bậc phụ huynh khi hay tin con mình đỗ sẽ đều tính chuyện liên hoan mời bà con lối xóm ăn mừng ngày con nhập học. Vậy mà bà mẹ hài hước này lại nghĩ ra trò xin mã số sinh viên của con để thử vận may "đổi đời'. 

Anh chàng này kể như sau:

"Mẹ tôi các ông ạ, cứ đêm nào mà ngủ không nằm mơ gì là lại bắt đầu trằn trọc suy nghĩ để nặn ra một con số, tối khô máu với hội đồng quay.

Hôm nay tôi lên trường làm thủ tục nhập học, không ngờ được là mẹ tôi lại xin cả mã thẻ sinh viên của tôi mới sợ chứ. 

Con đi làm thủ tục nhập học, mẹ hài hước đùa xin mã thẻ sinh viên chơi trò may rủi-1
Tin nhắn "khó đỡ" của bà mẹ gửi con trai. (Ảnh Tổ Lái).

Trong tin nhắn hỏi con trai: "Con làm thủ tục nhập học chưa", anh chàng thật thật: "Rồi mẹ ơi, tuần sau còn đi học ạ". Ngay sau đó, bà mẹ lập tức...tranh thủ:

-  Mày cho mẹ xin cái mã sinh viên mẹ thử trò may rủi tí. 

Khi nhận được đuôi mã số sinh viên của con trai là "070", bà mẹ khẳng định: "Trúng mẹ gửi tiền lên cho mà tiêu".

Hành động "bá đạo" của bà mẹ khiến nhiều người cảm thấy hài hước. Bên cạnh đó một số ý kiến cho rằng lô đề là một hình thức bài bạc, chẳng mấy "ra đê mà ở". Nhưng nhiều người đoán đây chỉ là chiêu trò của mẹ mà thôi. Một là mẹ nhằm cảnh báo các ông bố, những người ham lô đề để đến cảnh nợ nần, sa sút,  2 là để tra điểm của con vì chỉ cần biết mã số sinh viên là có thể biết tất cả số điểm con đạt được.

Con đi làm thủ tục nhập học, mẹ hài hước đùa xin mã thẻ sinh viên chơi trò may rủi-2
Bình luận khá tinh ý từ dân mạng. (Ảnh cap màn hình).

Cong Quy Nguyen: "Chắc mẹ chỉ đùa để cảnh báo bố ông thôi. Cho hỏi bố ông có hay chơi lô đề không?"

Minh Chiến: "Mẹ hài hước thật. Mẹ trêu trôi, chắc tại mẹ vui quá đó mà. Mà sẽ coi mã số sinh viên này là một kỉ niệm, để ghi nhớ đó là con số may mắn của con và của gia đình. Mẹ tôi cũng vậy không ạ, đúng là mẹ chúng ta luôn dễ thương nhỉ?"

Tuyết Mai: "Mẹ ông lừa ông đấy, chỉ để xem toàn bộ số điểm của ông thôi, xem ông có nói dối oai oách không đó mà

Dù đây chỉ là câu chuyện đùa vui nhưng đã cho chúng ta thấy được đối với bố mẹ, con cái luôn là niềm tự hào, tình yêu thương vô bờ bến. Chỉ có cha mẹ mới hiểu lòng con và chỉ có nuôi con rồi mới biết được tâm tư của cha mẹ! Vậy nên các bạn tân sinh viên, hãy cố gắng học thật giỏi, chăm ngoan, đừng bao giờ phụ lòng tin của bố mẹ nhé! 

Ying Ying
Theo Vietnamnet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/ban-doc/cong-dong/con-di-lam-thu-tuc-nhap-hoc-me-hai-huoc-dua-xin-ma-the-sinh-vien-n-238298.html

chuyện gia đình gia đình

Tin tức mới nhất