Con gái 37 tuổi đi chơi với bạn trai vẫn bị bố mẹ hộ tống, netizen phản ứng ra sao?

Một cô gái đã 37 tuổi cảm thấy không vui với việc bố mẹ cứ đi theo mình kè kè mỗi khi đi du lịch với người yêu nên lên mạng để than phiền. Thậm chí, cô còn kể về những “quy định” oái oăm mà bố mẹ đặt ra cho mình. Cư dân mạng đã phản ứng thế nào?

Khi hai người đã trưởng thành và yêu nhau lâu lâu thì đôi bên thường sẽ gặp gỡ, hòa nhập với gia đình đối phương. Tuy nhiên, có lẽ không ai muốn “hòa nhập” đến mức mình đi đâu thì gia đình đối phương cũng có mặt.

Một người (giấu tên) ở Malaysia mới đây đã lên mạng xã hội để bày tỏ rằng mình không hài lòng với bố mẹ, bởi bố mẹ sẽ đi theo bất kỳ khi nào cô đi du lịch với người yêu.

Con gái 37 tuổi đi chơi với bạn trai vẫn bị bố mẹ hộ tống, netizen phản ứng ra sao?-1

Chuyện này có lẽ cũng được coi là bình thường, nhất là ở châu Á, và nhất là nếu người con mới ở độ tuổi mười tám đôi mươi.

Nhưng vấn đề là ở đây: Người con đang than phiền đó đã 37 tuổi, còn anh người yêu của cô ấy đã 40 tuổi. Họ yêu nhau được 4 năm rồi.

Người này cũng kể, bố mẹ cô còn có các quy định khác về chuyện tình yêu của con gái mình: “Tôi đi chơi với người yêu cũng luôn phải về trước 11h tối, nếu muộn hơn 12h thì đừng có trách”.

Khi đi du lịch, bố mẹ cô đi theo và gần như chẳng để con gái mình đi riêng với người yêu mà cứ kè kè bên cạnh, buổi tối thì người mẹ ở cùng phòng với con gái và người bố ở cùng phòng với anh người yêu của con gái mình. Cặp đôi này chưa bao giờ dám đi du lịch nước ngoài vì nghĩ đến cảnh “phụ huynh” đi theo khắp nơi là thấy ngại ngần.

Con gái 37 tuổi đi chơi với bạn trai vẫn bị bố mẹ hộ tống, netizen phản ứng ra sao?-2

Vì vậy, dù đã yêu nhau 4 năm nhưng cặp đôi gần như chưa hề có thời gian hoàn toàn riêng tư.

Chia sẻ trên đã nhận được hơn 1.200 bình luận, phần lớn cư dân mạng đều cho rằng hai bậc phụ huynh đúng là hành động hơi khác người. Tuy nhiên, họ trách cô con gái nhiều hơn vì đã 37 tuổi mà còn chịu cảnh như vậy. Netizen viết:

“Cô và người yêu cô đều trưởng thành rồi, sao lại để bố mẹ quản lý 24/7? Sao cô không trò chuyện với bố mẹ mình, hỏi xem bố mẹ nghĩ gì về người yêu cô và đề nghị họ tôn trọng sự riêng tư của cô?”.

“Tôi hoàn toàn thông cảm nếu cô 17 tuổi, nhưng cô đã 37 tuổi rồi, chẳng lẽ không nghĩ ra cách nào để tự do hơn sao? Sau này cô có định sống riêng không?”.

“Đọc tuổi của cô mà tôi thấy sốc. Mọi quyết định trong cuộc đời cô đều từ bố mẹ cô mà ra à?”.

Còn có những cư dân mạng nhẹ nhàng hơn thì động viên nhân vật chính hãy tự tin nói thẳng với bố mẹ về những gì mình muốn, thay vì chỉ lên mạng kể lể như vậy, bởi cuộc sống của mình phải do mình tự chịu trách nhiệm chứ.

Theo Tiền Phong

Xem link gốc Ẩn link gốc https://hoahoctro.tienphong.vn/con-gai-37-tuoi-di-choi-voi-ban-trai-van-bi-bo-me-ho-tong-netizen-phan-ung-ra-sao-post1518639.tpo?fbclid=IwAR3ujU6jmAOwkv9INQs9joyGNogaJmSCIhnhqJejymburRIScPfiqZ2OV9c

hẹn hò bố mẹ

Tin tức mới nhất