Con gái lấy chồng xa, bố vợ dặn con rể một câu nhiều người cay mắt
Con gái đi lấy chồng xa, lúc đó chỉ có con rể là người thân thiết nhất bên cạnh, ông sợ con gái chịu ấm ức nên mới dặn dò con rể như vậy.
Là một người làm cha, ai chẳng muốn con mình cưới vợ gả chồng, có một mái ấm hạnh phúc. Nhưng khi con gái lên xe hoa về nhà chồng, người cha vốn nghiêm khắc thế nào cũng khó kìm nén nổi cảm xúc đang trào dâng trong lòng. Đó là sự buồn vui lẫn lộn.
Vui vì giờ đây có thêm một người yêu thương con mình, con gái có người bầu bạn đến hết cuộc đời. Buồn vì không nỡ xa con gái, cộng thêm đó là đôi chút lo lắng.
Mới đây, mạng xã hội Trung Quốc truyền tay nhau đoạn video quay cảnh bố tiễn con gái đi lấy chồng xa. Những lời người bố nói trong tiệc rượu trước khi con gái về nhà chồng khiến nhiều người bật khóc vì xúc động.
“Tôi nuôi con gái hơn 20 năm, cậu phải đối xử thật tốt với con bé, không được phép ly hôn, không được cãi nhau vì những chuyện vặt vãnh. Hai đứa phải tôn trọng lẫn nhau”, bố vợ vừa nói vừa cụng ly với con rể.
Bố vợ vừa cụng ly vừa dặn dò con rể trước khi con gái lên xe hoa về nhà chồng.
Con gái đi lấy chồng xa, lúc đó chỉ có con rể là người thân thiết nhất bên cạnh, ông sợ con gái chịu ủy khuất nên mới dặn dò con rể như vậy. Những lời này không chỉ khiến người xem clip rưng rưng nước mắt mà ngay cả chú rể cũng xúc động rơi nước mắt.
Con gái lấy chồng xa quả thật sẽ phải chịu nhiều thiệt thòi, vất vả hơn so với lấy chồng gần.
Nhiều người cứ nói rằng, giờ phương tiện giao thông thuận lợi, lấy chồng xa hay gần đâu quá quan trọng, chỉ cần một chuyến xe, chuyến tàu là về đến nơi rồi, đâu có khó khăn như ngày xưa. Thế nhưng mỗi khi nhà có công có việc hay ngày lễ Tết, việc đi lại rất vất vả và tốn rất nhiều thời gian.
Tuy nhiên dù là lấy chồng gần hay lấy chồng xa, muốn hạnh phúc thì hai vợ chồng cần phải tôn trọng lẫn nhau như lời người cha dặn dò phía trên. Đây là yếu tố hàng đầu để xây dựng một gia đình hạnh phúc, hòa thuận và bền lâu.
Vợ chồng cần tôn trọng lẫn nhau thì hôn nhân mới hạnh phúc, bền lâu.
Tôn trọng ở đây trước tiên là tôn trọng sở thích, tính cách, nhu cầu,… của nhau, bởi vợ chồng là hai cá thể độc lập, mỗi người sẽ có một nét riêng, không ai giống ai từ năng lực, trình độ, vốn sống,…
Chỉ khi vợ chồng nắm bắt được những nét riêng đó, vui vẻ chấp nhận và yêu những gì vốn có từ người bạn đời thì gia đình mới hạnh phúc.
Tôn trọng là bất cứ việc gì hai vợ chồng cũng bàn bạc với nhau, không tự mình quyết định mà gạt phăng ý kiến của nửa kia. Nếu trong gia đình, một trong hai người không được bày tỏ quan điểm cá nhân thì đó chính là sự bất bình đẳng, thiếu sự tôn trọng với nửa kia.
Ngoài ra, hai vợ chồng phải có lòng biết ơn với nửa kia, không được xem sự đóng góp, hy sinh của nửa kia là chuyện đương nhiên. Nếu không được ghi nhận, nửa kia sẽ bị tổn thương, lâu dần sẽ nảy sinh sự khó chịu, uất ức trong lòng, dễ khiến cuộc hôn nhân rạn nứt.
Vậy mới thấy, hai chữ “tôn trọng” trong hôn nhân quan trọng đến cỡ nào.
Theo Đời Sống
-
10 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
13 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
19 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
23 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
3 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
3 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
Tin tức mới nhất
-
9 giờ trước
-
10 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước