Con trai ngoại tình, mẹ chồng làm điều bất ngờ với nàng dâu
Thấy bồ bị túm tóc, chồng tôi bênh vực, quay ra vả vào mặt vợ tới tấp. Đau quá tôi hét toáng lên, đúng lúc này mẹ chồng và em chồng xuất hiện.
Cả nhà tôi và nhà chồng đều là những gia đình rất cơ bản. Ngày về làm dâu, dù tôi còn nhiều điều bỡ ngỡ nhưng mẹ chồng đối xử rất tốt, chẳng bao giờ cố tình bắt bẻ điều gì.
Nếu tôi làm chưa tốt, bà có mắng trách đấy nhưng sau đó quên luôn, không bao giờ để bụng. Thậm chí, bà còn rất quan tâm khi biết công việc của tôi phải thức khuya dậy sớm nên không đặt nặng việc tôi phải thường xuyên cơm nước, giặt giũ.
Đến khi sinh con đôi đầu lòng, tôi cũng được mẹ chồng chăm chu đáo. Bà luôn miệng căn dặn: "Con phải chịu khó tĩnh dưỡng cho lại người mới đủ sức lo cho 2 đứa nhỏ chứ".
May mắn có được mẹ chồng hoàn hảo như vậy nhưng tôi chẳng ngờ chồng mình lại vô trách nhiệm. Sống chung với nhau đã hơn 4 năm, ngờ đâu anh lại đổ đốn.
Khi hai con gái sinh đôi tròn 2 tuổi, tôi bất ngờ lại mang bầu. Từ lúc này, chồng tôi đã bộc lộ tình cảm không được tha thiết cho lắm.
Đến khi biết tin tôi lại mang thai bé gái, chồng khó chịu ra mặt. Anh lớn tiếng mắng mỏ: "Sao cứ sinh con gái mãi thế".
Lời anh nói khiến tôi dằn vặt, chỉ có mẹ chồng là động viên. Suốt lần mang thai này, tôi càng nhận ra chồng không chỉ chán ghét đứa bé trong bụng mà với vợ cũng rất hời hợt.
Ngày phát hiện chồng ngoại tình, tôi vác bụng bầu 7 tháng đi đánh ghen một mình. Vào nhà nghỉ bắt tại trận chồng tôi và nhân tình ở trên giường, tôi cứ thế lao vào "giãy giụa" với hai người bọn họ.
Thấy bồ bị túm tóc, chồng tôi bênh vực, quay ra vả vào mặt vợ tới tấp. Đau quá tôi hét toáng lên, đúng lúc này mẹ chồng và em chồng xuất hiện. Thế nhưng không phải để can ngăn mà bà la lối om sòm, cùng em chồng xông vào "xử đẹp" tiểu tam.
Chồng tôi chết trân tại chỗ vì hành động của mẹ, cãi lại: "Con chưa thấy ai như mẹ luôn đấy? Đó là cái quyền của con, con lấy ai, đánh ai hay bỏ ai là quyền của con".
Trước mặt đông đủ mọi người, mẹ chồng tôi phát biểu xanh rờn:
"Chính vì mày đánh vợ nên nó mới đánh lại, thế còn kêu cái gì? Mày là người thì nó cũng là người bằng da bằng thịt. Nó cũng phải biết đau, biết tức, biết ghen khi thấy chồng ngoại tình chứ.
Còn cô ả kia, tôi đánh cho cô tỉnh, cho cả con dâu tôi. Đây là cảnh cáo, đây là đạo đức con người cô hiểu không? Liệu hồn mà cắt đứt không tôi tống cổ ra khỏi nhà".
Lời tuyên bố đanh thép của mẹ chồng khiến tôi cảm thấy cảm động và nể phục vô cùng. Tôi biết bà yêu thương mình nhưng không ngờ lại ra mặt bênh vực, sẵn sàng đòi lại lẽ phải cho con dâu như vậy.
Chẳng biết sau hôm nay mọi chuyện sẽ thế nào. Dù gì tôi vẫn biết ơn và hạnh phúc khi có được bà mẹ chồng công bằng, tâm lý như vậy.
Ying Ying
Theo Vietnamnet
-
52 phút trướcPhạm Tăng là họa sĩ nổi tiếng tại Trung Quốc. Tuy nhiên, ông cũng gây tranh cãi với đời tư ồn ào, yêu vợ bạn hay kết hôn với người kém 50 tuổi.
-
3 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
14 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
17 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
23 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
1 ngày trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
2 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
3 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
3 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
Tin tức mới nhất
-
8 phút trước
-
22 phút trước
-
28 phút trước
-
29 phút trước
-
1 giờ trước
-
2 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước