Cụ ông 78 tuổi rước cô dâu 48 tuổi, xúc động câu chuyện phía sau
Được biết, cụ ông chưa từng kết hôn, hồi còn trẻ cũng chưa từng gặp một người phụ nữ nào chịu theo mình.
Phần lớn người cao tuổi độc thân đều từng trải qua cảnh góa bụa hoặc ly hôn, bởi vì còn độc thân ở tuổi "thất thập cổ lai hy" là chuyện hiếm. Và càng hiếm hơn nữa khi họ vẫn có thể cưới vợ ở tuổi này.
Nhưng có một câu chuyện như thế ở thành phố Tế Ninh, tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc). Việc một người đàn ông đã 78 tuổi kết hôn với một phụ nữ 48 tuổi gây xôn xao, nhưng sau khi biết câu chuyện phía sau ai cũng xúc động.
Được biết, cụ ông chưa từng kết hôn, hồi còn trẻ cũng chưa từng gặp một người phụ nữ nào chịu theo mình, hơn nữa điều kiện gia đình rất nghèo khiến ông mặc cảm chuyện lập gia đình.
Dù không kết hôn và sinh con ở độ tuổi bình thường như đại đa số mọi người. Nhưng ông cụ từ trước đến giờ vẫn luôn chăm chỉ làm việc bằng chính đôi tay, cả đời cần cù, siêng năng. Dân làng xóm giềng vì thế nên ai cũng quý mến ông.
Năm 73 tuổi, ông gặp một người phụ nữ cùng làng kém ông 30 tuổi. Mặc dù có sự chênh lệch tuổi tác lớn như vậy, nhưng cả hai trò chuyện khá hợp. Dần dần giữa hai người nảy sinh tình cảm.
Thấy ông cụ sống cô đơn nên người phụ nữ chủ động dọn đến nhà ông cụ ở, để hai người chăm sóc nương tựa lẫn nhau. Ngót nghét thời gian đã 5 năm như vậy trôi qua.
Một năm nọ, trong đêm giao thừa, cháu trai của người đàn ông đến thăm. Thấy chú và người phụ nữ có mối quan hệ rất tốt nên anh ngỏ ý muốn tổ chức một đám cưới đàng hoàng cho cả hai.
Ông cụ cả đời ở quê, sống dựa vào đồng ruộng, con gà con vịt, thỉnh thoảng mùa màng bội thu, ông lại tích cóp được chút tiền. Dù không được nhiều nhưng cũng đủ để cưới vợ.
Về phần người phụ nữ, bản thân cô cũng biết rất rõ hoàn cảnh của ông lão, cũng không đòi hỏi gì quá đáng, bằng lòng về làm vợ ông.
Ngày cưới sớm đến, chú rể 78 tuổi cùng cô dâu hạnh phúc trong lễ thành hôn. Dân làng đổ xô tới chung vui, chúc phúc cho hai người. Đám cưới tươi vui chẳng kém hôn lễ của những người trẻ tuổi.
Câu chuyện sau khi được chia sẻ trên MXH phần lớn ghi nhận những phản ứng tích cực. Nhiều người cho rằng đời người thật ngắn ngủi và vô thường, để gặp được người yêu thương mình thật lòng là không dễ dàng gì.
"Dù sao thì tôi cũng rất ghen tị khi ông chú này có thể tìm thấy tình yêu đích thực, điều này có thể làm cho cuộc sống của ông trở nên viên mãn hơn".
"Khi kết hôn cần hiểu nhau thì mối quan hệ sau hôn nhân mới bền chặt hơn. Dù đang ở độ tuổi nào trong cuộc đời thì mọi người cũng nên coi trọng tình cảm thật lòng của người khác dành cho mình".
Theo Saostar
-
2 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
8 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
12 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
22 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
3 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
Tin tức mới nhất
-
1 giờ trước
-
2 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước