Cụ ông tử vong bên khẩu súng hơi của cháu ngoại

Sau khi nghe tiếng ông Tạo kêu: “Trời ơi chết tao rồi”. Người nhà chạy đến kiểm tra thì phát hiện ông T. nằm gục ở ghế đá.

Ngày 17/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Phước xác nhận với báo Tiền Phong, đơn vị đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, Công an huyện Hớn Quản và lực lượng chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi phục vụ công tác điều tra vụ chết người xảy ra lúc 18h30 ngày 16/2, tại tổ 13, ấp Hưng Yên, xã Tân Hưng, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước.

Cụ ông tử vong bên khẩu súng hơi của cháu ngoại-1
Cơ quan Công an có mặt tại hiện trường vụ chết người.

Theo báo Công An Nhân Dân cho biết, nạn nhân là ông Nguyễn Đăng Tạo, SN 1939, là người địa phương. Gia đình phát hiện nạn nhân tử vong trong tư thế nằm gục ở ghế đá, dưới ngực trái nạn nhân có vết thương hình tròn đường kính khoảng 2mm.

Chị Nguyễn Thị Hương, con gái nạn nhân kể, khoảng 16h30 ngày 16/2, khi chị đang ở trong nhà thì nghe tiếng cha mình kêu: “Trời ơi, chết tao rồi”.

Ngay sau đó bà Lê Thị Vui, SN 1946, mẹ của chị Hương chạy vào nhà nói với chị Hương “cha mày chết rồi”. Nghe mẹ nói, chị Hương chạy ra hiên nhà nhìn thấy ông Tạo đang nằm gục ở ghế đá. Chị Hương và mọi người đưa bố đi cấp cứu, nhưng ông đã tử vong.

Cụ ông tử vong bên khẩu súng hơi của cháu ngoại-2
Khẩu súng công an thu giữ tại hiện trường

Tại hiện trường, trên chiếc bàn đá cạnh nơi nạn nhân gục xuống có một khẩu súng hơi.

Trần Văn Sơn, SN 1987, cháu ngoại nạn nhân khai nhận, khẩu súng là của Sơn vừa lấy ra để ở bàn đá chuẩn bị đi bắn chim, trong khi đang vào nhà tìm đèn pin thì bên ngoài bàn đá xảy ra chuyện.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Phước đang phối hợp với Công an huyện Hớn Quản và lực lượng chức năng tiếp tục làm rõ vụ chết người.

MT (t/h)
Theo Vietnamnet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/giai-tri/showbizplus/cu-ong-tu-vong-ben-khau-sung-hoi-cua-chau-ngoai-n-336666.html

tử vong

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao