Khổ như cung nữ thời xưa, ban ngày phục vụ hoàng đế, ban đêm hầu hạ thái giám
Người phụ nữ xưa nghĩ vào cung làm cung nữ sẽ giúp họ có cuộc sống tốt hơn, nhưng thực tế không phải như vậy.
Trong xã hội phong kiến Trung Quốc xưa, số phận những người phụ nữ vô cùng thấp kém, nên nhiều người nghĩ rằng nhập cung làm cung nữ là cách đổi đời tốt nhất.
Họ tin rằng vào trong cung các cung nữ có công việc nhẹ nhàng với mức lương bổng cao. Sau này, khi về già, cung nữ có thể xin ra khỏi cung để trở lại cuộc sống bình thường.
Thực tế thì cuộc sống của các cung nữ sống trong cung khổ không thể kể hết.
Cuộc sống của cung nữ sống trong cung vô cùng khổ sở. (Ảnh: Sohu).
Phụ nữ muốn nhập cung làm cung nữ trước tiên phải trải qua khâu tuyển chọn gắt gao. Họ bị xét từ ngoại hình, kiểm tra cơ thể, mùi cơ thể và rất nhiều thứ khác mới được chọn.
Ở trong cung, họ không những không có tự do, mà họ phải tuân thủ vô số phép tắc, quy định. Nếu khiến chủ tử không vui, họ sẽ bị mắng chửi, đánh đập. Nói cho cùng, cung nữ chính là nhóm người có thân phận thấp nhất trong cung.
Cung nữ mới vào cung chịu sự dạy bảo, rèn giũa từ việc đi đứng, trang điểm, chải đầu, đến cả việc ăn, ngủ. Tất cả đều có quy định nghiêm khắc, chặt chẽ.
Ví dụ như thời nhà Thanh có quy định, cung nữ khi ngủ không được ngửa mặt lên trời mà buộc phải nằm nghiêng, co chân lại, hay thường xuyên phải đọc "nữ huấn" hay "nữ giáo kinh". Tất cả sự chỉ dạy này đều đến từ các cung nữ già.
Công việc hàng ngày của cung nữ rất vất vả, từ sáng sớm đến đêm khuya. Nhiệm vụ quan trọng của các họ là phục vụ hoàng thượng và các hậu phi.
Để thỏa mãn được nhu cầu về cuộc sống an nhàn, xa xỉ cho chủ nhân thì phạm vi công việc của họ gồm chăm lo ăn, ở, quần áo, đi lại.
Vừa nhập cung, các cung nữ sẽ phải tuân thủ vô số quy tắc khắt khe và làm những việc nặng nhọc. (Ảnh: Sohu).
Không chỉ hầu hạ các bậc vua chúa, phi tần, cung nữ mới vào còn phải phục vụ các cung nữ già tất cả công việc cá nhân hàng ngày như rửa mặt, chải đầu, rửa chân, tắm táp.
Ban đêm cung cữ cũng không được một giấc ngủ ngon. Họ phải hầu hạ thái giám để xây dựng mối quan hệ tốt, tránh bị trừng phạt.
Họ lựa chọn mối quan hệ "đối thực" với các thái giám để khỏa lấp đi nỗi cô đơn lạnh lẽo chốn thâm cung. Mối quan hệ "đối thực" chỉ đơn giản là cùng nhau ăn cơm chứ không ngủ chung.
Cung nữ ngày ngày vẫn phải hầu hạ chủ nhân, tối về hầu hạ thái giám. May mắn lấy được người chồng tốt, còn không họ sẽ là nơi trút giận, bất mãn, bực tức trong người chồng mình.
Xuyên suốt chiều dài lịch sử Trung Hoa, dường như đa số cung nữ gả cho thái giám đều có kết cục bi thảm.
Theo VTC
-
13 phút trướcSau 7 năm ở rể, nuôi con một mình, tôi đau đớn phát hiện đứa bé không cùng huyết thống, là kết quả của việc vợ ngoại tình với người đàn ông khác trước khi qua đời.
-
9 giờ trướcPhác họa mẫu người yêu lý tưởng bằng công nghệ AI kèm theo danh sách dài những yêu cầu, chàng thạc sĩ khiến Quyền Linh - Ngọc Lan “đứng hình” tại "Bạn muốn hẹn hò".
-
11 giờ trướcThấy con càng lớn càng không có nét giống bố, Dũng đưa đi xét nghiệm và phát hiện ra bí mật mẹ giấu kín suốt mấy chục năm.
-
12 giờ trướcThay vì vui mừng ra ôm con giống tôi, anh ta lại xông tới tát tôi nảy đom đóm.
-
12 giờ trướcTrong khi gia đình tôi lúc nào cũng hạnh phúc, cười nói rôm rả thì gia đình em dâu hoàn toàn ngược lại.
-
13 giờ trướcSau hai năm hẹn hò, cụ bà đã kết hôn cùng bạn trai khi cả hai bước vào tuổi 96...
-
14 giờ trướcTôi đứng ở cổng, định bấm chuông thì thấy từ trong nhà có một người đàn ông bước ra. Dáng dấp ấy, gương mặt ấy khiến tôi "đứng hình". Sao lại có chuyện trùng hợp khó tin như vậy được?
-
18 giờ trướcChị đồng nghiệp đưa cho tôi xem Facebook bạn gái cũ của chồng, tôi đã đi từ tò mò, bất ngờ đến bật khóc vì quá tức giận.
-
19 giờ trướcMẹ tôi là người rất bảo bọc con gái, có phần kiểm soát quá mức, khiến nhiều lúc tôi thấy vô cùng bức bối, khó chịu. Do cách hành xử của mẹ mà đến nay, dù đã 27 tuổi, tôi vẫn chưa có người yêu.
-
1 ngày trướcNgười phụ nữ bị sốc, có hành vi mất kiểm soát, tự cởi hết quần áo. Hiện cô đã được đưa đến bệnh viện để bác sĩ theo dõi.
-
1 ngày trướcKhi còn khỏe, mẹ không chăm sóc các cháu, tôi sợ về già chị dâu sẽ bỏ rơi bà.
-
1 ngày trướcTừng câu từng chữ chồng tâm sự với những người lạ như bóp nghẹt trái tim tôi. Hóa ra, chồng vẫn luôn lo lắng cho tôi chứ không hề vô tâm như tôi nghĩ.
-
1 ngày trướcTôi không thể không thừa nhận rằng, đi đến kết cục này chính là sai lầm bắt nguồn từ tôi.
-
1 ngày trướcÔng nội thấy cháu trai không giống ai trong nhà nên lén đi xét nghiệm ADN và sững người khi biết kết quả.
-
1 ngày trướcVợ tôi trông có vẻ ngoan hiền nhưng lại có nhu cầu tình dục cao. Sau khi cưới, cô ấy cứ liên tục đòi hỏi khiến tôi khó lòng đáp ứng.
-
1 ngày trướcCàng yêu tôi càng nhận thấy bạn trai mình gia trưởng, lúc nào anh cũng muốn kiểm soát, muốn tôi làm mọi thứ theo ý anh. Mỗi khi đi chơi với bạn bè anh cũng yêu cầu tôi phải về sớm trước 10h tối, không được đi chơi cùng bạn khác giới.
-
2 ngày trướcCô gái bán bia xinh đẹp ban đầu anh tưởng là con mồi béo bở của mình, thực ra lại là kẻ đi săn đầy kinh nghiệm.
-
2 ngày trướcKhi tài khoản cộng thêm 50 triệu, tôi rất bất ngờ. Bạn trai cũ gọi điện, bảo gửi cho tôi tiền "tình phí" càng làm tôi ngạc nhiên hơn.
-
2 ngày trướcHôn nhân như địa ngục, nhưng việc ly hôn của tôi ảnh hưởng đến quá nhiều người. Tôi nên chọn chỉ một mình khổ sở hay cần giải thoát cho chính mình?
Tin tức mới nhất
Hay nhất 2sao
-
-
9 ngày trước