Ngày 19/2, truyền thông Đài Loan đưa tin lễ chôn cất Từ Hy Viên dự kiến sẽ được hoàn tất trong tuần này.

Em gái Từ Hy Đệ cho hay tro cốt của nữ diễn viên vẫn chưa được chôn cất mà tạm thời lưu giữ tại nhà. Tang lễ ấn định theo hình thức "mộc thụ táng" (chôn tro cốt dưới gốc cây), song do thủ tục phức tạp nên gia đình vẫn chưa thể thực hiện.

Bên cạnh đó, chồng cũ Từ Hy Viên là Uông Tiểu Phi cũng sẽ đến Đài Loan vào ngày 20/2, mục đích cuối là tranh quyền nuôi con cũng như phân chia tài sản. 

Cuộc chiến quyền thừa kế của Uông Tiểu Phi và mẹ Từ Hy Viên
Uông Tiểu Phi và mẹ Từ Hy Viên

Trước đó khi nhận được tin Từ Hy Viên qua đời vào ngày 3/2, Uông Tiểu Phi đang đi du lịch Thái Lan cùng với vợ mới.

Ngay khi nhận được tin, anh đã vội vã bay tới Đài Loan song không hề gặp gia đình của nữ diễn viên Vườn Sao Băng. Chia sẻ với truyền thông, doanh nhân họ Uông khẳng định Từ Hy Viên mãi là gia đình của anh. Đồng thời do áp lực dư luận, Uông Tiểu Phi suy sụp tinh thần nên chỉ ở nhà.

Cuộc chiến quyền thừa kế của Uông Tiểu Phi và mẹ Từ Hy Viên

Theo tiết lộ, cả phía gia đình Từ Hy Viên lẫn Uông Tiểu Phi đều muốn giành quyền nuôi con. Họ Uông đã thu xếp trường học mới cho các con, ngay sau khi mọi chuyện ổn thỏa sẽ đưa hai con về Bắc Kinh để tránh rắc rối.

Ngoài ra, phía mẹ Từ Hy Viên yêu cầu Uông Tiểu Phi trả khoản nợ 250 triệu Đài tệ (200 tỷ đồng), bao gồm tiền vay, tiền chu cấp con cái và tiền bồi thường tinh thần. 

Cuộc chiến quyền thừa kế của Uông Tiểu Phi và mẹ Từ Hy Viên

Không lâu trước đây, mẹ Từ Hy Viên viết trên trang cá nhân: "Không tin công lý không thể thắng, tôi sắp ra trận rồi". Đây được cho là động thái cạnh tranh tài sản thừa kế của người con gái vừa qua đời.

Về phía người chồng mới của Từ Hy Viên là DJ Koo, anh đã trở về Hàn Quốc và dự kiến đến Đài Loan trong vài ngày tới để dự lễ an táng.

 Anh Anh
Theo Thương Trường