Cuộc đời đầy 'sóng gió' của người mẹ có 2 con bị bắt cóc ở TPHCM
"Những ngày qua, nhiều người nghi ngờ con gái tôi vì kẹt tiền, đem con đi bán chứ không ai bắt cóc. Tôi nghe vậy mà đau lòng", bà ngoại 2 bé gái mất tích chia sẻ với phóng viên.
Tối 8/4, nhiều người tại TPHCM và trên các nền tảng mạng xã hội không khỏi vui mừng khi hay tin chị Nguyễn Thị Chi (SN 1997, quê Phú Yên) đã đoàn tụ với 2 con bị bắt cóc trong lúc bán hàng rong trên phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1).
Niềm vui vỡ òa
Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, nơi ở 5 mẹ con chị Chi là căn phòng trọ nằm sâu trong hẻm trên đường Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, quận 7.
Khi phóng viên đến, hàng xóm cũng đã có mặt tại đây để chúc mừng mẹ con chị Chi.
Hơn 19h, căn phòng trọ lụp xụp rộng hơn 10m2 của mẹ con người phụ nữ 27 tuổi nóng hầm hập, ai nấy đều nhễ nhại mồ hôi.
Người mẹ ôm con gái 3 tuổi đang khóc thút thít vào lòng và cho biết bé vẫn còn rất sợ. Mỗi khi nghe hai từ "bắt cóc", bé khóc òa lên. Từ lúc nhận lại con ở đồn công an đến khi về nhà, bé luôn bám lấy mẹ.
Chị Chi cùng mẹ và các con tại căn phòng trọ trên đường Trần Xuân Soạn (Ảnh: An Huy).
Khoảng 14h cùng ngày, chị Chi bất ngờ nhận cuộc gọi điện thoại từ một cán bộ công an thông báo đã tìm thấy 2 con. Chị tức tốc đến trụ sở gặp con trong niềm vui vỡ òa khi biết sức khỏe các bé vẫn ổn định.
Chưa bao giờ chị cảm thấy hạnh phúc như thời điểm đó. Suốt 5 ngày lang thang khắp nơi tìm 2 con, có lúc chị tưởng chừng lạc mất con mãi mãi. Chị hoài nghi một ai đó lén bắt cóc 2 con của mình đi bán.
Những lúc như vậy, chị chỉ biết òa khóc trong tuyệt vọng. "Cuộc sống tôi đang gặp nhiều khó khăn, tài sản chỉ có 4 đứa con. Tìm thấy 2 con là tôi mừng rồi, tạ ơn trời phật. Dù dòng đời đưa đẩy thế nào đi nữa, mẹ con tôi vẫn luôn có nhau. Các con là động lực để tôi cố gắng làm việc mỗi ngày", người mẹ vui mừng nói.
Chị Chi cho biết, hơn 2 năm qua, chị vừa làm mẹ, vừa làm cha của 4 đứa trẻ. Cuộc sống ở đô thị đắt đỏ, để có tiền trang trải, 5 mẹ con chị mỗi ngày đón xe buýt từ quận 7 qua phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1) bán kẹo cho khách đến tối mới về nghỉ ngơi. Thu nhập bấp bênh, mỗi ngày chừng hơn 200.000 đồng, không đủ cho con uống sữa, trả tiền góp một số khoản nợ.
Chị luôn ao ước một ngày nào đó có thật nhiều tiền để 4 con được cắp sách đến trường học hành cùng bạn bè, không phải lang thang đầu đường xó chợ với mẹ ngày qua ngày đầy vất vả, nguy hiểm.
"Tôi thương các con lắm. Tôi không muốn các con mù chữ, sau này ra đời thua thiệt bạn bè và bị người ta ăn hiếp như mẹ nó. Nhưng biết làm sao bây giờ, khi cuộc sống của tôi còn đang bế tắc.
Đứa đầu 10 tuổi, bé kế 7 tuổi, hai bé sau 3 tuổi và 8 tháng. Trong lúc sinh bé út, tôi không có một đồng nào trong túi. Tôi đi mượn không ai cho, đành nhắm mắt vay nợ trả tiền viện phí. Đến giờ khoản nợ vài chục triệu đồng cứ bám lấy 5 mẹ con, trả hoài không hết", chị Chi sụt sùi nói.
Trong lúc trò chuyện, không ít lần chị Chi như muốn bật khóc khi nghĩ về số phận hẩm hiu của mình.
Hơn 19h30, 3 mẹ con vội bắt xe quay trở lại trụ sở Công an quận 1 sau cuộc gọi của một cán bộ công an. "Các cán bộ nói lấy mẫu xét nghiệm ADN để điều tra xem hai bé có phải con của tôi không", chị Chi nói rồi vội bồng các bé rời đi.
Cuộc đời bạc phận của người mẹ
Hơn 4 ngày qua, hay tin 2 đứa cháu ngoại mất tích khi đi bán hàng rong cùng con gái ở phố đi bộ Nguyễn Huệ, bà B. (63 tuổi) gác lại công việc bán vé số, đến phòng trọ chị Chi giữ 2 cháu.
"Tôi giữ 2 cháu để Chi có thời gian đi đây, đi đó tìm con cả ngày lẫn đêm. Cuộc sống con gái đã khổ, tôi cũng chẳng khấm khá gì chú ơi", bà B. nói với phóng viên.
Bà B. bên cạnh đứa cháu ngoại 8 tháng tuổi (Ảnh: An Huy).
Bà B. hướng đôi mắt buồn xa xăm vào chiếc máy quạt quay rào rào, bắt đầu kể về cuộc đời đứa con gái út "hồng nhan bạc phận" với giọng bùi ngùi.
Hơn 10 năm trước, Chi đang học cấp 3 ở quê bất ngờ có biểu hiện lạ. Bà thấy con gái hay nôn ói với thức ăn có mùi, trong khi bụng to dần lên. Bà kiểm tra mới biết Chi lỡ trót dại với chàng trai lớn hơn vài tuổi và mang thai.
Gia đình cắn răng chấp nhận cho Chi nghỉ học, lấy chồng ở cái tuổi "ăn chưa no, lo chưa tới". Con đầu được 2 tuổi, Chi tiếp tục dính bầu đứa thứ 2. Mọi chi phí sinh hoạt, chăm sóc con và cháu ngoại đều một tay bà B. lo liệu.
Trớ trêu thay, chồng của Chi thời gian này đi làm ở Tây Nguyên. Người đàn ông này không chí thú làm ăn mà lén ngoại tình với một phụ nữ khác rồi có "con rơi". Biết chuyện, con gái bà B. và chồng thỏa thuận ly hôn.
"Anh ta sợ về địa phương làm thủ tục ly hôn vì không muốn nhận trách nhiệm nuôi con. Khi Chi nói tự mình nuôi 2 con, anh ta mới đồng ý hoàn thành thủ tục", bà B. nói.
Bà ngoại 4 đứa trẻ kể tiếp, vì quá buồn chuyện tình cảm, 4 năm trước, Chi một mình dắt theo 2 con nhỏ vào TPHCM lập nghiệp, hy vọng miền đất hứa cho một tương lai tươi sáng.
Thời gian này, Chi tiếp tục quen một nam thanh niên cùng quê. Sau thời gian tìm hiểu, hai người kết hôn và tiếp tục bám lại TPHCM mưu sinh. Một năm sau, Chi sinh thêm đứa con gái thứ 3.
Khi Chi mang bầu con gái thứ 4, hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn. Chồng Chi cũng bỏ lại vợ và các con thơ, về quê sống đến nay. Lúc mang bầu, Chi dắt theo 3 con nhỏ ra phố đi bộ Nguyễn Huệ bán kẹo kiếm sống.
Đến ngày cận sinh, vì không có tiền nên Chi liều mình vay nóng lo cho con với số tiền hơn 10 triệu đồng, đến nay chưa trả hết. "Con gái tôi vay 10 triệu đồng nhưng một ngày phải trả tiền lời gần 300.000 đồng, tiền gốc vẫn giữ nguyên. Biết con thiếu nợ vậy, tôi tức ngực không biết làm sao, trong khi nó còn tới 4 đứa con nữa", bà B. nói.
Chị Chi chuẩn bị dẫn con quay trở lại đồn công an vào tối cùng ngày (Ảnh: An Huy).
Bà ngoại 63 tuổi cho biết, hoàn cảnh của bà cũng không khấm khá gì khi chồng mất sớm. Vài năm trước, bà bị tai nạn gãy 2 đốt sống lưng, chữa trị hơn 300 triệu đồng.
Cuộc sống bế tắc đến nỗi bà phải bán hết mấy thửa ruộng ở quê trong vòng 5 năm để lấy vài chục triệu đồng trả tiền viện phí ở Bệnh viện Chợ Rẫy. Đến nay, bà vẫn còn nợ tiền một số người chưa trả hết. Hiện mỗi ngày, bà đi dạo các khu phố ở quận 11 bán vé số kiếm sống.
"Tôi cũng muốn về quận 7 sống với con gái, nhưng khu này dân lao động nhiều, ít ai mua vé số thành thử tôi thuê trọ sống ở quận 11. Những ngày qua, nhiều người nghi ngờ con gái tôi kẹt tiền, đem con đi bán chứ không ai bắt cóc. Tôi nghe vậy mà đau lòng.
Tôi tin con gái, dù nghèo nhưng không bao giờ làm những chuyện tày trời như vậy. Họ nói con gái tôi chăn dắt trẻ em. Giờ hoàn cảnh nó khổ vậy không dắt con theo biết gửi cho ai giữ", bà B. nói và cho biết rất vui mừng khi 2 cháu ngoại bình an trở về với gia đình.
Thời gian tới, bà sẽ bàn bạc đưa con gái và 4 đứa cháu ngoại về quê tìm kế sinh nhai.
Trước đó, tối 3/4, chị Chi cùng 4 con nhỏ đến phố đi bộ Nguyễn Huệ, quận 1, bán hàng. Khi đến đường Đồng Khởi, chị này đi đưa tiền cho người quen cách đó khoảng 100m. Sau khi quay lại, chị Chi tá hỏa không thấy hai con ở đâu liền đến cơ quan công an trình báo. Vào cuộc điều tra, lực lượng chức năng xác định thời điểm xảy ra vụ việc, có một người phụ nữ dẫn 2 bé đi khỏi khu vực. Ngày 8/4, bằng biện pháp nghiệp vụ, công an phát hiện 2 bé gái được một người phụ nữ tên Phạm Huỳnh Nhật Vi (21 tuổi) dẫn về căn hộ chung cư Saigon Pearl (phường 22, quận Bình Thạnh) nên ập vào bắt giữ. Hai bé được công an bàn giao lại gia đình vào chiều cùng ngày. |
Theo Dân Trí
-
23 phút trướcNhóm thanh niên thống nhất với nhau cầm dao phóng lợn, kiếm tự chế và vỏ chai bia đi trên đường thấy nhóm nào như mình thì đánh.
-
1 giờ trướcCông an Đà Nẵng vừa bắt nhóm đối tượng chuyên lừa đảo, chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia nhằm vào những người thích đánh bạc dưới hình thức cá cược qua mạng.
-
1 giờ trướcNhận định rằng 400 triệu đồng mà bị cáo Nguyễn Minh Quân (cựu Giám đốc Bệnh viện Thủ Đức) khắc phục thêm là quá nhỏ so với 88 tỷ buộc phải bồi thường, HĐXX đã bác kháng cáo.
-
2 giờ trướcCách đây gần 1 tháng (19/4), Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã giao các ban liên quan làm việc với Thượng tọa Thích Chân Quang để kiểm điểm, chấn chỉnh một số nội dung.
-
5 giờ trướcBác sĩ Hoàng Minh Lý (Bệnh viện K Hà Nội) đang bình phục dần, sức khỏe ổn định. Theo đánh giá của bác sĩ điều trị, trong thời gian tới, bệnh nhân sẽ phải ngồi xe lăn nhưng có thể làm công việc bàn giấy hoặc khám tư vấn online.
-
5 giờ trướcKết quả giám định ADN cho thấy, Lê Thanh Huyền Trang, Lê Thanh Kỳ Duyên đều là con gái của ông Lê Tùng Vân.
-
6 giờ trướcMột giáo viên chủ nhiệm lớp 12, Trường THPT Nguyễn Thị Diệu (Quận 3, TPHCM) bị đình chỉ vì yêu cầu 6 học sinh đánh 1 bạn đi học muộn.
-
6 giờ trướcBị anh T. yêu cầu gọi bằng anh, Thiệm không chịu thế "cửa dưới" nên phang ghế tới tấp vào đầu anh T. gây ra thương tích nặng.
-
7 giờ trướcDự báo thời tiết hôm nay (17/5/2024), Hà Nội và các tỉnh phía Đông Bắc Bộ có mây, đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng. Trong khi đó, mưa to cục bộ xuất hiện ở Tây Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ.
-
11 giờ trướcGiáo hội Phật giáo Việt Nam khẳng định, người được cho là "Sư Thích Minh Tuệ" không phải là tu sĩ Phật giáo, không tu tập và không là nhân sự của bất cứ ngôi chùa, cơ sở tự viện nào.
-
19 giờ trướcNgày 16/5, Công an TP. Đà Nẵng cho biết đã có thêm 3 đối tượng liên quan trong vụ "hỗn chiến" trên đường phố ra đầu thú
-
19 giờ trướcTrước khi diễn ra phiên tòa phúc thẩm, ông Nguyễn Thanh Long đã nộp thêm 1 tỷ để khắc phục hậu quả. Dù vậy, đại diện viện kiểm sát vẫn đề nghị bác kháng cáo của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế.
-
20 giờ trướcVKSND huyện Định Quán đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Hoàng Văn Tính (tài xế) từ 12-13 năm tù, bị cáo Lê Dương (Phó giám đốc Công ty Thành Bưởi) từ 2 năm 6 tháng đến 3 năm tù.
-
21 giờ trướcÔng Lê Trường Giang - Giám đốc Khu di tích lịch sử Đền Hùng (TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) bị tạm giữ về hành vi "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".
-
22 giờ trướcCông an quận Hà Đông (Hà Nội) đã hoàn tất thủ tục tiếp nhận đầu thú đối với Nguyễn Thanh Hải, người được xác định giữ vai trò “cầm đầu” trong vụ hơn 30 đối tượng gây rối trật tự công cộng.
-
23 giờ trướcMột học sinh lớp 12 Trường THPT Nguyễn Thị Diệu (Quận 3, TPHCM) đi muộn trong ngày kiểm dò thông tin thi tốt nghiệp, bị giáo viên chủ nhiệm cho 6 bạn học cùng lớp cầm thước đánh vào mông.
-
23 giờ trướcBị dụ dỗ làm nhiệm vụ online để nhận hoa hồng, anh Đ. đã nạp tiền để tham gia. Sau nhiều lần nạp và rút không được, anh Đ. bị các đối tượng chiếm đoạt gần 2,5 tỷ đồng.
-
1 ngày trướcBé gái 3 tuổi ở Hưng Yên bị xe công nông cán ngang người, đến viện cấp cứu trong tình trạng sốc chấn thương và mất máu nặng, tính mạng nguy kịch.
Tin tức mới nhất
-
23 phút trước
-
53 phút trước
-
1 giờ trước
-
1 giờ trước