Cuộc tình sóng gió của nữ ca sĩ U70 'hát như nuốt đĩa'
Hai người không hạnh phúc trong hôn nhân đã tìm thấy tình yêu ở nửa kia. Nhưng phải mất nhiều năm sau, họ mới có một đám cưới...
Cuộc tình sóng gió của hai mảnh ghép hôn nhân không trọn vẹn
Xuất hiện trong những clip với giọng hát xuất thần "như nuốt đĩa", bà Nguyễn Thị Lệ Hằng (nghệ danh ca sỹ Lệ Hằng, 63 tuổi) được người dùng mạng xã hội yêu mến. Mới đây, câu chuyện tình đầy trắc trở nhưng bền chặt đã được cựu ca sỹ đình đám một thời chia sẻ trên chương trình "Tình trăm năm" khiến nhiều người xúc động.
Bà Lệ Hằng và ông Võ Viết Tòng trong chương trình "Tình trăm năm" (Ảnh chụp màn hình).
Những năm 80 của thế kỷ trước, ca sĩ Lệ Hằng được xem là "báu vật" của một đoàn nghệ thuật nổi tiếng phía Nam, còn ông Võ Viết Tòng là một người lính hải quân với con đường thăng tiến trong binh nghiệp thênh thang phía trước. Nhưng vì tình yêu, cả hai đã chấp nhận đánh đổi..
Trước khi đến với nhau, bà Hằng, khi đó mới 19 tuổi, đã trải qua một lần đổ vỡ hôn nhân và có một cô con gái. Trong khi đó, anh lính hải quân Võ Viết Tòng cũng có một cuộc hôn nhân không hạnh phúc.
Cảm mến giọng hát của cô chủ quán cà phê gần đơn vị, ông Tòng dần yêu mến người phụ nữ nhiều nhan sắc nhưng truân chuyên này. Ông không dám mở lời, chỉ lẳng lặng đến quán uống cà phê rồi về.
Bà Hằng biết được nỗi lòng của người Tòng thông qua một người bạn. Chính bà là người chủ động hẹn ông nói chuyện.
Cựu ca sỹ đình đám một thời chia sẻ về câu chuyện tình yêu sóng gió, trắc trở nhưng bền chặt của mình (Ảnh chụp màn hình).
Tình cảm nảy nở từ những quan tâm, chăm sóc, từ những đồng điệu trong tâm hồn của những người đã có cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Khi ông Tòng quyết định sẽ chấm dứt với người vợ trước để toàn tâm, toàn trí ở bên bà Lệ Hằng, bà đưa ông về ra mắt gia đình.
Sự chững chạc, hiền lành của anh lính nhanh chóng chiếm được cảm tình của bố mẹ vợ tương lai nhưng trong lòng người bố vẫn còn nhiều lấn cấn, ông dặn con gái "suy nghĩ cho kỹ".
Bố không cấm cản chuyện tình cảm nhưng câu nói của ông khiến người phụ nữ trải qua một cuộc hôn nhân thất bại, như con chim sợ cành cong... Sau nhiều suy nghĩ, bà quyết định chấm dứt mối tình vừa chớm nở.
Vốn có giọng hát trời phú, bà Hằng thay mặt địa phương tham gia một cuộc giao lưu văn nghệ và may mắt lọt vào mắt xanh một trưởng đoàn nghệ thuật. Có cơ hội thỏa mãn đam mê, bà Hằng quyết định đi theo đoàn vào đất liền. Sâu xa hơn, chỉ như vậy bà mới chấm dứt được tình cảm với ông.
Vì tình yêu, ông Võ Viết Tòng quyết định từ bỏ tất cả (Ảnh chụp màn hình).
Nhưng số phận đã buộc họ lại với nhau, khoảng cách địa lý không thể ngăn cản hay làm họ xa cách. Bà càng trốn, ông càng mải miết đi tìm...
"Tôi nghe ông ấy ốm, đi an dưỡng nên rủ bạn tìm đến thăm. Một tháng sau thì tôi có thai", bà Hằng kể.
Bà trở về đoàn, không nói cho ông biết về sinh linh đang tượng hình trong bụng, sợ ảnh hưởng đến con đường thăng tiến của ông. 4 tháng sau, bụng to, không thể đi hát nữa, bà quyết định mang theo con gái riêng, tìm một nơi để nương náu, chịu đủ lời vào tiếng ra của cảnh "không chồng mà chửa". Số vàng tích lũy được những ngày đi hát cũng đã bán hết thì biến cố lại xảy ra.
"Tôi bị ngã, lệch thai, phải vào bệnh viện, trong lúc đó, bệnh viêm xoang khiến mặt sưng vù lên. Không biết nhờ cậy ai, tôi đành nhắn cho mấy anh chị trong đoàn hát. Thủ trưởng đến thăm rồi bố trí cho tôi nơi ăn ở nhưng chỗ xoang mặt phải phẫu thuật, cần người nhà đến ký. Tôi viết một lá thư, dặn đưa tận tay cho anh nhưng cuối cùng, lá thư lại đến thẳng đơn vị, đến tay các thủ trưởng", bà Hằng kể.
Lúc này, ông Tòng mới biết mình sắp có một đứa con. Ông lên gặp đơn vị, xin nhận mọi hình thức kỷ luật, giải quyết dứt điểm chuyện gia đình rồi xin ra quân để được sống với tình yêu thực sự của đời mình.
Trong tình yêu cần sự hi sinh
Khi danh chính ngôn thuận, họ đi đăng ký kết hôn, thành vợ, thành chồng. Lúc này, ông không có việc làm, bà cũng không thể đi hát, trong khi đó họ có 2 đứa con nhỏ phải chăm sóc. Từ một ca sĩ được mến mộ, bà Hằng học làm bánh, mang ra chợ bán, đắp đổi qua ngày.
Ông Tòng dốc hết vốn liếng đi buôn, dù vợ một mực khuyên ngăn. Ông bị bạn buôn lừa sạch, trở về hốc hác, tiều tụy. Bà ngất xỉu khi biết ông làm mất 2 cây vàng. Hồi đó 2 cây vàng có thể mua một căn nhà to, trong khi đó, vợ chồng, con cái vẫn đang phải đi ở nhờ, chạy ăn từng bữa.
Khi con trai viêm phổi, thập tử nhất sinh, mỗi lọ thuốc giá gần nửa chỉ vàng, trong tay lại không có lấy một đồng, bà càng giận chồng hơn. May mắn, một người lính của ông hay tin tới thăm, tháo cái nhẫn 2 chỉ trong tay ra cho mượn mua thuốc, bà Hằng mới giữ được tính mạng của con.
Trải qua nhiều biến cố, sóng gió, tình yêu của họ vẫn luôn nồng nàn, bao dung và thấu hiểu (Ảnh chụp màn hình).
Để có tiền, tối bà Hằng cán bột làm bánh, sáng ra chợ bán, chiều đi hát ở một số đoàn nghệ thuật nhỏ. Nhiều khi khách mua bánh ngờ ngợ bà giống ca sỹ Lệ Hằng nổi đình nổi đám, bà chỉ cười, lắc đầu.
Bà được đoàn nghệ thuật cũ mời về, rồi có cơ hội lên Sài Gòn phát triển con đường nghề thuật. Biết bà trăn trở trước cơ hội hiếm có này, ông Tòng bảo: "Hay em cứ đi đi, để 2 con lại nhà, bao giờ sự nghiệp thành danh thì quay về với cha con anh". Lời nói của ông khiến bà quyết định ở lại.
Nghe vợ kể, ông Tòng nói, nhẹ tênh: "Vợ chồng phải hi sinh cho nhau. Nếu ở lại quân đội, tôi có thể lên tới hàm đại tá nhưng bỏ hết, vì bà ấy".
May mắn, bà gặp lại người thủ trưởng cũ đáng kính của mình. Ông mời bà trở lại đoàn, ông Tòng cũng trở thành thành viên của đoàn nghệ thuật, phụ trách công tác ngoại vụ. Có năng khiếu nghệ thuật, ông chuyển qua nhiều nhiệm vụ khác nhau trong đoàn cho đến khi giữ chức Trưởng đoàn nghệ thuật.
Với bà, ông không chỉ là người yêu, người chồng mà còn là người thủ trưởng, người bạn đồng hành, chăm chút từng li, từng tí, lau cho bà từng giọt mồ hôi khi bước xuống sân khấu.
Sau nhiều năm gắn bó, cùng nhau vượt qua khó khăn, họ mới có một đám cưới đúng nghĩa khi mái tóc trên đầu đã bạc... (Ảnh chụp màn hình).
"Cuộc đời tôi duy nhất một mối tình là anh. Tôi từng lấy chồng một lần nhưng đó không phải người yêu của tôi. Nếu ngày xưa không gặp anh thì tôi sẽ chọn nghề mà không lấy chồng lần nữa, còn nếu gặp được người như anh thì tôi vẫn sẽ chọn tình yêu", người phụ nữ tóc hai thứ màu, tuổi tác đã in hằn trên khuôn mặt, vẫn dành những lời yêu thương nhất cho người đàn ông - tình yêu duy nhất và trọn đời của mình.
Mấy chục năm gắn bó, nuôi 4 đứa con trưởng thành, bà Hằng vẫn không có một đám cưới đúng nghĩa. Năm ngoái, ở cái tuổi 62, bà khoác lên mình chiếc áo cưới, đầu đội khăn voan, đôi mắt ngời hạnh phúc sánh bước bên người đàn ông 74 tuổi, vào nhà thờ.
Ở tuổi thất thập cổ lai hi, đôi tay đã run run không tự chủ được, ông Võ Viết Tòng vẫn ngồi viết thư, gửi người phụ nữ đã khiến ông thay đổi cuộc đời: "Cảm ơn em vì đời này anh có em song hành...".
Theo Dân trí
-
2 giờ trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
3 giờ trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
5 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
6 giờ trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
7 giờ trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
11 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
22 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
1 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
2 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
2 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
2 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
Tin tức mới nhất
-
58 phút trước
-
58 phút trước
-
2 giờ trước
-
2 giờ trước
-
2 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước