Cưới 6 năm đòi ly hôn 200 lần, vợ sững sờ khi lần 201 chồng đồng ý
"Chúng ta ly hôn đi", cứ như vậy vợ của anh đã thốt ra câu này 200 lần trong suốt 6 năm chung sống rồi.
Có lẽ sau khi kết hôn, vợ chồng nào cũng muốn cùng nhau chia ngọt sẻ bùi, nắm tay đi tới cuối đời, nên họ cố gắng vun vén cho tổ ấm nhỏ của mình. Tuy nhiên, không phải đôi vợ chồng nào cũng có thể gắn bó dài lâu, vì lý do nào đó mà họ sẽ chia tay, đường ai nấy đi để giải thoát cho nhau.
Cuộc sống hôn nhân của Tiểu Lý (sống ở Tứ Xuyên,Trung Quốc) và vợ thường gắn liền với những cuộc cãi vã không dứt và lý do của những cuộc cãi vã chỉ là những vấn đề vụn vặt trong cuộc sống như dọn dẹp nhà cửa, rửa bát, nấu ăn,…
Thông thường, cuộc cãi vã luôn kết thúc bằng câu nói của vợ: “Chúng ta ly hôn đi”, và mỗi lần như vậy Tiểu Lý đều phải xuống nước trước xin lỗi vợ.
Biết đây là yếu điểm của Tiểu Lý nên mỗi lần hai người cãi nhau là người vợ lại giở chiêu này. Cuộc sống của họ cứ thế trôi qua và suốt 6 năm chung sống cô vợ đã đề nghị ly hôn với chồng tổng cộng 200 lần.
Trong suốt 6 năm chung sống, người vợ đã đề nghị ly hôn tới 200 lần.
Một ngày nọ, vợ chồng Tiểu Lý lại cãi nhau, trong cuộc cãi vã tưởng chừng bình thường như bao ngày, người vợ lại dọa ly hôn, cố gắng khiến chồng khuất phục. Tuy nhiên, lần này kịch bản không theo ý người vợ.
Khi nghe vợ thốt ra câu nói quen thuộc mà anh nghe tới phát chán trong 6 năm qua, Tiểu Lý tức giận ném chiếc khăn lau bát trên tay xuống đất và hét lớn: "Ừ, ly hôn đi".
Lần này đến lượt cô vợ sững sờ, cô có nằm mơ cũng không thể ngờ được có ngày chồng cô đồng ý ly hôn thật. Người vợ lòng nóng như lửa đốt, vội vàng giải thích: "Em chỉ đùa với anh thôi mà, giận thì em nói vậy thôi chứ thật lòng em không muốn ly hôn đâu".
Tuy nhiên, không có một bông tuyết nào là vô tội trong trận lở tuyết cả, Tiểu Lý đã quá chán với câu nói dọa dẫm của vợ rồi. Lần này, anh quyết ly hôn.
Vậy là cuộc hôn nhân 6 năm của họ cứ thế kết thúc, họ chưa có con nên có thể tìm được một nửa phù hợp hơn trong tương lai mà không cần đắn đo.
Tới lần 201, Tiểu Lý đồng ý ly hôn thật.
Thực ra, vợ chồng chung sống với nhau khó tránh khỏi những lúc “cơm không lành, canh chẳng ngọt”, nhưng cả hai cần phải cố gắng dung hòa, bao dung và tôn trọng lẫn nhau. Trừ khi cảm thấy cuộc hôn nhân đó không thể cứu vãn được nữa thì hẵng nói ra lời chia ly.
Ly hôn là một việc rất hệ trọng, ảnh hưởng tới cả gia đình hai bên, con cái chứ không riêng gì với mỗi vợ chồng bạn. Vì vậy, đừng dại dột lấy chuyện này ra để dọa dẫm đối phương mỗi khi cãi nhau.
Việc này chỉ khiến đối phương cảm thấy mệt mỏi, áp lực và lâu dần khi bạn nói câu này quá nhiều lần, nó sẽ như giọt nước tràn ly khiến đối phương bùng nổ, đồng ý ly hôn với bạn đấy. Phải chăng đây là điều bạn muốn?
Ngoài câu nói “chúng ta ly hôn đi”, còn có một số câu nói khác mà các cặp vợ chồng nên tránh nói với nhau nếu không nó sẽ “giết chết” hôn nhân:
- Anh/cô nhìn chồng/vợ người khác đi, rồi xem lại bản thân mình xem: Chẳng ai thích bị nửa kia lôi khuyết điểm của mình ra chì chiết rồi mang đi so sánh với người khác cả. Một khi làm như vậy thì tức là bạn đang làm tổn thương lòng tự trọng của đối phương sâu sắc đấy.
- Việc của tôi không cần cô/anh lo: Không ít người đã nói ra lời này khi kích động nhất thời, nhưng người nói vô tình người nghe hữu ý. Đã là vợ chồng thì việc của chồng cũng là việc của vợ và ngược lại.
Nếu thường xuyên nói ra câu này, lâu dần người đấy sẽ chẳng thèm quan tâm tới việc của bạn nữa. Tới lúc đó, bạn đừng trách chồng/vợ không quan tâm tới bạn nhé.
- Lấy anh/cô là sai lầm lớn nhất của đời tôi: Chỉ một câu nói thôi, nhưng nó đã phủ nhận hoàn toàn những điều tốt đẹp trong mối quan hệ mà hai người đã vun đắp trong suốt thời gian qua. Nó sẽ khiến đối phương bị tổn thương sâu sắc và bất lực.
Theo Phụ Nữ Việt Nam
-
1 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
12 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
15 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
21 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
1 ngày trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
2 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
3 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
3 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
Tin tức mới nhất
-
11 giờ trước
-
11 giờ trước
-
12 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước