
Khi không bắt được hổ thật thì thú nhồi bông cũng là một lựa chọn không tồi

"Ông nội em đã bị sát hại từ năm 9 tuổi" - Vậy cô ra đời kiểu gì vậy ?

"Trời sắp tối rồi" - Thật ra thì trời đã tối từ lâu rồi

"Cậu làm sao có thể nhận ra được tôi là nam giả nữ" - Nhìn mặt là biết thôi

Khi thời xưa cũng phải dùng điều hòa cho đỡ nóng

"Tôi đã bị khóa ở đây 3 năm rồi" - Chẳng qua ông không muốn đi mà thôi

Bạn có biết chỗ Tiểu Long Nữ ở cũng có điện

Đến cả phái nam cũng nên cẩn thận nếu không muốn bị tung tóc giả

Dù bị trói, Đường Tăng cũng vẫn có thể tháo được vòng cổ

Lỡ đeo cả đồng hồ rồi phải làm sao

Khi bạn nghe điện thoại quá vội

Quá là khâm phục diễn xuất đại tài khi chưa kịp đâm đã thấy đau

"Các đồng chí, 8 năm kháng chiến bắt đầu" - Sao đồng chí lại biết là 8 năm vậy
Giang
Theo Vietnamnet
