Mới đây, sau khi được Cường Đô La gửi tặng chiếc điện thoại iPhone 17, ca sĩ Duy Mạnh đã bất ngờ có dòng chia sẻ dài trên mạng xã hội về người bạn lâu năm. Anh không chỉ bày tỏ sự cảm kích vì món quà, mà còn nhắc lại những kỷ niệm từ 20 năm trước – thời điểm “đại gia phố núi” có một hình ảnh hoàn toàn khác so với hiện tại.

Theo lời kể của giọng ca Kiếp đỏ đen, vào những năm đầu quen biết, Cường Đô La là chàng trai sôi nổi, mê ca hát và thường tụ tập bạn bè vào dịp cuối tuần. “Tôi từng tặng cậu ấy một cây piano, rồi còn dạy cho vài bài cơ bản để chơi giải trí,” Duy Mạnh nhớ lại.
Thế nhưng, dòng chảy công việc và cuộc sống khiến cả hai dần ít liên lạc. Có quãng thời gian lên đến 5 – 6 năm, họ gần như không nói chuyện. Điều làm Duy Mạnh cảm động nhất chính là việc Cường Đô La vẫn nhớ đến anh trong ngày trọng đại, gửi thiệp mời dự đám cưới. “Không phải ai cũng giữ được sự tinh tế như vậy với bạn bè cũ,” anh tâm sự.

Nhìn lại quãng đường dài, Duy Mạnh khẳng định Cường Đô La đã thay đổi rất nhiều. Từ một người trẻ thích náo nhiệt, tiệc tùng, anh giờ sống kỷ luật hơn, gắn bó với thể thao và gia đình. Cường thường xuyên chạy bộ hàng chục km, có lần chinh phục quãng 15 – 20 km, thậm chí đạp xe từ TP.HCM ra tận Vũng Tàu.
Song song với đó, “đại gia phố núi” hạn chế bia rượu, dành thời gian tập trung cho công việc và chăm sóc con cái. Với bạn bè, sự thay đổi ấy không chỉ là hình ảnh bề ngoài, mà còn cho thấy sự trưởng thành, điềm tĩnh và trách nhiệm của một người đàn ông đã trải qua nhiều giai đoạn thăng trầm.

Những dòng chia sẻ của Duy Mạnh khiến khán giả không khỏi tò mò và thích thú. Cường Đô La trong mắt nam ca sĩ 20 năm trước là một người hoàn toàn khác – sôi nổi, trẻ trung, mê đàn hát – để rồi sau hai thập kỷ, hình ảnh ấy đối lập với một Cường Đô La hiện tại: yêu thể thao, sống giản dị và tận tụy với gia đình.
T.Đ
Theo Thương Trường