Cựu lính đặc công nhảy sông cứu cô gái trẻ: Từng bị dọa đánh vì giúp người

"Lúc đưa người bị nạn tới bệnh viện, tôi còn phải bỏ tiền túi hơn 1 triệu đồng để làm thủ tục nhập viện. Sau đó, người thân họ tới định xông vào hành hung tôi", anh Sinh cho biết.

Liên quan đến vụ việc tài xế Lê Huy Sinh (SN 1986, ngụ xã Hoằng Quang, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, tài xế taxi của Công ty Mai Linh Thanh Hóa) liều mình cứu cô gái trẻ nghĩ quẩn, nhảy cầu tự tử, hôm nay (22/3), tỉnh đoàn Thanh Hóa đã trao bằng khen của BCK tỉnh đoàn và tiền thưởng cho anh. 

Cựu lính đặc công nhảy sông cứu cô gái trẻ: Từng bị dọa đánh vì giúp người-1
Tài xế Lê Huy Sinh

Chia sẻ với Người Lao Động, anh Sinh cho biết: "Tôi thường nghĩ, cuộc sống có lúc này lúc khác và mình làm được cái gì cho đời thì làm thôi. Ngay như trường hợp cô gái trẻ nhảy sông tự tử vậy, bản thân tôi từng là lính đặc công, được đào tạo bài bản trong quân đội nên khi thấy em nó gặp nạn mà trong khả năng mình có thể cứu được, tôi đã không đắn đo".

Cựu lính đặc công nhảy sông cứu cô gái trẻ: Từng bị dọa đánh vì giúp người-2
Anh Sinh cứu được cô gái đưa lên bờ an toàn

Được biết, trước khi nhảy sông cứu cô gái tự tử, anh Lê Huy Sinh từng nhiều lần giúp đỡ người gặp tai nạn giao thông, trong đó có nhiều trường hợp bị thương rất nặng. Thế nhưng theo lời anh Sinh, anh từng bị người nhà nạn nhân hiểu nhầm và dọa đánh. 

Cụ thể, cách đây khoảng 12 - 13 năm, trên đường đi chơi từ huyện Như Xuân về tới xã Quảng Trạch, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa, anh đã chứng kiến một vụ tai nạn giao thông.

Khi đó, 1 người phụ nữ bị xe máy đâm bị thương rất nặng nên anh Sinh dừng xe xuống xem tỉnh hình và đưa nạn nhân tới bệnh viện, đồng thời tự bỏ 1 triệu đồng để nhập viện và mua nước cho nạn nhân. 

"Thời đó không như bây giờ, lúc đưa người phụ nữ ấy tới bệnh viện, tôi còn phải bỏ tiền túi hơn 1 triệu đồng để làm thủ tục nhập viện, mua gối, mua nước cho họ. Sau đó, người thân họ tới định xông vào hành hung tôi. Nhưng sau khi nghe tôi nói rõ sự việc họ rất biết ơn, sau này gia đình chị ấy cũng trở nên thân thiết với gia đình và hay qua lại", anh Sinh cho biết. 


Anh Lê Huy Sinh kể lại việc cứu cô gái nhảy sông tự tử

Trước đó, theo ghi nhận của Thanh Niên, vào khoảng 11 giờ cùng ngày, khi đang điều khiển xe taxi từ TP .Sầm Sơn về TP. Thanh Hóa, đến cầu Đông Hải (P. Đông Hải, TP. Thanh Hóa) bắc qua sông Thống Nhất, tài xế Sinh phát hiện cô gái khoảng hơn 20 tuổi nhảy từ trên cầu xuống sông tự tử. 

Ngay lập tức, tài xế Sinh dừng xe, mở cửa và nhảy xuống sông cứu cô gái trẻ lên bờ an toàn. Khi lên đến bờ, nhiều người đi đường và người dân địa phương tập trung đến hỏi thăm, động viên cô gái, đồng thời khen ngợi tài xế Sinh có hành động dũng cảm cứu người.

Sau đó, anh Sinh lái xe đưa cô gái về nhà ở huyện Triệu Sơn (cách hiện trường khoảng 50km). 

"Trong thời gian làm lái xe, tôi đã nhiều lần giúp người bị nạn trên đường (chủ yếu là tai nạn giao thông) đi cấp cứu và được lãnh đạo công ty tặng giấy khen, vật phẩm. Lần này là trường hợp đầu tiên cứu người nhảy cầu. Tôi luôn tâm niệm, trong cuộc sống mình giúp được người cái gì cứ giúp, bởi khi giúp được người này cái gì, thì sẽ có người khác giúp lại mình”, anh Sinh chia sẻ thêm.

HT (tổng hợp)
Theo Vietnamnet


người tốt việc tốt nhảy sông tài xế

Tin tức mới nhất