Đã ăn hỏi còn trao thân nhưng cô gái lặng người khi chồng sắp cưới thú nhận: 'Nằm cạnh em, anh thấy sợ hãi'
Câu nói của chú rể tương lai khiến cô dâu chết lặng...
Ăn hỏi xong rồi hủy hôn cũng không còn là chuyện hiếm thế nhưng tình huống trớ trêu của cô gái này thực sự khiến dân mạng sốc. Sau mà trao thân, cô gái nhận câu nói cay đắng: "Nằm cạnh em, anh thấy sợ hãi".
Chụp ảnh cưới ở Thái, ăn hỏi hoành tráng nhưng cuối cùng chú rể lại xin được chia tay...
Đó là tâm sự của một cô gái có tên FB H.A: "
"Vậy là em đã mang tiếng 1 đời chồng các chị ạ, chỉ vì cái thằng hèn cách đây chưa đầy 1 tháng em tưởng sẽ ăn đời ở kiếp với nó. Chẳng có kẻ thứ 3 hay tiểu tam, tiểu tứ nào hết mới nhục chứ.
Chuyện là em với thằng chồng cũ - vâng, chính xác giờ nó là chồng cũ rồi ạ, có quen biết nhau qua gia đình. Bố mẹ em với bố mẹ nó chơi với nhau rồi gán ghép chúng em vào. Thấy nó ngon giai, công việc ổn định lại hiền lành nên 1 đứa 27 tuổi như em gật đầu khẩn trương. Việc của nó phải đi công tác nước ngoài suốt nên bọn em cũng ít hẹn hò. Mỗi lần về nó mua cho em và nhà em cả núi quà, chu đáo khỏi bàn.
Qua 6 tháng tìm hiểu, mà em nghĩ quen biết đã lâu thì hiểu hết rồi cần gì tìm lắm nữa, nhà em quyết định chốt luôn. Bố mẹ nó mừng như vớ được vàng, sang nhà em hỏi cưới. Nó có vẻ cũng phấn khởi, mà nó diễn giỏi đến mức em quên mất là nó chưa từng nói yêu em, cầu hôn em. Hẹn hò đi chơi mấy lần có nắm tay, ôm, cả hôn nữa nhưng em thấy nó cực kì đàng hoàng đứng đắn.
Bọn em chụp ảnh cưới ở Thái Lan, nhà có điều kiện mà tội gì. Ăn hỏi thì 13 tráp, bố mẹ em tự hào lắm. Em tưởng đời em lên tiên từ đây nhưng không. Không biết có phải tại con số 13 kia nó vận vào cuộc đời em không, đen thật sự các chị ạ.
Ăn hỏi xong được 2 ngày thì nhà nó rủ em đi Đại Lải chơi, chẳng mấy khi nó được nghỉ dài ngày. Ok, em váy áo các thứ đi luôn. Chắc mẹ nó mong có cháu bế nên tạo điều kiện cho 2 đứa em ở 1 phòng. Đêm hôm ấy em đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi. Cái cảm giác gái ế 'đóng mạng nhện' giờ lại vớ được chồng như soái ca thế này các mẹ biết thế nào rồi đấy.
Nhưng không... trời ơi em không tin nổi, cả đêm chúng em nằm ôm nhau ngủ như tình đồng chí. Kể ra thì ngại nhưng em uốn éo các kiểu mà nó không cả chạm vào ngực em, chỉ ôm 'chay' thôi.
Em hậm hực đến hôm về quyết định hỏi nó cho ra nhẽ, thì nó bảo hôm đấy mệt. Xong đùng cái, trước ngày cưới chỉ 5 hôm thôi nó hẹn em ra 1 chỗ. Nó cầm tay em, ánh mắt chân thành xong nó bảo 'em rất tốt nhưng anh rất tiếc'. Em hỏi nó bị gay đúng không thì nó im lặng là em biết đời em bế tắc rồi.
Nó xin lỗi em, bảo là trước vẫn yêu con gái, xong dần dần yêu được cả con trai. Từ ngày yêu em nó đã cố gắng để bình thường lại vì nhà có mỗi mình nó là con trai. Nhưng khi cố hôn em, nằm cạnh 1 cô gái không mảnh vải trên người nó lại cảm thấy sợ hãi. Và sau khi đấu tranh nội tâm, nó quyết sống thật.
Đến giờ hủy hết các thứ rồi các chị ạ. Em giam mình trong phòng 3 ngày nay. Đây là tin nhắn nó xin lỗi và muốn làm bạn bè. Đời em lại thêm 1 mùa trăng nữa cô đơn...".
Ngày cưới sẽ không có chú rể (ảnh minh họa)
Tâm sự của cô gái thật chua chát khiến dân mạng đua nhau vào bình luận.
Câu chuyện vô cùng tréo ngoe nhưng thực sự tình huống quá bất ngờ khiến ai nấy ngạc nhiên. Đến phút cuối, chàng trai mới phát hiện ra giới tính thật của mình. Mà có lẽ anh chàng này đã biết giới tính của mình rồi nên mới thành ra như vậy. Nhưng nếu anh chàng này dám đối diện với mọi việc và nói với cô gái thì đâu có hại một đời gái nhà người ta thế này.
Nhiều độc giả động viên cô gái và cho rằng chàng trai kia thực sực có lỗi khi biến cô gái thành gái có chồng rồi lại nói lời "chia tay". Đây đúng là một bài học cảnh tỉnh cho việc yêu nhanh cưới vội, ít tìm hiểu là như vậy...
Thanh Tú (tổng hợp)
Theo Vietnamnet
-
14 phút trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 giờ trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
3 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
4 giờ trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
5 giờ trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
9 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
20 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
1 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
2 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
2 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
2 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
Tin tức mới nhất
-
9 phút trước
-
9 phút trước
-
20 phút trước
-
1 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước