Đã hết thời rồi phụ nữ ngại ngần trong mỗi lần 'yêu'
Những rào cản tâm lý của phụ nữ có thể cản trở và nhanh chóng biến cuộc yêu của hai người thành thảm họa!
Vấn đề giường chiếu là phạm trù tế nhị mà không ít người cảm thấy ngại ngùng khi đề cập tới, đặc biệt là phụ nữ. Tuy vậy, với sự phát triển của tư tưởng bình đẳng giới, vấn đề này ngày càng nhận được sự quan tâm và thái độ nghiêm túc của nhiều người.
Theo các chuyên gia tình dục học, chuyện yêu là điều hết sức bình thường và không có gì phải xấu hổ khi đề cập tới. Đã đến lúc bạn nên thay đổi suy nghĩ và gạt bỏ mọi ngại ngần để đời sống tình dục được trọn vẹn và viên mãn nhất. Dưới đây là một số rào cản bạn cần gạt bỏ để mỗi lần "yêu" là một cuộc vui đúng nghĩa:
Cực khoái là một niềm tự hào
Không ít nữ giới thấy ngại ngùng và xấu hổ khi đạt cực khoái trong cuộc yêu. Họ cho rằng đối tác sẽ đánh giá họ về chuyện đó. Đây thực sự là suy nghĩ mang tính cổ hủ và cần được loại bỏ nhanh chóng.
Trong cuộc yêu, khoái cảm là điều nên được cả hai cố gắng hướng đến. Nam giới ngược lại sẽ càng phấn chấn khi có thể đưa bạn gái đến tận cùng của sự hưng phấn. Do đó, đừng ngại ngần che giấu cảm xúc thật sự của mình trong chuyện giường chiếu.
Tự ti về cơ thể
Tự ti về những khiếm khuyết trên cơ thể cũng là một trong số những rào cản tâm lý có khả năng cản trở và phá hoại cuộc yêu của bạn. Tuy vậy, bạn có thể sẽ ngạc nhiên khi biết rằng phần lớn đàn ông không quá để ý đến những chi tiết nhỏ nhặt trên cơ thể bạn trong cuộc yêu. Tất cả những gì bạn cần quan tâm chỉ là cảm xúc của cả hai chứ không phải những căng thẳng và áp lực từ bản thân mình.
Ảnh minh họa
Điều chỉnh nhịp độ cuộc yêu
Nhịp độ cuộc yêu sẽ có sự khác biệt giữa từng người và cách duy nhất để “đồng bộ” chính là thảo luận cùng nhau. Trong chuyện chăn gối, thông thường nam giới sẽ là người chủ động điều khiển tốc độ và do đó, phái nữ trở nên bị động.
Vậy nên nếu cảm thấy nhịp độ cuộc yêu chưa phù hợp, hãy mạnh dạn trao đổi trực tiếp với đối tác. Đây là cách giúp cả hai thêm hiểu nhau và củng cố mối quan hệ thêm bền chặt. Ngoài ra, khi có những ý tưởng về một trải nghiệm mới mẻ, bạn đừng quá dè dặt trong việc chia sẻ suy nghĩ của mình. Sự chủ động sẽ khiến các chàng không cảm thấy nhàm chán và tẻ nhạt như khi toàn quyền kiểm soát cuộc yêu để chúng diễn ra một chiều.
Ham muốn cao không phải là xấu
Theo quan niệm của không ít người, nam giới luôn là người sở hữu ham muốn tình dục nhiều hơn phụ nữ. Do vậy, cô nàng nào có ham muốn vượt trội hơn đối tác thường phải đối mặt với e ngại và ít dám chia sẻ do sợ bị đánh giá. Tuy vậy, đây không phải giải pháp cho vấn đề của bạn. Thẳng thắn trao đổi để tìm ra tần suất phù hợp nhất cho cả hai mà vẫn không ảnh hưởng gì tới sinh hoạt đời sống hàng ngày mới là cách giữ cho đời sống chăn gối bền vững nhất.
Nữ giới đừng quá bị động
Chủ động trong cuộc yêu sẽ mang lại cho cả hai những trải nghiệm mới lạ và thú vị. Không chỉ vậy, đây còn là cách hâm nóng đời sống tình dục hiệu quả và các chàng cũng không thấy nhàm chán khi luôn là người “cầm cương” cho mỗi cuộc yêu. Khéo léo quyến rũ, "mời chào" anh chàng của bạn bằng màn dạo đầu “lả lơi” là một trong những cách bạn có thể thử nhằm mang lại những điều mới mẻ cho cuộc vui của mình.
Theo Trí Thức Trẻ
-
1 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
7 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
11 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
21 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
3 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
Tin tức mới nhất
-
44 phút trước
-
1 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước