'Đà Lạt mộng mơ, lơ ngơ là bị chặt chém'

"Đà Lạt mộng mơ, lơ ngơ là bị chặt chém" hiện trở thành câu bông đùa quen thuộc của nhiều tín đồ du lịch.

"Những người từng yêu mến Đà Lạt qua câu hát Lắng nghe chiều xuống thành phố ngàn thơ sẽ không khỏi thất vọng khi chứng kiến Đà Lạt của hôm nay'', chủ tài khoản Facebook Ngọc Quang nêu quan điểm.

Thất vọng vì những hành động xấu xí

Câu chuyện hành hung du khách ở Đà Lạt đang gây chú ý ở một số diễn đàn mạng. Một nhóm du khách vào quán ăn tại chợ đêm Đà Lạt dùng bữa. Chê đồ ăn sống và chụp hình, nhóm bị 6 người lạ mặt hành hung khiến một thành viên bất tỉnh. Cơ quan chức năng đã tạm đình chỉ quán ăn xảy ra xô xát với du khách để chờ xử lý.

Nạn nhân là người Mỹ gốc Việt, thông tin lan truyền, ảnh hưởng tiêu cực uy tín của ngành du lịch, cũng như hình ảnh nên thơ của Đà Lạt.

Đà Lạt mộng mơ, lơ ngơ là bị chặt chém-1
Du khách P.A. bị đánh bất tỉnh tại chợ đêm Đà Lạt. Ảnh: K.L

Fanpage Đà Lạt - Thành Phố Ngàn Hoa với hơn 165.000 thành viên thường xuyên đăng tải thông tin quảng bá du lịch Đà Lạt. Mới đây, trang này cũng chia sẻ clip quán cơm đánh khách với lời khuyến cáo "không nên ăn ở chợ đêm''.

Bình luận dưới clip, tài khoản Hoang Pham cho rằng: "Đúng bữa mình ăn ở đây luôn, kêu tô bún bò với cơm chiên hải sản 40.000-50.000 mà thiệt không ăn nổi, dở không chỗ nói....''.

Còn nickname Hai Nguyen Van khẳng định ăn uống ở chợ đêm rất ''láo nháo'' và mất vệ sinh .

Đà Lạt mộng mơ, lơ ngơ là bị chặt chém-2
Bạn đọc Zing bày tỏ sự bất bình với thực trạng du lịch ở Đà Lạt. Ảnh chụp màn hình.

Nhiều ý kiến khác cho rằng sự vô văn hóa không chỉ tồn tại ở một quán ăn mà là thực trạng chung của cả khu chợ đêm. Quảng Nguyễn khẳng định "không làm nghiêm cái chợ đêm thì không còn mặt mũi nào với du khách nữa''.

Trong số nhiều bình luận của cộng đồng mạng, phần lớn đánh giá tiêu cực đang đổ dồn về khu vực chợ đêm. Những du khách từng đến Đà Lạt gần đây vẫn ghi nhận vẻ đẹp thiên nhiên của thành phố này.

Bạn đọc Mạnh Tùng viết: ''Đà Lạt cảnh đẹp, thời tiết đẹp, các tour du lịch tổ chức tốt, hướng dẫn viên tốt (mình đi 4 tour ai cũng dễ thương và nhiệt tình). Chỉ có ăn uống, nhất là chợ đêm Đà Lạt thì mọi người nên né ra khi đi du lịch ở đây...''.

Bao giờ hết chặt chém, xả rác, vẽ bậy?

Gần đây, từ khóa ''Đà Lạt'' liên tục xuất hiện trên mạng Internet với những từ xấu như ''chặt chém'', ''ngập rác'', ''nhếch nhác''. Hiện trạng này được cho là có nguyên nhân từ cả hai phía: Cơ sở kinh doanh và chính bản thân khách du lịch.

Đà Lạt mộng mơ, lơ ngơ là bị chặt chém-3
Hình ảnh nhếch nhác trong khu vực trung tâm Đà Lạt sau đợt nghỉ Tết Nguyên đán. Ảnh: Tam Huynh.

Cuối 2017, trang fanpage của một diễn viên chia sẻ bài viết: "Chỉ điểm những quán ăn tai tiếng ở Đà Lạt"  thu hút hơn 3.400 like và hàng trăm lượt chia sẻ. "Đà Lạt mộng mơ, lơ ngơ là bị chặt chém" trở thành câu bông đùa quen thuộc của nhiều tín đồ du lịch.

Sau khi Tết Nguyên đán 2018 kết thúc, những hình ảnh Đà Lạt ngập rác lại xuất hiện. Chính những người dân sống tại thành phố này đã phải lên tiếng với câu hỏi ''Các bạn đã để lại gì tại thành phố của chúng tôi?''.

Đến tháng 2, cộng đồng mạng lại một phen bức xúc khi bức tường vàng tiệm bánh cối xay gió nổi tiếng ở Đà Lạt bị vẽ bậy chỉ sau một đêm.

Năm 2017, danh sách 10 điểm đến mới nổi của châu Á do chuyên trang du lịch TripAdvisor bình chọn đã vinh danh Đà Lạt ở vị trí thứ 4. Tuy nhiên, lượng du khách tăng nhanh đã kéo theo hàng loạt những hình ảnh xấu xí của Đà Lạt.

Vụ quán cơm Đà Lạt đánh khách ngất xỉu chỉ khiến cho ''ly nước thất vọng'' của công chúng đầy thêm. Đến một ngày ''giọt nước tràn ly'', việc Đà Lạt mất đi những danh hiệu đang có là điều khó tránh khỏi.


Video du khách bị đánh tại chợ đêm Đà Lạt vì chê đồ ăn: Nhóm du khách bị chủ quán ăn tại chợ đêm Đà Lạt đánh chảy máu vùng mặt, một người trong đó bị bất tỉnh phải đi cấp cứu.

Theo Zing


Đà Lạt du khách hành hung Du lịch

Tin tức mới nhất