'Đá' người yêu để theo gái trẻ, chàng trai choáng váng khi rơi vào cái bẫy cực lớn
"Lúc mình phát hiện ra, mình có hỏi thì hắn thẳng thừng nhận. Hắn còn chẳng thèm bao biện hay chống chế điều gì và còn tuyên bố chia tay vì hết tình cảm", cô gái kể.
Đàn ông đã "cắm sừng" bạn gái lại vẫn muốn nhận được sự bao dung, yêu thương thắm thiết. Điều này chắc hẳn là điều khó diễn ra trong cuộc sống này rồi.
Đôi khi, phụ nữ luôn yếu mềm, bỏ qua lỗi lầm của người đàn ông vì vẫn còn yêu. Thế nhưng cũng có những người có màn xử lý tình cũ bạc bẽo cực nhẹ nhàng nhưng sâu cay làm sao. Chuyện như sau:
"Mình và người cũ yêu nhau được 4 năm, từ năm nhất đến khi ra trường đi làm thì hắn quen được 1 con bé thực tập sinh.
Mình không rõ ngọn ngành như thế nào nhưng mình nghĩ là do hắn hay chỉ bảo, hướng dẫn con bé đó trong quá trình thực tập nên con bé đó thích.
Sau đó hắn lại còn bảo hắn chưa có người yêu, cuối cùng chuyện gì đến cũng đến, lửa lâu ngày gần rơm cũng bén.
Bài viết được đăng tải.
Một phần cũng do mình, từ lúc đi làm không có thời gian quản lý được như trước nên thành ra như vậy. Thế nhưng công việc ai mà chả phải có. Đâu phải yêu đương lúc nào cũng kè kè bên nhau được đâu. Anh ta làm như vậy là không có trách nhiệm với tình yêu, không tôn trọng mình rồi còn gì.
Nhưng trong cái rủi có cái may, mình biết được con người hắn như thế, may mà chưa đi xa hơn, sau này cưới nhau rồi có con chẳng hạn mà hắn có cái tính ấy mới mệt.
Lúc mình phát hiện ra, mình có hỏi thì hắn thẳng thừng nhận. Hắn còn chẳng thèm bao biện hay chống chế điều gì và còn tuyên bố chia tay vì hết tình cảm. Lúc đó mình bực mình lắm nhưng chẳng còn gì để nói nữa.
Đến lúc ấy rồi thì còn níu kéo, khóc với sầu cái gì đúng ko mọi người. Từ ấy đến nay được 5 tháng, mình thoải mái với cuộc sống độc thân, ngày càng xinh ra, công việc thuận lợi còn có nhiều anh tán tỉnh nữa.
Chuyện buồn cười là hắn yêu con bé kia được 3 tháng thì chia tay, hóa ra con bé chỉ lợi dụng hắn cho con bé tiền, mua quà cho con bé (đào mỏ ấy mọi người), rồi hướng dẫn con bé thực tập, lấy số liệu, rồi còn làm cả bản slide cho con bé nó hoàn thành thực tập .
Xong màn lợi dụng thì chia tay nhanh gọn luôn. Chia tay là còn nhẹ, con bé này còn cắm sừng để quay lại với ông người yêu cũ của nó, bỏ mặc hắn bơ vơ.
Quả báo đến nhanh quá, mình biết vậy nhưng cũng chẳng có thái độ gì, kệ thôi. Tất nhiên mình và hắn vẫn chẳng thèm nói gì với cho đến Chủ nhật vừa rồi.
Anh ta nhắn tin cho mình sau màn hỏi han qua loa thì bắt đầu xin lỗi. Hắn ta bảo rằng nhận ra chuyện với con bé kia chỉ là thoáng qua, mình mới là tình yêu đích thực. Anh ta muốn quay lại. Lúc đó mình thấy máu nóng dồn lên, điên tiết nên cho một trận ngay luôn.
'À vậy à, anh muốn nhưng tôi đâu có ngu. Người như anh chẳng xứng đáng để tôi buồn khổ thêm lần nào nữa đâu. Sao lúc chia tay anh mạnh miệng thế, còn xúc phạm cả tôi cơ mà. Chứng kiến 'quả báo' của anh hôm nay, tôi còn thấy đáng ấy. Cuộc đời tôi sẽ chẳng dính dáng gì đến anh nữa đâu'.
Mình gửi qua nhưng hắn không dám đáp. Đúng rồi đáp làm sao được. Chẳng hiểu như nào lúc chia tay cắm sừng thì mạnh mồm thế mà giờ thì thế này đây".
Đúng là làm gì có thuốc hối hận để cấp phát cho đàn ông sau pha ngoại tình và chia tay trắng trợn. Đôi khi, không tôn trọng tình cảm, không tôn trọng chính mối quan hệ của mình thì người đàn ông đã chính thức đặt dấu chấm hết cho tất cả mọi cơ hội của mình.
Đây cũng là bài học đối với tất cả, trong tình yêu hay hôn nhân, cái tối thiểu cần phải có chính là sự tôn trọng và chung thủy. Nếu như cả hai không chung thủy với nhau, đứng núi này trông núi nọ hay làm gì có lỗi với đối phương thì đừng mong có một cái kết tốt đẹp với tình yêu của mình.
Đàn ông đôi khi rất ích kỷ và ảo tưởng nữa. Phụ nữ hãy có cách dập nát sự ảo tưởng đó của họ, đừng dung túng cho sự phản bội bởi có lần một sẽ có lần hai. Biết đâu trao cơ hội rồi sau này chính họ lại tiếp tục đau đớn.
Theo Pháp luật và bạn đọc
-
4 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
13 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
18 giờ trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
20 giờ trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
21 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
22 giờ trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
23 giờ trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
2 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
2 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
3 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
Tin tức mới nhất
-
11 phút trước
-
11 phút trước
-
12 phút trước
-
32 phút trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước