Đám cưới đang diễn ra thì 1 phụ nữ xuất hiện hét to làm quan khách sững sờ
Phản ứng bất ngờ của cô dâu đã khiến mạng xã hội bình luận xôn xao và không ngớt lời chỉ trích.
Theo thông tin của tờ Atinka News, mới đây lại xuất hiện 1 đám cưới vô cùng "drama", thu hút sự chú ý và bình luận sôi nổi của các cư dân mạng.
Sau khi cô dâu và chú rể cùng trao lời nguyện ước sẽ bên nhau suốt cuộc đời này, cho đến khi cái chết chia lìa họ, các quan khách tưởng đâu sẽ được đãi 1 bữa tiệc đầy những sơn hào hải vị, không ai ngờ đón chờ họ lại là 1 tình huống ngỡ chỉ có trong phim.
Người phụ nữ mặc váy hồng xuất hiện làm náo loạn cả đám cưới. (Ảnh cắt từ clip)
Bỗng đâu, 1 phụ nữ mặc váy hồng xuất hiện, mang theo 1 bé gái mặc váy trắng và hét to giữa đám cưới, rằng ngay đêm trước đó, chú rể đã ngủ lại nhà cô ta và thậm chí, họ còn có con với nhau và bé gái này chỉ là 1 trong số những đứa con đó.
Lời tiết lộ này đã khiến chú rể tái mặt, các quan khách thì sững sờ.
Chú rể phải cô dâu không lao vào đứa trẻ. (Ảnh cắt từ clip)
Với nhiều người, nếu trong ngày trọng đại của mình mà nghe được thông tin này thì chẳng khác nào "sét đánh ngang tai", dù chưa biết rõ thực hư ra sao nhưng chắc chắn người đầu tiên mà cô dâu cần phải đối chất để làm rõ mọi chuyện chính là chú rể.
Thế nhưng, phản ứng của cô dâu lại gây tranh cãi khi cô này chọn mục tiêu tấn công là... đứa trẻ được coi là con riêng của chồng cô và người phụ nữ kia.
Đám cưới đang diễn ra thì 1 phụ nữ xuất hiện hét to 1 câu khiến tất cả đều sững sờ, phản ứng của cô dâu gây phẫn nộ.
Trong đoạn video do 1 người có mặt ở hiện trường ghi lại, người ta thấy chú rể đang cố gắng giữ không cho cô dâu lao vào đánh bé gái mặc váy trắng. Phải mất 1 lúc chú rể mới có thể kéo được cô dâu đi chỗ khác.
Phản ứng của cô dâu đã khiến cho cộng đồng mạng ngỡ ngàng. Nhiều người đã lên tiếng chỉ trích sự vô lý và thiếu sáng suốt của cô.
"Nếu tôi mà là cô dâu, tôi sẽ kết thúc mọi chuyện ngay. Điều tồi tệ hơn đang tới", 1 người cho biết.
"Trẻ con thì có tội tình gì chứ? Tội lỗi là ở những người lớn, sao lại đi tức giận với 1 đứa trẻ con", 1 người nữa cho biết ý kiến.
"Nếu là tôi, tôi sẽ không đánh cô bé, mà ôm cô bé vào lòng và cảm ơn cô bé vì đã giúp tôi biết được bộ mặt thật của người đàn ông tôi lấy làm chồng", 1 cư dân mạng nhận xét.
Theo Pháp luật và bạn đọc
-
1 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
3 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
9 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
14 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
23 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
3 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
Tin tức mới nhất
-
8 phút trước
-
1 giờ trước
-
1 giờ trước
-
3 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước