Đám cưới đối diện nhà nhau, cô dâu chỉ mất 10 giây để về thăm ngoại
Nhà cô dâu, chú rể chỉ cách nhau một con đường khiến bà con lối xóm đi đám cưới phân vân không biết nên rẻ phải, rẽ trái sao cho đúng.
Video: Cận cảnh đám cưới đối diện nhau của cặp đôi ở Kiên Giang.
Mới đây trên mạng xã hội đang lan truyền nhau bức ảnh đám cưới của cặp cô dâu – chú rể nhà đối diện nhau. Điều đặc biệt nhất chính là việc nhà cô dâu đối diện nhà chú rể, chỉ cách vài bước sang đường. Thời gian di chuyển từ nhà này sang nhà kia tốn khoảng 10 giây.
Nhà cô dâu, chú rể chỉ cách nhau một con đường
Lễ vu quy của đôi trẻ được hai gia đình tổ chức trong cùng một ngày, vì vậy dân mạng sau khi xem xong bức ảnh đều đặt ra những tình huống giả định “dở khóc dở cười”, phỏng đoán việc họ hàng, bà con lối xóm sẽ phải đi đám cưới này ra sao.
Gia đình hai bên phải đặt ảnh cưới ở giữa đường để tránh nhầm lẫn.
Rất có thể nếu không nhìn kỹ, bà con sẽ đi nhầm giữa nhà trai, nhà gái và không biết bỏ phong bì mừng cưới vào bên nào. Nếu gia đình nào mà được cả hai nhà mời dự đám cưới thì chắc chắn phải chia người ra mới có thể đi được. Một số ý kiến của dân mạng cho rằng, đám cưới gần như vậy thì nên thuê xe chạy vòng vòng quanh làng xóm cho có không khí.
Để tránh nhầm lẫn, nhà trai và nhà gái chọn rạp cưới có màu sắc khác nhau. Chưa đủ nhận diện, hai bên gia đình còn mang ảnh cưới ra tận giữa đường, dùng hai tấm bìa và ghi chú rõ ràng nhà trai ở bên trái còn nhà gái ở bên phải để người đến dự không phải phân vân.
Ngay sau khi chia sẻ, hình ảnh đã nhận về 13 nghìn lượt thích và hơn 1,6 nghìn bình luận. Đa phần, mọi người đều bày tỏ sự ngưỡng mộ với cặp đôi cô dâu, chú rể. Họ cùng lớn lên bên nhau, là thanh mai trúc mã đặc biệt dù đã là vợ chồng vẫn có thể thường xuyên về thăm bố mẹ hai bên.
Được biết, chú rể trong đám cưới này có tên Danh Trí và cô dâu là Danh Thị Linh, cùng sinh năm 1996, ở xã Thổ Sơn, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang.
Cặp vợ chồng “thanh mai trúc mã” nhà đối diện nhau.
Cặp vợ chồng biết nhau từ nhỏ, nhà ở đối diện nhau và đã yêu nhau được 4 năm 1 tháng trước khi tổ chức hôn lễ vào hôm nay (4/3/2020). Hiện tại, chú rể đang làm nghề đánh bắt nuôi tôm, còn vợ ở nhà nội trợ.
Theo Danviet
-
45 phút trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
2 giờ trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
3 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
4 giờ trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
5 giờ trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
10 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
21 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
1 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
2 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
2 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
2 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
Tin tức mới nhất
-
16 phút trước
-
40 phút trước
-
40 phút trước
-
51 phút trước
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước