Đam mê tốc độ, cô dâu TPHCM lái xe phân khối lớn 300kg vào lễ đường
Khách mời ngạc nhiên khi cô dâu Bảo Trân tiến vào lễ đường theo cách "độc nhất vô nhị".
Cô dâu cá tính lái xe phân khối lớn vào lễ đường
Ngày 15/4, trong không gian tiệc cưới sang trọng, Đinh Ngọc Bảo Trân (29 tuổi, quận Bình Thạnh, TPHCM) lái chiếc mô tô phân khối lớn Harley Davidson Fat Bob 1.800cc nặng khoảng 300kg vào lễ đường. Tiếng động cơ xen lẫn tiếng reo hò của khán giả.
Lúc sau, cô dâu bước xuống, cúi chào quan khách, tiến về phía chú rể Nguyễn Hữu An (32 tuổi).
"Tôi vừa hạnh phúc vừa tự hào về bản thân, nhưng cũng run và hồi hộp. Khách mời có vẻ thích thú và bất ngờ", Trân nói, thở phào nhẹ nhõm vì mọi chuyện đã diễn ra suôn sẻ theo đúng kế hoạch.
Trước đó, hai vợ chồng từng tham dự nhiều đám cưới kiểu hình thức truyền thống. Đến lượt mình, Trân muốn phá cách để khác biệt.
Khi cô trình bày ý tưởng lái xe phân khối lớn vào lễ đường, tất cả người thân đều ngăn cản vì sợ rủi ro trong ngày cưới như lật tay lái, váy cưới cuốn vào bánh xe, va chạm với bàn ghế trong sảnh tiệc.
"Cô gái nào cũng mong chờ một đám cưới trong mơ. Với tôi, có thể mang sở thích và đam mê vào ngày trọng đại thì thật tuyệt vời", Trân kể.
Cô gái thuyết phục chồng hướng dẫn tập chạy mô tô 1.800 phân khối, dù bình thường cô chỉ đi loại 400cc.
Trước ngày cưới, Trân tập duyệt chạy xe trên lễ đường 3 lần. Nhà hàng hỗ trợ làm thêm một đường chạy riêng chắc chắn ở sảnh, bàn ghế được xếp cách xa để đảm bảo an toàn tuyệt đối.
Cô dâu cũng lựa chọn váy cưới đơn giản, không đi giày cao gót, cố gắng nắm chắc tay lái.
"Khi đèn sân khấu tắt, cửa lễ đường mở ra, tôi chạy xe vào trước sự ngỡ ngàng của khách mời", Trân kể, cho biết sáng hôm đó, hai vợ chồng cũng tự lái xe phân khối lớn rước dâu, thay vì đi ô tô.
Xe hoa cô dâu chú rể dùng trong lễ rước dâu chính là chiếc xe mà Trân tự lái vào lễ đường. Họ cũng đã chụp ảnh cưới bên cạnh bộ đôi mô tô phân khối lớn.
Cô dâu Bảo Trân tự tin lái xe phân khối lớn vào lễ đường (Ảnh: NVCC).
Chuyện tình cặp đôi đam mê tốc độ
Bảo Trân và Hữu An quen biết từ năm 2012 khi vào Đại học. Tuy nhiên, cả hai không nói chuyện, tương tác qua lại. Đến năm 2021, khi TPHCM giãn cách do Covid-19, họ vô tình kết nối lại và quyết định trở thành người yêu của nhau.
Hữu An đã lái phân khối lớn từ trước, còn Bảo Trân đam mê tốc độ và mạo hiểm. Khi gặp nhau, họ biết đối phương chính là mảnh ghép hoàn hảo của mình.
Chính An đã dạy vợ cách lái xe phân khối lớn và thi lấy bằng A2 (bằng cấp cho người điều khiển xe mô tô hai bánh có dung tích xi lanh từ 175cm3 trở lên). Có lần, lúc mới tập xe nhỏ 175 phân khối, Trân chạy… rớt cả biển số.
Hữu An và Bảo Trân chụp ảnh cưới cùng 2 chiếc mô tô (Ảnh: NVCC).
Chính An đã dạy vợ cách lái phân khối lớn và thi lấy bằng A2 (Ảnh: NVCC).
Trân nhận thấy phái nữ sử dụng phân khối lớn sẽ gặp nhiều khó khăn hơn nam giới. Thông thường, một chiếc xe phân khối lớn có trọng lượng lớn, dáng to, cao khiến Trân khó tiếp cận và điều khiển.
Sau thời gian luyện tập, cô biết cách kiểm soát, đảm bảo an toàn cho bản thân và người khác.
"Tôi nghĩ cứ đam mê, đủ bình tĩnh và cẩn thận xử lý tình huống trên đường thì các bạn nữ vẫn chạy phân khối lớn tốt", Trân nói.
Cặp đôi thường lái xe xung quanh TPHCM, đi phượt xa đến Đà Lạt và Bình Thuận. Cô dâu thừa nhận chỉ thích tự cầm lái và trải nghiệm những cảm giác mới lạ, không thích ngồi sau tay lái của bạn trai.
Hai vợ chồng tự lái xe phân khối lớn rước dâu, thay vì đi ô tô (Ảnh: NVCC).
Hai vợ chồng đều có cá tính mạnh nên hoàn toàn ủng hộ và chia sẻ được với các sở thích của nhau (Ảnh: NVCC).
Không chỉ đam mê tốc độ, đôi vợ chồng còn hợp nhau ở nhiều điểm, như: yêu động vật, nuôi nhiều chó mèo, thích những trò mạo hiểm, cùng tập Taekwondo, chơi bắn cung.
Trân cho biết cả hai đều có cá tính mạnh, nên hoàn toàn ủng hộ và chia sẻ được với các sở thích của nhau. Ngoài là vợ, cô còn có thể là người bạn cùng chồng chia sẻ mọi đam mê.
Nhiều bạn bè hay gọi đùa Trân là "con đàn ông" bởi tính tình mạnh mẽ. Nhưng cô vẫn thích màu hồng, thường mặc những trang phục nữ tính, đặc biệt thích mặc váy chạy phân khối lớn.
"Chúng tôi quyết định kết hôn sau một năm rưỡi hẹn hò vì cả hai nói chuyện chẳng bao giờ hết chuyện. Tôi nghĩ để có thể sống cùng tới già thì biết cách đối thoại là một điều kiện tiên quyết", cô dâu Bảo Trân tâm sự.
Theo Dân trí
-
9 giờ trướcCác đồng nghiệp tổ chức lễ cưới cho cô giáo Lê Nhi ngay trong trường mầm non nơi cô giáo làm việc. Đội bê tráp và khách mời của buổi lễ là các bé mầm non đang học tại trường.
-
23 giờ trướcDù chồng đã giật lại điện thoại nhưng chỉ cần như vậy là tôi đủ hiểu chuyện gì đang xảy ra với gia đình mình.
-
1 ngày trướcCuộc sống tôi đang yên ổn bỗng gặp sóng gió kể từ lúc em chồng tới ở cùng.
-
1 ngày trướcKhi tôi nói không có tiền đưa con đi du lịch dịp lễ 30/4-1/5 này, chồng tôi sừng sộ quát: 'Cô quản lý tài chính gia đình kiểu gì thế, đàn bà mà đoảng, vô dụng'.
-
1 ngày trướcNgười chồng muốn ly hôn vì thấy mệt mỏi với cảm giác “không bao giờ tiêu hết tiền” và người vợ quá mải mê với công việc.
-
1 ngày trướcKhi hát xong, anh ta cầm mic ngỏ lời muốn quay lại với tôi. Trong lòng tôi quá mức khinh thường, cầm mic đáp trả thẳng thừng một câu khiến anh ta cứng họng.
-
2 ngày trướcTôi bị vợ đầu bỏ vì không có khả năng làm cha, vậy mà người vợ thứ hai lại có thai sau hơn 2 năm chung sống; tôi không thể nói ra sự thật này vì sĩ diện.
-
2 ngày trước"Tôi không bao giờ được nghỉ ngơi khi mẹ vợ thường xuyên cằn nhằn, soi mói và không có được sự riêng tư cho mình".
-
3 ngày trướcNhững câu nói ngọt ngào dù không rõ tiếng của cậu bé mắc bệnh Down dành cho người bố bị đột quỵ, đang nằm viện gây xúc động cộng đồng mạng.
-
3 ngày trướcDù chồng chỉ chấp nhận ly thân, tôi vẫn dọn đến ở cùng ông chủ; ông ấy thực lòng yêu thương tôi, nhưng không ngờ số phận lại khiến tôi thành kẻ có nhà không thể về.
-
3 ngày trướcKỳ nghỉ lễ này, tôi sẽ về quê để được úp mặt vào ngực mẹ khóc cho thoả lòng và nói lời xin lỗi mẹ dù trước đó, tôi đã thề không bao giờ bước chân vào căn nhà ấy nữa.
-
3 ngày trướcCãi nhau với bố chồng về vấn đề chăm sóc trẻ nhỏ, cô con dâu tuyên bố: 'Bố trông con cũng chẳng yên tâm. Con của con, con sẽ tự mình chăm sóc'.
-
3 ngày trướcKế hoạch đi du lịch của gia đình đành gác lại vì chuyến đi của chồng với công ty.
-
4 ngày trướcTôi ghét nghỉ lễ dài vì từ khi lấy chồng đến nay, hễ nghỉ quá 2 ngày là phải về nhà nội, phục vụ cỗ bàn suốt ngày đêm, nhìn bạn bè du lịch sống ảo mà tủi, mà ao ước.
-
4 ngày trướcCả nhà tôi về quê không báo trước mới biết bố mẹ ở nhà ăn uống kham khổ. Ấy thế, mỗi lần con cháu về, ông bà thiết đãi đủ thứ, từ gà vịt đến tôm cua.
-
4 ngày trướcPhạm Tăng là họa sĩ nổi tiếng tại Trung Quốc. Tuy nhiên, ông cũng gây tranh cãi với đời tư ồn ào, yêu vợ bạn hay kết hôn với người kém 50 tuổi.
-
4 ngày trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
Tin tức mới nhất
-
9 giờ trước
-
10 giờ trước
-
10 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
15 ngày trước