Sáng 21/10, đám tang của bé L.G.H (2 tuổi) được tổ chức tại ngôi nhà nhỏ ở ấp Tân Định, xã Minh Tân, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương. Nhiều hàng xóm đến giúp đỡ tổ chức tang lễ, chia buồn với gia đình.
Không khí tang thương bao trùm xóm nhỏ.
Những hình ảnh hồn nhiên, đáng yêu của bé H. giờ đây sẽ được lưu giữ trong ký ức của những người yêu quý em, mãi mãi.
Anh Đạt - bố cháu bé thẫn thờ người nhìn di ảnh của con, bàn tay cứ nắm chặt vào nhau. Ánh mắt đỏ hoe, đượm buồn sau bao ngày mong mỏi tìm con.
"Bé nó ngoan lắm, dễ ăn dễ nuôi, tối thích ngủ với ông bà nội. Mới sáng nào còn vui đùa với con, mà giờ...", anh Đạt nghẹn ngào khi nói về con.
Vì quá đau buồn vợ anh Đạt cũng không thể ngủ được. Khi đưa thang con, chị gần như ngã quỵ
Bà T., bà nội của bé H. là người rất gần gũi với không kiềm chế được cảm xúc, liên tục ôm di ảnh của bé vào lòng
Anh Đạt gục khóc bên cạnh nơi chôn cất con trai gây xúc động mạnh.
Nơi an táng bé nằm trong khu vực rừng .
Hàng xóm và những người thân thiết đến tiễn đưa con.