Đàm Vĩnh Hưng khẳng định đẳng cấp ông hoàng thay gần 10 bộ đồ trong liveshow

(2Sao) - Mặc dù trời đổ mưa nhưng đêm diễn của Đàm Vĩnh Hưng vẫn cháy vé.

Ông hoàng của những liveshow Đàm Vĩnh Hưng lại tiếp tục mê hoặc khán giả với đêm diễn Mùa Thu Trong Mưa vào tối hôm qua 5/9. Mặc dù thời tiết hôm qua tại Tp. Hồ Chí Minh không được tốt nhưng cơn mưa lất phất đã tạo nên không khí vô cùng lãng mạn và rất thích hợp với chủ đề đêm diễn.






Không chỉ có fan tại Tp. Hồ Chí Minh, rất nhiều khán giả yêu giọng hát của Đàm Vĩnh Hưng từ Hà Nội cũng đã đến tham dự đêm nhạc của thần tượng. Anh cũng chia sẻ rằng sau hai năm mình mới thực hiện một đêm nhạc ấm cúng thế này trong không gian của Nhà hàt Thành Phố. Chưa tới giờ diễn nhưng khán phòng đã chật kín khán giả, nhiều người tới sát giờ diễn không mua được vé cũng đành ngậm ngùi ra về.




Đàm Vĩnh Hưng đã mở đầu chương trình với Mùa thu cho em của Ngô Thụy Miên với những tràng pháo tay của cả khán phòng dành cho sự xuất hiện của anh và khung cảnh lãng mạn, đầy lá vàng rơi trên sân khấu. Chương 1 của chương trình được tiếp nối với những nhạc phẩm 'kinh điển' một thời về mưa như: Con Thuyền Không Bến, Mùa Thu Lá Bay, Hà Nội Mùa Vắng Những Cơn Mưa, Cho Em Một Ngày, Một Thời Để Nhớ... Ngoài những ca khúc nhạc trẻ đang thịnh hành, Đàm Vĩnh Hưng còn được khán giả ái mộ hơn khi thể hiện những nhạc phẩm xưa cũ.








Kết thúc những hoài niệm ngày cũ, Đàm Vĩnh Hưng lại trở về với phong cách sôi động, trẻ trung thường ngày. Loạt hit đã được remix khuấy động cả khán phòng: Góc Phố Rêu Xanh, Bạc Tình, Yêu Em Trong Giấc Mơ... Đêm diễn tối qua còn có sự tham gia cũng những nữ nghệ sĩ gạo cội của nhạc Việt như: Giao Linh, Phương Dung, Lệ Thu và cả cô học trò Phượng Vũ.


Đàm Vĩnh Hưng và danh ca Giao Linh trong nhạc phẩm Mưa Rừng


Hàn Mặc Tử qua tiếng hát Mr Đàm và Phương Dung

Anh cùng song ca với khách mời, nữ danh ca Lệ Thu nhạc phẩm đã gắn liền với tên tuổi
 của cô trong nhiều thập niên qua: Xin Còn Gọi Tên Nhau.







Đúng như những lời hứa hẹn, Phượng Vũ liên tiếp xuất hiện trong các show diễn của Đàm Vĩnh Hưng. Anh đang tạo rất nhiều cơ hội cũng như kinh nghiệm trình diễn sân khấu cho cô học trò của mình. Phượng Vũ thể hiện nhạc phẩm Vết thương cuối cùng và cô cũng chia sẻ,lần đầu tiên rất hạnh phúc vì được đứng trên sân khấu của Nhà hát Thành Phố trong một chương trình lớn như thế này vá được song ca cùng người thầy,người mà mình thần tượng từ bé.


Hoài Lâm gửi tặng khán giả ca khúc Xót Xa





Tiết mục giao thoa giữa 3 thế hệ Phương Dung - Đàm Vĩnh Hưng - Hoài Lâm đã làm cả khán phòng vỗ tay không ngớt với nhạc phẩm Về Đâu Mái Tóc Người Thương. Bất ngờ hơn, Hoài Lâm đã hát nhạc phẩm này bằng giọng của nữ danh ca Phương Dung.

Người anh em thân thiết Dương Triệu Vũ cùng Đàm Vĩnh Hưng trong nhạc phẩm Chỉ Có Em




Anh cũng mang đến cho khán giả những cảm xúc đầy sâu lắng qua 2 ca khúc Rong Rêu, Lá Đổ Muôn Chiều.










Những tình khúc xưa được nối tiếp: Hẹn Hò, Thương Tình Nhân, Lời Đắng Cho Cuộc Tình, Trời Còn Mưa Mãi, Đường Xa Ướt Mưa và Triệu Đóa Hồng.

Đêm diễn kết thúc trong những tràng pháo tay giòn giã, Đàm Vĩnh Hưng không hổ danh là ông hoàng của những đêm diễn khi các liveshow của anh đều chật kín khán giả và luôn đong đầy cảm xúc.

KH
Theo Vietnamnet







Tin tức mới nhất