Đàn bà cứ đẹp là không cần phải ghen, đàn ông lo giữ đàn bà còn không kịp!
Bất kể xảy ra chuyện gì, là đàn bà thì phải đẹp. Chỉ có đẹp mới không cần phải ghen tuông với những người phụ nữ bên cạnh chồng, bằng không sẽ bị chồng cắm sừng lúc nào không hay biết.
Đầy người khuyên đàn bà phải đẹp lên, đàn bà lắc đầu cười trừ, lấy chồng rồi, chăm chồng, chăm con, lo toan cuộc sống gia đình và dần dần quên đi rằng bản thân cũng cần được chăm sóc.
Phụ nữ ít người biết rằng: “Nhan sắc của một người phụ nữ tuy không là tất cả nhưng lại là thứ tiên quyết hạnh phúc trong hôn nhân”.
Bởi đàn ông thường là những kẻ đa tình, hay thay đổi, sở hữu một người vợ trẻ trung, xinh đẹp họ vẫn ngoại tình huống chi có cô vợ lôi thôi, nhem nhuốc, chẳng ai cảm thấy tự hào.
Khoan nói đàn ông là người trọng hình thức vì đại đa số đàn ông là như nhau. Thử hỏi một người phụ nữ xinh đẹp, quyến rũ, vóc dáng thon gọn hay một người phụ nữ đầu tóc rối bù, khuôn mặt sạm đi vì thức khuya dậy sớm sẽ thu hút ánh mắt của đàn ông?
Đàn bà thường nghe chuyện làm đẹp rồi nhìn nhau lắc đầu. Họ không phải không muốn, nhưng họ nói không có thời gian. Thời gian dành cho gia đình khiến họ quên rằng bản thân là phụ nữ, mà là phụ nữ thì phải đẹp, đẹp trong bất cứ hoàn cảnh nào.
Hễ là đàn bà thì phải đẹp.
Tôi từng nhìn thấy một người đàn ông thành đạt cặp kè với cô thư ký trẻ chỉ vì cô ấy đẹp hơn người vợ của mình. Vợ anh làm nội trợ, suốt ngày quẩn quanh nơi bếp núc rồi chăm sóc con cái. Những lần chồng đi sớm về khuya chị cũng chẳng quản được chồng. Đêm muộn chị gọi điện, trong bàn tiệc đông người, anh chồng nhìn thấy cuộc gọi đến liền tắt máy, tặc lưỡi nói: “Mụ vợ ở nhà”.
Rồi quay sang nâng ly cùng đồng nghiệp. Cô thư ký trẻ không phải không biết anh ta có gia đình mà là trong đầu cô ấy đã nghĩ mình có thể vượt mặt được người vợ ấy, lấy đi hạnh phúc của một người đàn bà tội nghiệp.
Nhan sắc và tiền bạc là thứ quan trọng đầu tiên trong cuộc đời một người đàn bà, khi sống một cuộc sống ngột ngạt, đàn bà dựa vào đàn ông là một sự lựa chọn không đường lui, không một chút khôn ngoan.
Đem đơn ly hôn thì đàn bà phải bắt đầu từ số không tròn trĩnh, đánh ghen thì đàn bà thiệt thân. Tiếp tục cuộc hôn nhân thì đàn bà buộc lòng phải làm ngơ khi cuộc sống có kẻ thứ ba chen vào.
Không nói đến bản lĩnh hay không nhưng đàn bà không nghĩ cho bản thân mình là đàn bà dại. Cái dại đầu tiên là thời gian, đàn bà có bao nhiêu năm tuổi xuân ngắn ngủi để chăm sóc, yêu thương bản thân mình.
Cái dại thứ hai là không tiêu tiền của chồng, tiền của chồng mà không giữ thì chỉ có cho bồ giữ hộ. Cái dại cuối cùng chính là việc không chăm chút bản thân, cũng không chăm chút sự nghiệp, vận mệnh đem đặt vào tay một người đàn ông rồi gọi đó là chồng.
Các cụ nói “tốt gỗ hơn tốt nước sơn”, nhưng thời đại ngày nay, nước sơn không đẹp thì cũng chẳng ai còn muốn biết gỗ có tốt hay không. Sự thật cuộc sống luôn phũ phàng với đàn bà như thế. Hoặc là đàn bà học cách tiến lên theo thời đại, hoặc là đàn bà chấp nhận bị bỏ rơi.
Sai lầm của đàn bà khi đàn ông lăng nhăng là lúc đàn bà lên cơn ghen đến đỉnh điểm, nhưng nhìn lại bản thân mình, tư cách để ghen cũng không có, chỉ sợ kẻ thứ ba hay người ngoài cười khẩy rằng: “Cô xấu xí, lôi thôi như thế thảo nào anh ấy chẳng cặp bồ!”
Đàn bà đẹp thì không cần ghen, vì dù anh ta cặp bồ, người ngoài cũng sẽ cười vào mặt anh ta, nói rằng anh ta không có mắt. “Vợ đẹp con khôn mà đi cặp với một người đàn bà chẳng ra gì.”
Đàn bà đẹp, bản lĩnh, ghen làm chi cho mất thì giờ, họ sẽ đưa đơn ly hôn và dắt theo con mình, sẵn sàng đơn thân, nuôi dạy con thành một người tử tế. Ghen tuông làm gì để đàn bà già đi trông thấy, lợi không thấy đâu mà toàn tự hại mình.
Nên đàn bà ạ, cứ đẹp đi rồi sẽ không phải ghen, đàn ông lo giữ đàn bà còn không kịp!
Theo Em đẹp
-
6 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
10 giờ trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
11 giờ trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
12 giờ trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
15 giờ trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
19 giờ trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
1 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
1 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
1 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
1 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
2 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
-
2 ngày trướcKhi ông bà nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì hoảng hồn không nói nên lời, tôi và chồng thì đỏ mặt cuối đầu.
-
2 ngày trướcSau 5 năm ly thân nhưng vẫn ăn cùng mâm, ngủ cùng phòng, chồng tôi muốn ngừng diễn cảnh gia đình hạnh phúc, anh muốn có người phụ nữ khác để chia sẻ tâm tư.
-
2 ngày trướcTừ nay cô và con sẽ không cần người đàn ông bạc tình bạc nghĩa đó nữa…
-
3 ngày trướcNhà tôi chưa từng đụng chạm tới dì, vậy mà dì lại dựng chuyện gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự của tôi và dượng.
Tin tức mới nhất
-
5 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước