Đàn bà dại dột làm 3 điều này vì sẽ khiến sự nghiệp của chồng xuống dốc
Chỉ đàn bà dại mới làm 3 điều khiến đời mình càng thêm khổ, bị chồng chán ghét, khinh thường ra mặt, con cái cũng chẳng xem trọng.
Bàn tán chuyện của người khác
Người xưa có câu “mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh”, chỉ người trong cuộc mới hiểu rõ ngọn ngành những gì đang xảy đến với cuộc sống của mình. Vậy nên, nếu là người ngoài cuộc, chỉ là người dưng nước lã thì đàn bà khôn sẽ không bao giờ soi mói chuyện thiên hạ, càng không thọc mạch, nói xấu người khác.
Nàng hiểu rằng, càng nhiều chuyện, càng hóng hớt bàn tàn về chuyện của người khác bản thân sẽ càng trở nên xấu tính. Chẳng những tự rước nghiệp vào người, mẫu đàn bà nông cạn này còn khiến chồng mất mặt khi bị người khác dè bỉu về người vợ lắm lời của mình.
Đàn bà luôn nói lời đay nghiến, chỉ trích và mang chồng ra so sánh với đàn ông khác sẽ khiến bạn đời áp lực, nhụt chí - Ảnh minh họa: Internet
Thường xuyên chỉ trích chồng
Cuộc sống hôn nhân đòi hỏi người phụ nữ phải vô cùng tinh tế trong hành xử hàng ngày với bạn đời. Khi hoạn nạn, lúc khó khăn, khi chồng gặp phải bất trắc, thất bại trong công việc chỉ cần vợ ân cần động viên, an ủi thì đối phương sẽ có thêm động lực để vượt qua số phận.
Nhờ thế mà tình cảm vợ chồng ngày càng gắn bó, càng chung sống chàng càng quấn vợ như sam, hết lòng yêu thương chiều chuộng.
Ngược lại, đàn bà luôn nói lời đay nghiến, chỉ trích và mang chồng ra so sánh với đàn ông khác sẽ khiến bạn đời áp lực, nhụt chí. Từ đây, hôn nhân rạn nứt, vợ chồng xem nhau như người dưng nước lã, tan đàn xẻ nghé là điều khó tránh.
Muốn được yêu thương, trân trọng đàn bà hãy biết yếu mềm khi muốn, ôn nhu khi cần - Ảnh minh họa: Internet
Thường cáu gắt với chồng con
Chồng có thể nấu ăn không ngon, con cái có thể có những lúc không nghe lời khiến chị em bực dọc, khó chịu. Thế nhưng, đàn bà lấy chồng đừng vì thế mà to tiếng quát tháo, mắng nhiếc chồng con.
Hãy nhớ, gia đình chính là người bạn cần phải dịu dàng hơn tất thảy. Đừng dại ra sức ngọt ngào, o bế người ngoài nhưng khi về nhà lại dùng sự cộc cằn, thô lỗ để hành xử với chồng con. Muốn được yêu thương, trân trọng đàn bà hãy biết yếu mềm khi muốn, ôn nhu khi cần.
Theo Phụ nữ sức khỏe
-
51 phút trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
11 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
15 giờ trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
16 giờ trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
17 giờ trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
21 giờ trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
1 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
1 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
1 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
1 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
2 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
-
2 ngày trướcKhi ông bà nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì hoảng hồn không nói nên lời, tôi và chồng thì đỏ mặt cuối đầu.
-
2 ngày trướcSau 5 năm ly thân nhưng vẫn ăn cùng mâm, ngủ cùng phòng, chồng tôi muốn ngừng diễn cảnh gia đình hạnh phúc, anh muốn có người phụ nữ khác để chia sẻ tâm tư.
-
3 ngày trướcTừ nay cô và con sẽ không cần người đàn ông bạc tình bạc nghĩa đó nữa…
Tin tức mới nhất
-
10 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước