Đàn bà lấy chồng trăm thứ khổ, vượt 3 cửa ải mọi đau đớn sẽ qua!
Cuộc đời này chẳng như ý muốn của ai. Nhất là những mối quan hệ dựa trên niềm tin, tình cảm lại càng không thể lường trước được điều gì.
Mất việc, trắng tay
Đời người có 2 thứ không có thì không thể sống nổi, đó chính là ý chí muốn sống và tiền. Một thứ duy trì sự tồn tại linh hồn, còn thứ còn lại để duy trì tồn tại thể xác.
Thế mới nói phàm là con người nhất định phải nỗ lực để có một công việc, có thể kiếm ra tiền, nuôi sống được chính bản thân mình.
Cuộc sống này đôi lúc chúng ta khó có thể tránh khỏi áp lực nơi làm việc, đồng nghiệp không ưa nhau, đố kỵ nhau. Nhưng dù thế cũng đừng từ bỏ công việc của mình. Bởi cảm giác không còn 1 đồng xu dính túi, đàn bà sẽ hiểu được đồng tiền, có một công việc kiếm ra tiền quan trọng đến nhường nào.
Nỗi đau mất đi người thân yêu nhất
Đời này, sinh li tử biệt là chuyện không ai có thể lường trước được cả, cũng không thể nào tránh khỏi. Bất hạnh rơi vào ai người đó phải chịu, bởi đây là chuyện không ai có thể can thiệp.
Thế nên khi đã trải qua mất mát, âm dương cách trở với người mình yêu thương là chuyện ai rồi cũng sẽ phải trải qua trong cuộc đời này. Lúc này, bất kể là ai cũng sẽ đau đớn đến tột cùng, bởi người ra đi thanh thản, người ở lại mới còn đủ thứ ăn năn, ân hận, xót xa.
Rồi phụ nữ sẽ hiểu rằng sống trọn vẹn từng giây, từng phút mới là điều quan trọng nhất.
Nỗi đau bị phản bội, đổ vỡ hôn nhân
Đời phụ nữ, làm gì có chuyện nào hệ trọng hơn cả việc kết hôn, lấy chồng, sinh con rồi cùng nhau nuôi dạy chúng trưởng thành. Nhưng cuộc đời này chẳng như ý muốn của ai, nhất là những mối quan hệ dựa trên niềm tin, tình cảm lại càng không thể lường trước được gì.
Lòng dạ con người ai có thể đo lường cho nổi, lòng dạ đàn ông tham lam lại càng không.
Trong hôn nhân, đàn bà đừng bao giờ đặt hết niềm tin cho đàn ông. Ai cũng muốn có tấm chồng thủy chung, đứng đắn... nhưng phải hiểu dù hết lòng hết dạ, hi sinh, cam chịu cũng không chắc sẽ giữ được chân tình của đàn ông cả đời.
Theo Phụ nữ và Sức khỏe
-
41 phút trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
5 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
14 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
19 giờ trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
21 giờ trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
22 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
23 giờ trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
2 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
3 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
Tin tức mới nhất
-
43 phút trước
-
53 phút trước
-
53 phút trước
-
54 phút trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước