Đàn bà thông minh có 4 điểm 'phi thường', đàn ông thèm khát phát điên
Người phụ nữ hiền lành, dịu dàng sẽ được đàn ông yêu thương. Nhưng nếu nhu nhược, nói gì nghe nấy, không biết phản bác thì sớm muộn anh ta cũng chán.
Là tướng nhàn hạ, vượng phu
Là phụ nữ sở hữu đôi chân to mới chính là nét tướng tốt. Đây được xem là nét tướng "vượng phu, ích tử" mà người xưa cực kì ưu tiên khi chọn vợ cho cái mình. Bởi lẽ, đùi to vững chãi chính là “trụ đỡ của kho tiền”, người phụ nữ có cặp đùi to thường là người có đầu óc tinh nhanh và có sức chịu đựng hơn người.
Tính cách ôn hòa, giỏi chăm lo gia đình và giúp đỡ chồng, phụ nữ có cặp đùi to và ngắn sẽ đem lại cho chồng cơ ngơi vững vàng, mở rộng đường thăng tiến công danh.
Vậy nên phụ nữ đừng bao giờ tự ti nếu như mình có đôi chân to lớn nhé.
Là người thông minh, nhanh nhẹn
Một người phụ nữ hiền lành, dịu dàng sẽ được đàn ông yêu thương. Thế nhưng nếu như bạn hiền kiểu nhu nhược, chồng nói gì nghe, không biết phản bác lại thì sớm muộn sẽ khiến anh ta chán.
Hãy nhớ rằng phụ nữ càng thông minh, biết cách giữ quan điểm của mình đúng lúc càng khiến chồng nể sợ. Ở cạnh cô vợ thông minh, đàn ông như hổ mọc thêm cánh, an tâm có sự nghiệp vững chắc.
Ít bệnh tật, sống lâu
Phụ nữ hi sinh vì chồng con là một bản năng. Thế nhưng bạn cũng cần yêu thương chính mình. Khi chồng ốm bạn có thể ở bên cạnh chăm sóc, nhưng nếu bạn ốm, nằm một chỗ chưa chắc đã được chồng tận tình ở bên quan tâm đâu.
Thế nên muốn gì thì muốn, phụ nữ cứ phải chăm lo cho sức khỏe của mình. Hãy ăn uống điều độ, làm việc cũng cần nghỉ ngơi. Bạn yêu thương chính mình cũng chính là yêu thương cả gia đình, bởi bạn khỏe mạnh, chồng con mới khỏe mạnh được.
Trẻ lâu hơn
Phụ nữ cần nhớ việc bạn phải níu giữ chính là nhan sắc của mình. Đàn ông ai mà chẳng yêu vẻ bề ngoài của phụ nữ, đừng tin anh ta nói chỉ yêu tâm hồn của bạn.
Kể cả bạn nếu thấy đàn ông đẹp cũng sẽ ngoái nhìn, đàn ông cũng vậy. Là phụ nữ nhất định phải dùng tiền để đầu tư vào nhan sắc của mình, có như vậy mới được chồng yêu.
Theo Khoevadep
-
1 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
12 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
15 giờ trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
17 giờ trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
18 giờ trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
21 giờ trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
1 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
1 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
1 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
1 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
2 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
-
2 ngày trướcKhi ông bà nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì hoảng hồn không nói nên lời, tôi và chồng thì đỏ mặt cuối đầu.
-
2 ngày trướcSau 5 năm ly thân nhưng vẫn ăn cùng mâm, ngủ cùng phòng, chồng tôi muốn ngừng diễn cảnh gia đình hạnh phúc, anh muốn có người phụ nữ khác để chia sẻ tâm tư.
-
3 ngày trướcTừ nay cô và con sẽ không cần người đàn ông bạc tình bạc nghĩa đó nữa…
Tin tức mới nhất
-
10 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước