Dàn bê tráp thắt khăn quàng đỏ của cặp đôi chàng nhiếp ảnh và nàng 'của hiếm' gây bão
Không chỉ sở hữu một đội hình bê tráp "lạ" với đồng phục học sinh mà đám cưới của cặp đôi đến từ TP.HCM còn có màn rước dâu bằng phương tiện "độc".
Giới trẻ ngày nay luôn có rất nhiều những ý tưởng để biến ngày quan trọng trong cuộc đời thành một kỷ niệm đáng nhờ.
Như cặp đôi cô dâu – chú rể từng gây sốt với màn nhảy 60 năm cuộc đời hay dàn bê tráp đeo kính đen thật “ngầu”.
Mới đây một đám cưới diễn ra tại TP.HCM cũng đã “gây bão” khi đội hình bê tráp diện nguyên bộ đồng phục học sinh, thắt khăn quàng đỏ khiến ai cũng thấy vừa độc lạ lại hài hước.
Dàn bê tráp diện trang phục học sinh, thắt khăn đỏ gây bão
Đây là buổi rước dâu ngày cưới của cặp đôi Huỳnh Thanh Tùng và Trương Xuân Quyên, cùng sinh năm 1990.
Chú rể Thanh Tùng vốn là một nhiếp ảnh gia nên thích làm những thứ lạ không muốn “rập khuôn”. Chính vì vậy anh cùng đội bê tráp đều là những người bạn chơi chung trong nhóm vespa cổ đã dự định sẽ mặc phong cách thanh lịch Sài Gòn xưa theo kiểu "Cô Ba Sài Gòn".
Tuy nhiên, cả nhóm lại gặp khó khăn trong việc tìm đủ trang phục và phụ kiện cho các bạn nữ. Chính lúc này, mọi người mới nảy sinh ý tưởng trang phục học sinh. Hình ảnh những anh chàng cao to, già dặn trong quần áo học sinh, đeo khăn quàng đỏ trong ngày rước dâu khiến bất cứ ai đi qua cũng phải nhìn.
Thanh Tùng chia sẻ anh cũng khá lo lắng về ngày rước dâu: “Ban đầu ý tưởng này cũng sợ vấp phải sự không đồng tình của người lớn. Nhưng sáng hôm đó các bạn diện trang phục và xuất hiện với đội hình quá chất và dễ thương nên đa phần nhận được thiện cảm của mọi người.”
Đặc biệt, trong buổi rước dâu, một dàn xe vespa cổ của những người bạn chung sở thích với Thanh Tùng được huy động làm phương tiện đón dâu của nhà trai khiến ngày trọng đại càng thêm phần ấn tượng.
Mối tình 9 năm yêu trong "bí mật" với cô nàng "của hiếm"
Tâm sự thêm về chuyện tình yêu mới biết Thanh Tùng và Xuân Quyên có một tình yêu cũng không kém phần đặc biệt. Bởi cô bạn gái dù sống ở thế kỷ 21, người người nhà nhà dùng mạng xã hội thì Quyên không biết bất cứ thứ gì dù Facebook hay Instagram, cô chỉ dùng mỗi Zalo nhưng chỉ nói chuyện với mỗi người yêu.
Bản thân Quyên cũng là người sống khá khép kín, ít bạn bè nên với cô, Tùng không chỉ là người yêu mà còn là bạn thân. Nhiều người trêu đùa gọi Quyên là "của hiếm".
Được biết đôi bạn trẻ đã quen biết nhau từ thời còn là những cô cậu học sinh cấp 3. Tùng thuộc tuýp người lãng mạn nhưng lại thích hài hước nên khi mới quen, câu chào đầu tiên của anh chàng để làm thân trên Yahoo là "Chào Quyên, hôm nay trời đẹp nhỉ, trời này chắc phơi đồ mau khô".
Đến bây giờ. Quyên vẫn nhớ mãi ấn tượng lần đầu khó quên đó bởi vì sự “xàm” của chồng. Sau 7, 8 tháng tán tỉnh, cuối cùng Tùng cũng nhận được cái gật đầu đồng ý làm bạn gái của Quyên vì anh chàng có tính “nhây” nên mỗi khi nói yêu lại bị Quyên nghĩ là trêu đùa.
Tình yêu thời học sinh cứ đến một cách tự nhiên, không một lời tỏ tình nhưng lại kéo dài tới tận 9 năm. Trong suốt quãng thời gian yêu nhau, cả hai cũng gặp không ít khó khăn do tính chất công việc chênh lệch về thời gian nên mỗi tuần cả hai chỉ được gặp nhau duy nhất một lần và phải về sớm trước 9 giờ tối vì bố mẹ Quyên rất nghiêm.
Ít gặp gỡ nên là con gái, Quyên cũng đôi lúc tủi thân và có những lần giận hờn trẻ con. Nhưng sau tất cả, Thanh Tùng cũng học được cách cảm thông cho người yêu.
Có một điều vô cùng thú vị trong tình yêu của đôi bạn trẻ bằng tuổi đó là dù yêu nhau được 8, 9 năm nhưng không ai biết cả hai là một cặp, ngay đến cả người thân trong gia đình cũng không biết. Chính vì thế nên có không ít người đã nghĩ Tùng là “gay”. Mãi cho tới tận ngày cưới, bạn bè mới biết giới tính thật sự của anh chàng là “men”.
Một kỷ niệm vui của cả hai vào ngày chụp ảnh cưới, vì Thanh Tùng chưa từng ngỏ lời cầu hôn với bạn gái nên cả hai không hề có giây phút trao nhẫn. Vì thế trong buổi chụp hình, cặp đôi quyết định lưu lại khoảnh khắc đặc biệt này. Tuy nhiên chiếc nhẫn được chuẩn bị lại bằng… kẹo khiến cả ekip chụp hình bật cười.
Chia sẻ về dự định tương lai, Tùng muốn dành nhiều thời gian để đi du lịch xa cùng bạn gái, bù lại quãng thời gian cả hai ít được gặp nhau. Thanh Tùng cũng không ngại chia sẻ về tình yêu của cả hai: “Hai đứa hơi đối lập nhau. Mình thì bay bổng nghệ sĩ lãng mạn, còn bạn gái thì lý trí, nên lúc mới yêu đôi khi cảm giác như chị hai mình.”
Theo Khám phá
-
1 giờ trướcNhững ngày qua, trước sức ép từ gia đình, chồng tôi quyết định hai vợ chồng sẽ dùng số tiền mừng cưới để đi làm thụ tinh ống nghiệm.
-
6 giờ trướcSáng hôm sau, khi mẹ chồng tới, tôi mới biết đêm qua anh chạy về nhà ngủ. Mẹ chồng trách móc tôi vì đã đánh chồng. Bà bảo may cho tôi, con trai bà là người hiền lành.
-
14 giờ trướcNgày nào không nhắn tin cho cô em đồng nghiệp cũ là tôi cảm thấy như thiếu đi thứ gì đó rất quan trọng; tôi giấu vợ mối quan hệ này dù không hề có chuyện dan díu.
-
1 ngày trướcVới tâm lý của người mẹ, có quá nhiều điều khiến tôi lo lắng. Tôi phải làm thế nào để tất cả chúng tôi đều cảm thấy nhẹ nhõm với sự lựa chọn của mình?
-
1 ngày trướcSự thật phũ phàng được hé mở vào một đêm, khi chồng tôi say xỉn và lỡ lời. Nghe những lời lẩm bẩm của chồng, tôi như chết lặng. Nỗi đau, sự phẫn nộ cùng sự hoang mang bao trùm lấy tôi.
-
1 ngày trướcCuối cùng, chúng tôi chọn cách ly hôn, tôi nhường chồng cho bạn thân của mình. Chồng tôi không bao giờ muốn ly hôn, nhưng cũng không nỡ cướp đi cơ hội làm mẹ cuối cùng của M.A.
-
1 ngày trướcNgày mua được nhà mới, tôi lập bàn thờ bố nhưng không ngờ lại bị mẹ vợ nói những lời cay đắng.
-
1 ngày trướcMỗi khi ai đó hỏi về chuyện cả đời của con gái, tôi thấy bất lực và xấu hổ; con tôi giỏi giang, có nhà, có xe, có công ty riêng nhưng đã 35 tuổi vẫn chưa kết hôn.
-
2 ngày trướcCho đến ngày Trang vô tình mở chiếc máy tính cũ của Phong cho con gái chơi, gã đàn ông đốn mạt mới lộ nguyên hình là một con cáo già.
-
2 ngày trướcNhưng nếu bố mẹ tôi biết chuyện thì chắc chắn trong nhà sẽ không thể yên ổn. Tôi phải làm sao đây?
-
2 ngày trướcCả tuần nay, tôi nhắn tin, gọi điện cho bạn trai đều không được. Hôm qua, anh nhắn lại: "Chia tay đi! Bọn mình thực sự không hợp đâu, anh hết chịu nổi rồi".
-
2 ngày trướcKhi bị tôi vạch trần tội lỗi, chẳng những anh ta không hối hận mà còn bảo rằng mình yêu nhân tình thật lòng.
-
2 ngày trướcCó lẽ, không có chàng trai nào khổ sở như tôi. Sau khi biết bạn gái mang thai, tôi suốt ngày chạy theo thuyết phục, năn nỉ cô ấy làm đám cưới nhưng vẫn không được.
-
2 ngày trướcChỉ là hiểu nhầm một chút thôi nhưng mẹ chồng quá bảo thủ khiến tôi phát mệt.
-
2 ngày trướcThời điểm nhìn thấy bố ngoại tình cùng bạn thân của mẹ, tôi hoàn toàn suy sụp, tôi muốn chạy về nhà nói với mẹ ngay chuyện này nhưng lại sợ bà tổn thương.
Tin tức mới nhất
-
10 phút trước
-
40 phút trước