Dân mạng nhất loạt đăng bài hỗ trợ chỗ ở cho nạn nhân vụ cháy chung cư mini
Nhiều cư dân mạng có động thái hỗ trợ các nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini tại Hà Nội, bao gồm quyên góp nhu yếu phẩm hay chuẩn bị sẵn nơi ăn, ở cho những người bị mất nhà sau vụ cháy.
Vụ cháy chung cư mini tại phường Khương Đình, quận Thanh Xuân (Hà Nội) khiến 56 người tử vong và 37 người bị thương đang để lại những ký ức kinh hoàng cho những người trong cuộc lẫn những ai theo dõi sự việc qua các phương tiện truyền thông đại chúng.
Những hình ảnh lực lượng chức năng vật lộn với đám cháy, nạn nhân được đưa ra khỏi hiện trường, khung cảnh ngổn ngang bên trong căn chung cư sau khi đám cháy được dập tắt… được chia sẻ tràn ngập trên các nền tảng mạng xã hội khiến nhiều cư dân mạng không khỏi xót xa.
Sau khi vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra, nhiều cư dân mạng đã kêu gọi chung tay hỗ trợ các nạn nhân của vụ cháy. Trong đó, không ít người đang sống tại Hà Nội đã đăng bài viết lên mạng xã hội đề nghị được hỗ trợ nơi ăn, ở tạm thời cho các nạn nhân của vụ cháy chung cư mini.
Một bài viết đề nghị hỗ trợ nơi ở tạm thời cho nạn nhân vụ cháy chung cư được nhiều cư dân mạng chia sẻ lại (Ảnh chụp màn hình).
"Nhà em còn 3 phòng trống, sẵn sàng mời anh chị, các bác đã an toàn chưa có chỗ ở tạm thời qua ở tạm ạ. Nhà em ở bên đường Khương Đình", một mạnh thường quân đang sống tại Hà Nội chia sẻ lên Facebook, ngỏ ý mời các nạn nhân của vụ cháy chung cư về ở tại nhà mình trong khi chờ ổn định lại cuộc sống.
"Em có căn chung cư 150m vuông, 4 phòng ngủ đủ đồ chưa dùng đến có thể ở 1, 2 chục người nên anh chị nào ở vụ cháy chung cư mini Khương Đình chưa có chỗ ở có thể liên hệ với em để ở trong lúc tìm nhà mới! Trân trọng!", một bài viết khác trên Facebook nhằm sẻ chia khó khăn với các nạn nhân vụ cháy chung cư được nhiều cư dân mạng ủng hộ.
"Em có một nhà kho 200 mét vuông đang để trống, có đầy đủ chỗ ăn ngủ, vệ sinh, bình nóng lạnh, điều hòa sạch sẽ an toàn, có thể cho những ai ở chung cư 29 Khương Đình bị thương sau khi xuất viện có thể qua ở tạm trước khi tìm được chỗ ở mới.
Em có thể lo ăn 3 bữa, ở được khoảng 10-20 người. Ai cần có thể liên hệ em hỗ trợ", một mạnh thường quân sẵn sàng hỗ trợ cả nơi ở lẫn ăn uống cho các nạn nhân của vụ cháy. Bài viết này cũng đã "gây sốt" trên Facebook, thu hút hàng ngàn lượt "Thả tim" và hàng trăm lượt chia sẻ của cộng đồng mạng.
Các cư dân mạng không có điều kiện chia sẻ nơi ăn ở, cũng đã quyên góp tiền, nhu yếu phẩm thông qua các cơ quan chức năng, hoặc đến trực tiếp hiện trường vụ cháy để hỗ trợ các nạn nhân. Nhiều người cũng đã đăng các bài viết lên mạng xã hội để kêu gọi người thân, bạn bè cũng chung tay quyên góp.
"Xem những hình ảnh về vụ cháy mà không cầm được nước mắt. Nghĩ đến khoảnh khắc các nạn nhân đối mặt với ngọn lửa, họ sẽ phải hoảng sợ và đau đớn đến mức nào? Mình xin ủng hộ ít nhu yếu phẩm cho các nạn nhân, hy vọng sẽ giúp được họ phần nào vượt qua giai đoạn khó khăn này", anh T. Bình chia sẻ trên trang Facebook cá nhân.
Mạng xã hội cũng trở thành công cụ đắc lực để những người ở xa có thể tìm kiếm thông tin của người thân, bạn bè đang bị mất tích hoặc không thể liên lạc sau vụ cháy chung cư.
Một trường hợp tìm được người thân nhờ mạng xã hội (Ảnh chụp màn hình).
Theo đó, nhiều người đã đăng tải những hình ảnh, thông tin cá nhân của người thân, bạn bè lên mạng xã hội và các nhóm Facebook có đông thành viên… để nhờ cộng đồng mạng, những người sống tại Hà Nội hỗ trợ tìm kiếm tung tích.
Đã có một vài trường hợp nạn nhân đang được chữa trị trong bệnh viện xác định được danh tính và tìm lại được người thân nhờ vào những hình ảnh, thông tin được chia sẻ trên mạng xã hội.
Theo Dân Trí
-
4 giờ trướcMuốn đòi lại được số tiền đã cho mượn thì người chuyển khoản phải có căn cứ chứng minh người nhận chuyển khoản đã vay tiền của mình.
-
6 giờ trướcTôi không thể ngờ rằng chồng mình lại yêu một người như thế. Trong khi tôi luôn hết lòng vì gia đình, yêu thương chồng con.
-
11 giờ trướcĐi xuất khẩu lao động với hy vọng tích được chút vốn rồi về quê hương làm ăn nhưng tôi không ngờ lại gặp cảnh như thế này.
-
12 giờ trước"Chỉ là sự ham muốn do nội tiết xui khiến và tôi thực sự thấy hối hận", một người viết.
-
15 giờ trướcNhiều hôm đi ngủ tôi còn ngửi thấy mùi thức ăn, mùi sữa trên quần áo của vợ. Nhiều lần như vậy tôi không còn mong muốn “gần gũi” vợ vì chỉ ngửi từng ấy mùi trên cơ thể vợ tôi đã mất hứng.
-
16 giờ trướcKết hôn tròn một năm, chồng đề nghị ly hôn vì bất mãn chuyện tôi hỗ trợ em trai học đại học, anh trách tôi bao đồng, nặng gánh và bảo nuôi tôi quá tốn kém.
-
19 giờ trướcGặp anh ở tuổi 40, tôi cứ ngỡ gặp được người trong mộng. Thế nhưng ngày về ra mắt, tôi vừa lo vừa sợ, chỉ muốn bỏ chạy ngay lập tức.
-
1 ngày trướcNếu ở lại Hà Nội, lấy người chồng lương 11 triệu/tháng thì tương lai quá mờ mịt. Cô gái băn khoăn: Có nên bỏ bạn trai để về quê sinh sống?
-
1 ngày trướcBà Minh chấp nhận cưới về cô con dâu nợ nần lên đến tiền tỷ. Bốn năm sau, chị báo đáp lại bố mẹ chồng món quà ông bà mơ ước cả đời.
-
1 ngày trướcỞ tuổi xế chiều, nhiều cặp đôi U70, 80 có cuộc tình lãng mạn và đến với nhau bằng những đám cưới ấm áp, đầy xúc động như thuở đôi mươi.
-
1 ngày trước10 năm lo cho con trai trưởng thành, có gia đình êm ấm, tôi muốn đi bước nữa nhưng nó kịch liệt phản đối, cho rằng làm xấu mặt nó
-
1 ngày trướcNghe dượng tâm sự xong, tôi thấy mừng vì mẹ đã gửi gắm tình cảm đúng người.
-
2 ngày trướcĐi xuất khẩu lao động với hy vọng tích được chút vốn rồi về quê hương làm ăn nhưng tôi không ngờ lại gặp cảnh như thế này.
-
2 ngày trướcTuổi 47 độc thân, thầy giáo tiểu học cảm mến mẹ 2 con ở chương trình "Bạn muốn hẹn hò" rồi quyết định bấm nút trước sự cổ vũ của MC và khán giả.
-
2 ngày trướcChú rể đã chuẩn bị “chiếc áo choàng” đặc biệt làm từ nhiều tờ tiền để tặng cô dâu trong ngày cưới khiến ai nấy đều bất ngờ.
-
2 ngày trướcNếu phải thuê nhà và có một đứa con, 10 triệu đồng/tháng ở Hà Nội chỉ đủ cho những nhu cầu tối thiếu với chất lượng tối thiếu, gia đình sống đúng kiểu hộ nghèo.
-
2 ngày trướcNghe xong danh sách những thứ mẹ chồng đã mua, đã làm để chuẩn bị đón cháu về quê và số tiền chi cho những khoản đó, tôi thật sự choáng.
-
3 ngày trướcTôi 27 tuổi, chị gái 29 tuổi. Hai chị em tôi chưa ai lập gia đình, đúng hơn là chưa ai có ý định lấy chồng vì sợ gặp phải ông chồng ki bo, ngoại tình giống bố tôi.
-
3 ngày trướcBà bảo tôi rằng chưa cưới xin gì thì nhường bạn trai cho chị tìm hiểu cũng được, dù sao chị cũng xinh xắn và học hành cao hơn tôi.
Tin tức mới nhất
-
5 giờ trước
-
5 giờ trước
-
6 giờ trước