Đàn ông chấp nhận được 4 khuyết điểm này của bạn, nghĩa là anh ấy yêu bạn thật lòng
Trên thực tế, nếu người đàn ông chấp nhận 3 khuyết điểm này của bạn thì anh ấy chính là tình yêu đích thực mà bạn không nên để vụt mất.
Nhiều phụ nữ có thể cảm thấy rằng người đàn ông của họ không yêu cô ấy nhiều như cô ấy mong đợi. Nhiều người đàn ông lại cảm thấy rằng họ bị đối xử quá bất công. Đàn ông yêu không thật lòng hay phụ nữ đòi hỏi quá nhiều. Trên thực tế, người đàn ông yêu bạn thật lòng hay không phụ thuộc vào việc anh ấy có chịu đựng, chấp nhận được những khuyết điểm của bạn hay không.
1. Chấp nhận khi bạn tiêu tiền của anh ấy
Bản chất của phụ nữ là thích tiêu tiền. Phụ nữ thích mua đồ, ngay cả khi họ không hề sử dụng chúng. Nếu một người đàn ông chấp nhận để bạn tiêu tiền của anh ấy, anh ấy đang yêu bạn thật lòng. Chỉ cần làm bạn vui, anh ấy sẵn sàng chấp nhận thiệt thòi. Thay vì ngăn cản bạn tiêu tiền, anh ấy cố gắng kiếm nhiều tiền hơn để bạn tiêu. Người đàn ông này hoàn toàn xứng đáng để bạn trao thân gửi phận.
2. Chấp nhận cơn nóng giận của bạn
Khi yêu, người phụ nữ thường nóng giận mà không có lý do với mục đích thu hút sự chú ý của người mà cô ấy yêu. Nếu người đàn ông không thể chịu đựng đuợc cơn nóng giận của người phụ nữ, mọi thứ sẽ đi quá xa và vượt ngoài tầm kiểm soát. Người có thể chịu đựng cơn nóng giận của bạn chính là người yêu bạn rất chân thành. Anh ấy đang chứng minh mình dành cho bạn một tình yêu to lớn.
3. Chấp nhận những mơ mộng viển vông của bạn
Hầu hết phụ nữ thích mơ mộng để thỏa mãn khát khao cuộc sống của họ. Có lẽ cô ấy từng nói với bạn rằng cô ấy thích cuộc sống giàu sang, thích nhà lầu, xe hơi, thích tiêu tiền không phải nghĩ và đi du lịch khắp nơi.
Người đàn ông không yêu bạn sẽ cảm thấy bực bội trước những mơ mộng viển vông đó. Tuy nhiên, khi nghe những điều này, người đàn ông yêu bạn thật lòng sẽ kiên nhẫn và cố gắng nỗ lực hết sức để biến giấc mơ của bạn thành hiện thực.
4. Chấp nhận sự vụng về, lười biếng của bạn
Ngày nay, phụ nữ có công việc riêng, sự nghiệp riêng chẳng kém gì nam giới. Vì vậy, khi về nhà, họ cũng đã thấm mệt và muốn nghỉ ngơi. Họ siêng năng trong công việc và lười biếng làm việc nhà.
Người đàn ông yêu bạn sẽ chấp nhận sự vụng về, lười biếng của bạn, sẽ dọn dẹp nhà cửa trước khi bạn về nhà, nấu cho bạn ăn những bữa cơm ngon và chờ bạn về nhà vào mỗi buổi chiều.
Theo Emdep
-
1 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
4 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
10 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
14 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
23 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
3 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
Tin tức mới nhất
-
5 phút trước
-
15 phút trước
-
1 giờ trước
-
1 giờ trước
-
3 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước