Đàn ông làm 5 điều khi 'ân ái', chứng tỏ bạn là người đặc biệt quan trọng
Để ý tinh tế một chút là chúng ta sẽ biết anh ấy mê bạn hay đơn giản chỉ là đang được "thỏa mãn".
Nếu bạn thực sự muốn biết cảm nhận sâu trong thâm tâm của người đàn ông trên giường thì đừng chỉ tin lời anh ấy. Tức là khi anh ấy khen ngợi, nói những lời có cánh thì cũng chưa chắc là anh ta thỏa mãn thật.
Bên cạnh đó, cũng có một vài dấu hiệu qua hành động mà bạn có thể nhận biết liệu anh ấy có hòa mình vào "cuộc yêu" hay không. Cứ thấy người đàn ông làm 5 điều nhỏ dưới đây, đảm bảo bạn có thể thoải mái an tâm vì anh ấy rất trân trọng, yêu thương bạn!
Ánh mắt anh ấy dõi theo bạn
Ánh mắt chính là kiểu ngôn ngữ cơ thể rõ nét mà chị em phụ nữ có thể để ý ở đối phương. Với một người đàn ông chán nản trong "cuộc yêu" hoặc đơn giản chỉ tìm đến tình dục để thỏa mãn thì anh ta sẽ có xu hướng không giao tiếp bằng ánh mắt với bạn.
Hơn nữa, ánh nhìn của người này dường như sẽ tập trung vào các bộ phận khác trên cơ thể để khơi gợi khoái cảm.
Ngược lại, người đàn ông yêu thương bạn, họ sẽ rất muốn "mắt giao mắt" để thúc đẩy cảm xúc, tăng sự hưng phấn dựa trên nền tảng tình cảm, ăn ý. Thêm nữa, họ cũng muốn nhìn thẳng vào mắt bạn như để chứng tỏ rằng họ thực sự để tâm, nghiêm túc và thật lòng.
Những nụ hôn ở nhiều vị trí
Trên thực tế, có một vài người đàn ông "lười hôn" hoặc chỉ tặng cho đối phương một nụ hôn môi. Sau đó, họ lao vào "cuộc yêu" với một khí thế dồn dập và quên mất những nụ hôn khác.
Điều này khiến cho màn "ân ái" bị chán, thiếu sự cương nhu hài hòa. Nó cũng thể hiện người đàn ông thiếu sự tinh tế, tỉ mỉ trong chuyện "ấy".
Mặt khác, nếu anh ta sẵn sàng hôn bạn ở nhiều vị trí trên cơ thể, và dồn mọi yêu thương qua những cử chỉ nhỏ đó thì tức là họ cực kỳ đề cao chúng ta. Nụ hôn cũng sẽ giúp "cuộc yêu" chậm lại, hai người có nhiều cơ hội để tận hưởng trọn vẹn những dư vị ngọt ngào khi bên nhau.
Kiên nhẫn đợi chờ
Nhiều chị em cho rằng, người đàn ông luôn gấp gáp, làm mọi thứ dồn dập mới là minh chứng cho việc anh ấy tận hưởng "cuộc yêu" nhưng điều đó chưa hẳn đã đúng.
Cũng có thể người đàn ông chỉ đang muốn đẩy nhanh tốc độ để kết thúc. Ngược lại, người thực sự có tình cảm và dành cho bạn sự trân trọng sẽ luôn có khả năng kiên nhẫn đợi chờ.
Chẳng hạn chúng ta gặp một sự cố nào đó cần thời gian "sửa chữa", anh ấy cũng không vội vã mà đợi chờ, tới chừng nào bạn thoải mái thì thôi. Họ đặt cảm xúc và sự hưởng thụ "ân ái" của bạn lên trước, không vì lý do nào khác mà đẩy nhanh tốc độ "yêu".
Với một vài người đàn ông, họ rất khó để có thể đợi chờ vì họ cảm thấy sẽ dễ mất hứng, không còn muốn "ân ái" nồng nhiệt nữa. Nhưng cũng chẳng thể lấy lý do này để bao biện cho sự thiếu tinh tế được.
Sẽ luôn có cách khơi gợi lại cảm hứng, chỉ cần đôi bên hiểu nhau, cùng đi đúng hướng mà thôi.
Lấy cho bạn nước uống
Trong quá trình "yêu", đôi lúc chị em phụ nữ sẽ hơi khát và khô họng. Chỉ cần bạn thể hiện điều ấy trên gương mặt, chắc chắn người đàn ông chu đáo, tinh tế sẽ mau chóng lấy cho bạn cốc nước.
Hoặc bất cứ yêu cầu nào khác mà bạn đưa ra, họ cũng sẵn lòng thực hiện. Bởi, chỉ khi bạn thoải mái, hài lòng với "cuộc yêu", đôi bên mới thật sự chìm đắm trong một màn "ân ái" đỉnh cao.
Giúp bạn "dọn dẹp"
Sau "cuộc yêu", hẳn là khung cảnh sẽ không được như trạng thái ban đầu. Một người đàn ông vô tâm thường có xu hướng đi vệ sinh cá nhân, đi ngủ để lấy sức. Thậm chí, anh ta còn bỏ mặc người phụ nữ sang một bên. Hành động này rất thiếu tinh tế, chứng tỏ họ chẳng có cảm xúc với bạn ngay cả khi "cuộc yêu" kết thúc.
Thay vào đó, người đàn ông chuẩn mực sẽ biết giúp chị em "dọn dẹp", cùng nhau đắm mình dưới làn nước nóng của vòi hoa sen. Thêm nữa, họ cũng cực kỳ ga lăng khi đảm nhiệm nhiều công việc hơn vì lo sợ bạn mệt.
Sau cùng, cả hai sẽ ôm nhau ngủ, như một phần thưởng sau "cuộc yêu" nồng nhiệt vừa rồi.
Theo Pháp luật và bạn đọc
-
2 giờ trướcNhững câu nói ngọt ngào dù không rõ tiếng của cậu bé mắc bệnh Down dành cho người bố bị đột quỵ, đang nằm viện gây xúc động cộng đồng mạng.
-
4 giờ trướcDù chồng chỉ chấp nhận ly thân, tôi vẫn dọn đến ở cùng ông chủ; ông ấy thực lòng yêu thương tôi, nhưng không ngờ số phận lại khiến tôi thành kẻ có nhà không thể về.
-
7 giờ trướcKỳ nghỉ lễ này, tôi sẽ về quê để được úp mặt vào ngực mẹ khóc cho thoả lòng và nói lời xin lỗi mẹ dù trước đó, tôi đã thề không bao giờ bước chân vào căn nhà ấy nữa.
-
12 giờ trướcCãi nhau với bố chồng về vấn đề chăm sóc trẻ nhỏ, cô con dâu tuyên bố: 'Bố trông con cũng chẳng yên tâm. Con của con, con sẽ tự mình chăm sóc'.
-
17 giờ trướcKế hoạch đi du lịch của gia đình đành gác lại vì chuyến đi của chồng với công ty.
-
1 ngày trướcTôi ghét nghỉ lễ dài vì từ khi lấy chồng đến nay, hễ nghỉ quá 2 ngày là phải về nhà nội, phục vụ cỗ bàn suốt ngày đêm, nhìn bạn bè du lịch sống ảo mà tủi, mà ao ước.
-
1 ngày trướcCả nhà tôi về quê không báo trước mới biết bố mẹ ở nhà ăn uống kham khổ. Ấy thế, mỗi lần con cháu về, ông bà thiết đãi đủ thứ, từ gà vịt đến tôm cua.
-
1 ngày trướcPhạm Tăng là họa sĩ nổi tiếng tại Trung Quốc. Tuy nhiên, ông cũng gây tranh cãi với đời tư ồn ào, yêu vợ bạn hay kết hôn với người kém 50 tuổi.
-
1 ngày trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
2 ngày trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
2 ngày trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
2 ngày trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
2 ngày trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
3 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
3 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
3 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
3 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
3 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
Tin tức mới nhất
-
4 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
12 ngày trước