Dân tình khiếp sợ bức ảnh cưới được treo trên cột điện trong tháng cô hồn
Bức ảnh cưới của cặp đôi được treo "trang trọng" trên cột điện khiến nhiều người không khỏi giật mình, hoảng hồn.
Kết thúc viên mãn của một tình yêu đẹp là một đám cưới lung linh, hạnh phúc. Vì vậy mà hầu hết các cặp đôi đều lên ý tưởng, thực hiện những concept ảnh cưới hoàng tráng, độc đáo để lưu giữ làm kỉ niệm, ghi nhớ khoảnh khắc trọng đại của cuộc đời mình.
Tuy vậy sau mỗi cuộc chia ly, với những cặp đôi chẳng may 'đứt gánh giữa đường' thì loạt ảnh cưới từng được xem là kỷ vật quý báu ấy dần trở nên thừa thãi. Hình ảnh đôi trẻ cười tươi, rạng rỡ, tay trong tay giờ đây chỉ còn trong những xe rác, xó nhà khiến nhiều người không khỏi xót xa.
Mới đây, bức ảnh cưới của một cặp đôi nào đó được đem treo trên cột điện ven đường bất ngờ vấp phải nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội.
Tài khoản H.K bình luận: 'Đi tối mà gặp ảnh này khéo hết hồn, lại còn đúng tháng cô hồn nữa chứ. Làm ơn có vứt ảnh cưới thì chọn chỗ nào đỡ sợ hơn chút'.
'Có thể là ảnh cưới bị hỏng gì đó đã vứt đi rồi nhưng có người ác ý lại lấy về để lên cột điện hòng dọa những người yếu tim. Thật sự rảnh quá đi mất', bạn Trang Linh nhận xét.
Hoài Sa cho hay: 'Dù thế nào người tổn thương cũng là người trong ảnh, chắc họ phải đau lòng lắm mới phải làm như thế này'.
Đây không phải là bức ảnh cưới duy nhất xuất hiện trên mạng xã hội bị vứt chỏng chơ ở ngoài đường. Thật đáng buồn khi các bức ảnh cưới của nhiều cặp vơ chồng đang còn rất mới đã bị vứt bỏ không thương tiếc vào thùng rác.
Mạng xã hội đã từng xuất hiện những bức ảnh cưới nằm chỏng chơ trong thùng rác.
Theo Báo đất việt
-
1 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
12 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
15 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
21 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
1 ngày trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
2 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
3 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
3 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
Tin tức mới nhất
-
11 giờ trước
-
11 giờ trước
-
12 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước