Dân tình xôn xao chuyện chàng trai quỳ gối xin bạn gái đừng chia tay
Không rõ trước đó giữa hai người đã xảy ra chuyện gì nhưng bạn trai của cô gái tỏ thái độ không quan tâm, mặc cô quỳ giữa phố.
Người chứng kiến sự việc cho biết chàng trai còn trẻ, chỉ khoảng 18, 19 tuổi, lời nói và hành động có chút ngây ngô trong khi cô gái trông già dặn hơn.
Hình ảnh được đăng tải cho thấy chàng trai quỳ gối trước mặt bạn gái, cố gắng níu kéo tình cảm. Đối mặt với sự van xin của bạn trai, cô gái lại tỏ ra thờ ơ, dửng dưng đứng nhìn, trong mắt không có một chút thiện cảm.
Chàng trai quỳ trước mặt bạn gái để níu kéo tình cảm.
Sau một lúc tranh cãi, cô gái bỏ đi không ngoảnh lại nhìn lấy một lần, bỏ mặc chàng trai một mình ngơ ngác. Vẻ mặt thất thần của chàng trai khiến không ít cư dân mạng thở dài, cho rằng anh đã tự làm giảm thể diện của mình khi quỳ gối xin bạn gái làm lành.
Sự việc nói trên hiện vẫn đang thu hút sự quan tâm của đông đảo dân mạng với nhiều ý kiến khác nhau.
“Đối mặt với một người nhất quyết chia tay, chúng ta dù có thỏa hiệp cũng không thể giữ được nhau, vì không còn tình yêu nữa. Điều đó chắc anh chàng trẻ tuổi kia không hiểu", một cư dân mạng bình luận.
Một người khác chia sẻ: "Dù tôi không biết tại sao cả hai lại chia tay nhưng thực sự rất khó chịu khi thấy chàng trai lại chọn cách quỳ gối van xin bạn gái như vậy".
Cô gái tỏ ra thờ ơ trước sự van nài của bạn trai.
Cách đây không lâu, sự việc tương tự đã xảy ra tại một công viên ở Trung Quốc. Nhiều người thấy một cô gái đang quỳ gối khóc nức nở, cầu xin bạn trai tha thứ, hứa sẽ không tái phạm.
Không rõ trước đó giữa hai người đã xảy ra chuyện gì nhưng bạn trai của cô gái tỏ thái độ không quan tâm, mặc cô quỳ giữa phố.
Một lúc sau, chàng trai đưa tay lên xoa đầu bạn gái một cách dịu dàng và trìu mến rồi rời đi không nói một lời. Nhìn hành động của bạn trai, cô gái nhận ra không thể níu giữ anh nên đành từ bỏ.
Theo Đời Sống Pháp Luật
-
1 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
7 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
11 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
20 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
3 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
Tin tức mới nhất
-
8 phút trước
-
53 phút trước
-
1 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước