Đang dắt tay cô dâu lên lễ đường, chú rể được một người lạ nhét cho tờ giấy hé lộ bí mật của vợ
Tưởng ngày cưới sẽ là ngày vui hạnh phúc, ai ngờ đó lại là ngày bi kịch của cuộc đời người đàn ông.
Tôi và L yêu nhau hơn 1 năm. Cho dù thời gian không dài nhưng tôi luôn muốn có được người con gái trong mộng của mình. Tôi tin chỉ cần thời gian chúng tôi sẽ hiểu và càng ngày càng yêu thương nhau hơn. L cũng luôn trân trọng, yêu thương tôi, muốn được ở bên cạnh tôi. Sau một thời gian tìm hiểu, chúng tôi quyết định tiến tới hôn nhân.
Ngày tôi tỏ tình với L, cô ấy hạnh phúc biết bao nhiêu, khóc trong vòng tay tôi và hứa cả đời này sẽ ở bên tôi, chăm sóc và yêu thương tôi thật chu đáo. Trong ánh mắt của cô ấy tôi có cảm giác, có nỗi niềm gì khó nói. Có lẽ, cô ấy cảm thấy đã tìm được người con trai thực sự là tôi, có thể tìm được bờ vai để tựa và trong giây phút ấy đã quá xúc động chăng?
Nhưng tất cả những suy nghĩ ấy chẳng là gì, chỉ thoáng qua chốc lát bởi tình yêu tôi dành cho cô ấy quá lớn. Thứ tình cảm đã tiến tới xác định hôn nhân như tôi thì đầu cần quan tâm quá nhiều.
Chúng tôi cưới nhau sau đó khi được sự chấp thuận của 2 bên gia đình. Bố mẹ tôi muốn tổ chức đám cưới thật to, muốn tôi được mát mặt trong ngày cưới. Thế nên tôi và L đã chọn bộ váy cưới lộng lẫy, những bức ảnh sang trọng, vô cùng đẹp và ở nhà hàng sang chảnh.
Lúc tôi và L dắt tay nhau lên lễ đường trước sự chứng kiến của bao nhiêu người thì tôi hốt hoảng khi có người lạ kéo tay tôi lại và đưa vào tay tôi một tờ giấy. Tôi có chút hoảng hốt nhưng cũng kịp lấy lại tinh thần, đưa L lên sân khấu và lén đi xem đó là thứ gì. Không thể tin vào những gì tôi vừa nhìn được.
Đó là một tờ giấy kết quả khám thai. Tên thai phụ trong đó chính là L, ngày tháng năm sinh đều đúng là L. Vậy người đàn ông vừa đưa nó cho tôi là ai? Có phải là người tình cũ của L hay một người đàn ông có liên quan tới việc này của vợ tôi?
Tôi gần như muốn khóc, sợ hãi, hoảng hốt. Vậy hóa ra L đã có bầu với người đàn ông nào đó và rất có thể cô ấy đã lừa dối tôi hoặc đã bỏ cái thai trước khi gặp tôi. Tôi buồn vì lúc nào L cũng nói chuyện trinh tiết, đạo lý tình yêu đối với tôi mà giờ cô ấy lại thế này. Tuy nhiên, tôi cũng kịp tỉnh táo để tìm hiểu mọi chuyện. Tôi đã nói với L tất cả những gì đang xảy ra và thật đau khổ khi biết đó là sự thật.
L đã có thai và từng phá thai với người đàn ông khác. Nhưng cô ấy giải thích rằng bị gã kia phản bội, sợ gã ấy không lấy nên cô phải làm vậy. Đó là điều khiến cô ân hận vô cùng suốt một thời gian dài. Chỉ là, tờ giấy kia chứng minh cô ấy có thai trong thời gian quen tôi. Vậy là tôi đã sai lầm khi yêu phải người đàn bà này, chịu nỗi sỉ nhục này...
Giờ đây "ván đã đóng thuyền", tôi thực sự không biết nên làm thế nào, phải sống sao với người phụ nữ đã lợi dụng tình yêu của tôi, lừa dối tôi và đã từng hủy hoại một sinh linh bé nhỏ. Dù cô ấy đã cố gắng sửa sai để sống tốt hơn nhưng nỗi ám ảnh ấy vẫn cứ đeo bám tôi. Thực sự tôi không biết nên làm gì lúc này, xin hãy cho tôi lời khuyên.
Khải Anh
Theo Vietnamnet
-
2 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
13 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
16 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
22 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
1 ngày trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
2 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
3 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
3 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
Tin tức mới nhất
-
12 giờ trước
-
12 giờ trước
-
13 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước