Đang đau méo mặt gặp ngay người yêu cũ đỡ đẻ, tôi vội nhảy luôn xuống giường
"Đúng là thật oái oăm mọi người ạ, đến giờ nghĩ lại chuyện đi đẻ gặp người yêu cũ đỡ đẻ mà còn thốn hơn là đau đẻ nữa".
Trước khi lấy chồng, tôi cũng từng đi qua khoảng 2 - 3 mối tình. Hồi đó tôi cũng xinh, trắng trẻo, cao ráo lại biết cách ăn mặc, trang điểm nên rất nhiều anh xin chết.
Đến năm 27 tuổi, sau một thời gian yêu đương, tôi đã gặp chồng mình bây giờ và cưới. Chồng tôi được cái tính hiền, rất chiều chuộng vợ nên cuộc sống của tôi từ lúc cưới toàn màu hồng.
Cưới được hơn năm tôi mới mang bầu. Chồng tôi cũng không giàu có gì nhưng biết tôi vốn có tính tiểu thư nên chiều chuộng, chăm sóc hết sức có thể. Tôi muốn đẻ ở bệnh viện xịn nhất nên đăng kí gói thai sản trọn gói ở đó, đắt đỏ tí nhưng sạch sẽ và đẳng cấp. Chồng tôi cũng cố gắng chiều theo ý vợ.
Bài chia sẻ (Ảnh chụp màn hình)
Hôm tôi đi đẻ, bụng đã đau lắm rồi, lưng thì bắt đầu buốt và xuất hiện cơn đau nhưng tôi vẫn yên tâm vì các bác sĩ ở đây rất tận tình và quan tâm bệnh nhân. Lúc tôi nằm trên bàn đẻ, các bác sĩ đi vào kiểm tra xem tôi đã mở phân nào chưa.
Tôi bắt đầu hoang mang khi nghe giọng nói của bác sĩ chính quen ơi là quen. Ngửa cổ lên nhìn thì ôi thôi, người mặc áo blue trắng, đang chuẩn bị đeo găng tay, khẩu trang y tế vào chính là anh người yêu cũ của tôi.
Cách đây 3 năm, trước khi lấy chồng thì tôi và anh ấy chia tay nhau, cũng bởi vì cái tính đỏng đảnh của tôi. Lúc đó anh ấy mới đang đi thực tập còn nghèo lắm, mà giờ thế nào lại là bác sỹ đỡ đẻ trong bệnh viện này mới éo le chứ.
Anh ấy cũng nhận ra tôi, mặt đỏ bừng lên, miệng lắp bắp bảo:
“Ơ, Ngân à… đẻ à em…”
Tôi lúc đấy đang nằm ở cái tư thế khó coi nhất, hai chân thì dạng chềnh ềnh hai bên, bụng thì to, mặt mũi méo sẹo đi. Người yêu cũ của tôi cũng ngại, anh đeo găng tay rồi nhưng cứ ngần ngừ không dám thò tay vào khám. Tôi vừa xấu hổ vừa sợ, mặc kệ đang sắp đẻ, tôi nhảy luôn từ trên bàn xuống:
“Ôi, em chả đẻ nữa đâu”
Mọi người nhìn tôi như sinh vật lạ vậy, ai cũng nghĩ là tôi sợ đẻ thật nên mới hành xử như thế. Cũng may anh người yêu cũ bình tĩnh lạ thường, túm lấy tay tôi động viên các kiểu, còn nịnh tôi trèo lên bàn... đẻ tiếp. Cuối cùng tôi cũng leo lên, nhắm mắt nhắm mũi mặc cho số phận an bài.
(Ảnh minh họa)
Vật lộn 2 tiếng đồng hồ, tôi cũng sinh thành công một cô công chúa bé bỏng dưới sự trợ giúp của người yêu cũ và các bác sĩ trực hôm đó. Suốt 3 ngày tôi nằm viện, anh qua lại động viên thăm hỏi tận tình lắm. Chỉ có tôi với anh biết chuyện và cố gắng chỉ giao tiếp qua cử chỉ, ánh mắt thôi.
Ngày tôi ra viện thì người yêu cũ không trực nên không gặp được để nói lời cảm ơn. Đúng là thật oái oăm mọi người ạ, đến giờ nghĩ lại chuyện đi đẻ gặp người yêu cũ đỡ đẻ mà còn thốn hơn là đau đẻ nữa.
NQ
Theo VietNamnet
-
3 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
8 giờ trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
9 giờ trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
11 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
12 giờ trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
13 giờ trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
17 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
1 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
2 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
2 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
2 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
3 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
Tin tức mới nhất
-
3 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước