Đang khí thế khi 'yêu', tuyệt đối đừng nói những điều này, đặc biệt là điều số 3
Dưới đây là 5 điều nhất định phải nhớ không được nói khi đang “gối chăn”.
Có những chuyện nhất định phải tế nhị nhất là khi đang trên giường với đối phương. Nếu không cuộc vui của bạn sẽ kết thúc một cách nhanh chóng thậm chí còn để lại sự hậm hực trong lòng đối phương. Dưới đây là 5 điều nhất định phải nhớ không được nói khi đang “gối chăn”.
1. Em mệt/buồn ngủ quá anh ạ
Khi đang chuẩn bị “làm chuyện ấy” nhất là khi đối phương đang hừng hực khí thế mà bạn lại kêu ca buồn ngủ thì điều đó chứng tỏ bạn chẳng ham hố gì với cuộc vui này. Người ấy sẽ vì thế mà cảm thấy không được thoải mái vì thấy bạn không tình nguyện, hứng thú tự nhiên mất đi, bực dọc và không còn muốn vui vẻ với bạn nữa.
2. Vừa yêu vừa nói chuyện bâng quơ
Hãy tập trung vào anh ấy thôi, đừng nói đi chuyện khác. Nhiều người đang “yêu” lại nói chuyện trên trời dưới biển thậm chí là mấy chuyện vô thưởng vô phạt, không liên quan đến tình huống làm người khác thấy chán ngán. Điều này sẽ làm giảm ham muốn khi yêu thậm chí thấy bạn không có cảm giác vui vẻ gì.
3. So sánh bạn đời với người đàn ông khác
Đây là điều cấm kị, không bao giờ được nói. Một khi bạn nói ra tức là bạn đang xúc phạm đối phương và chắc chắn chỉ vỉ một câu nói này, tình yêu của các bạn cũng chấm dứt. Chẳng ai hài lòng vì mình bị mang ra so sánh lại còn bị chê bai kém cỏi, trong chuyện chăn gối thì càng không.
4. Thúc giục đối phương “làm” nhanh lên
Không thể nói chuyện nhanh hay chậm trong cuộc vui này vì đó là tùy vào hứng thú của đối phương. Một khi bạn thúc giục họ nhanh lên tức là bạn đang không hề thích thú, chỉ muốn làm cho xong việc. Người ấy sẽ nhận ra điều này và cảm thấy bị xúc phạm, cảm thấy mình không có giá trị gì.
5. Chê đối phương có mùi
Không nên chê bai ai đó có mùi nhất là trong chuyện quan hệ vợ chồng. Người ấy sẽ cảm ra ngại ngần và lập tức mất hết hứng thú khi yêu. Nếu có thật thì cũng nên tránh nói để cuộc vui được thoải mái.
6. Chê người ấy yếu
Nhất định không được chê anh ấy lúc đang “yêu”. Nếu có chuyện đó thì nên tế nhị nói với nhau lúc khác hoặc có thể âm thầm tìm hiểu nguyên nhân rồi tiện thì tư vấn cho chồng. Cũng như làm vợ phải biết cách kích thích để chồng cảm thấy lúc nào cũng vui vẻ, hạnh phúc và đầy khí thế khi bên cạnh bạn.
Châu Nhi (tổng hợp)
Theo Vietnamnet
-
1 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
4 giờ trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
6 giờ trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
7 giờ trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
10 giờ trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
14 giờ trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
23 giờ trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
1 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
1 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
1 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
1 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
1 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
2 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
-
2 ngày trướcKhi ông bà nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì hoảng hồn không nói nên lời, tôi và chồng thì đỏ mặt cuối đầu.
-
2 ngày trướcSau 5 năm ly thân nhưng vẫn ăn cùng mâm, ngủ cùng phòng, chồng tôi muốn ngừng diễn cảnh gia đình hạnh phúc, anh muốn có người phụ nữ khác để chia sẻ tâm tư.
-
2 ngày trướcTừ nay cô và con sẽ không cần người đàn ông bạc tình bạc nghĩa đó nữa…
-
2 ngày trướcNhà tôi chưa từng đụng chạm tới dì, vậy mà dì lại dựng chuyện gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự của tôi và dượng.
Tin tức mới nhất
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước