Đang trong lễ ăn hỏi, chồng thú nhận sự thật cay đắng làm quan viên hai họ 'bỏ chạy'
Tôi thật không ngờ cái ngày tưởng hạnh phúc nhất đời mình lại biến thành ngày đen tối nhất của tôi.
Tôi và anh yêu nhau được hơn 1 năm thì vội vàng tính chuyện cưới xin với lý do, anh và bố mẹ anh mong có con cái, cháu chắt lắm rồi. Vả lại bố mẹ anh cũng rất ưng ý tôi nên mong muốn chúng tôi sớm thành vợ chồng. Quen anh thông qua một vài người bạn, cũng không có nhiều thời gian tìm hiểu kĩ thế nên đến bây giờ tôi luôn cho rằng chuyện xảy ra ngày hôm nay chính là do sự chủ quan, vội vàng của tôi.
Anh nói anh đã nhiều tuổi và sự thực là anh hơn tôi gần chục tuổi nên anh muốn yên bề gia thất. Gia đình anh có điều kiện, bố mẹ anh cũng làm nghề buôn bán nên có vẻ khá là giàu có. Tôi cũng tin điều đó vì có gặp bố mẹ anh và từng về nhà anh chơi. Bố mẹ anh khá thân thiện làm cho tôi yên tâm nhiều.
Ngày anh về ra mắt mắt, bố mẹ tôi khá ưng ý người con rể năng nổ, ăn nói dễ nghe. Chuyện hơn nhiều tuổi không thành vấn đề vì bố tôi rất thích những người chững chạc, tu chí làm ăn.
Sau hơn 1 năm yêu nhau chúng tôi chính thức xác định tương lai. Đám ăn hỏi và đám cưới đã được định ngày. Tôi vui vẻ, hạnh phúc vì lấy được người đàn ông có chí tiến thủ, yêu thương, quan tâm mình. Chỉ là tôi không thể ngờ, trong ngày ăn hỏi có một biến cố đã xảy ra.
Trước quan viên hai họ, anh đứng dậy rõng rạc tuyên bố rằng: "Cháu xin lỗi 2 bác và các bác quan viên hai họ. Thực tình cháu không muốn giấu giếm H thêm nữa, cháu yêu cô ấy là thật lòng và cháu muốn thú nhận tất cả trong ngày hôm nay, để sau này H không phải đau khổ quá nhiều vì cháu. Cháu ích kỉ khi muốn giữ H bên cạnh và không dám nói ra sự thật vì sợ mất cô ấy nhưng ngày hôm nay cháu phải nói, để sau này các bác cũng không nghĩ cháu là kẻ đểu giả.
Cháu cưới H chỉ là vợ 2, tuy nhiên vợ đầu của cháu chưa từng đăng kí kết hôn, chỉ là mối quan hệ bị ép buộc từ bố mẹ cháu. Nhưng sau thời gian dài đằng đẵng bọn cháu không thể có con, cháu đồng ý cho cô ấy xin con nuôi. Thế nên bây giờ dù là vợ chồng nhưng trên giấy tờ thì chúng cháu không có quan hệ gì.
Cháu muốn cưới H để cô ấy sinh cho bố mẹ cháu một thằng cu nối dõi, vì bố mẹ cháu đã già hết rồi và ông bà cũng đã nhận ra sai lầm của mình. Chỉ là, cháu không thể từ bỏ cô ấy và đứa con nuôi của cháu, cháu cũng rất thương 2 mẹ con cô ấy. Cháu muốn xin phép 2 bác, cả họ nhà mình cho cháu được có trách nhiệm với cả 2 người vợ nhưng trên giấy tờ thì chỉ có H là vợ chính thức thôi ạ. Sau này vợ cả của cháu cũng sẽ không đòi hỏi phân chia tài sản gì cả, đó là tùy tâm của cháu.
Cô ấy hôm nay cũng đến dự và cũng hi vọng cháu cưới được H và 2 người sống hòa thuận, quan tâm nhau như chị em. Cô ấy sẽ sống riêng chứ không chung nhà nhưng thi thoảng sẽ ghé thăm bố mẹ cháu cũng như cháu ạ".
Tôi lặng người trước những lời chồng thú nhận và thật không tin nổi người đàn bà ngồi dưới kia là vợ của anh. Dù chỉ là vợ hờ, không trên giấy tờ nhưng họ đã từng ăn nằm bao năm với danh nghĩa vợ chồng, sao tôi có thể chịu đựng được sự thật này? Cả hai họ đứng dậy hốt hoảng nhất là họ nhà tôi. Còn bên nhà anh có lẽ một số người cũng đã biết chuyện này và họ còn tưởng tôi chấp nhận làm vợ 2 của anh.
Bố mẹ tôi tái mét mặt mày. Tại sao anh ta lại dám đưa ra yêu cầu đó ngày hôm nay chứ? Anh ta muốn tôi chấp nhận anh qua lại với người đàn bà khác và con nuôi của anh như vậy sao? Anh ta nghĩ tôi là cái gì mà dám lừa dối tôi như thế? Còn bố mẹ tôi, tôi phải làm sao bây giờ?
Chưa kịp phản ứng thì bố tôi đã đập bàn đứng dậy: "Đồ hèn, anh nói anh yêu nó mà anh cho nó một vố đau thế à? Anh yêu nó thì anh phải nói sự thật này từ lâu rồi chứ không phải ngày hôm nay. Tôi nói cho anh biết, hủy hôn, không cưới xin gì hết, con tôi không phải đồ bỏ đi. Xin mời 2 họ về cho".
Nói rồi cả họ nhà tôi và nhà anh ngại ngần đứng lên ra về, còn đang vô cùng hoang mang. Anh quỳ gối xin lỗi tôi, xin lỗi bố mẹ tôi nhưng thực tình tôi không biết phải làm thế nào trong hoàn cảnh này. Anh đùa bỡn tình cảm của tôi lại còn nói đạo lý vì yêu tôi. Tôi đâu phải đồ thừa của anh?
Tôi cũng quyết định cởi bỏ váy cưới, trả lại anh tất cả đồ anh tặng và đóng cửa hủy hôn. Tôi biết những ngày sau này tôi sẽ vô cùng khó sống nhưng thà từ bỏ hôm nay còn hơn đau khổ cả đời.
Tú Hảo
Theo Vietnamnet
-
2 giờ trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
4 giờ trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
5 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
6 giờ trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
7 giờ trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
12 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
23 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
1 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
2 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
2 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
2 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
Tin tức mới nhất
-
1 giờ trước
-
2 giờ trước
-
2 giờ trước
-
2 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước